"Hành khách thừa cân phải trả giá cho hai chiếc ghế máy bay?", tranh cãi bùng nổ về giá vé máy bay và sự công bằng

Một bức ảnh ghi lại cảnh một hành khách thừa cân ngồi khó khăn trên ghế máy bay đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Sự việc đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu những hành khách có thân hình quá khổ nên trả thêm phí cho hai chỗ ngồi.
Bức ảnh được nhóm nhạc hip-hop Pretty Ricky, đến từ Miami (Florida), đăng lên Facebook hôm 20/4. Trong ảnh, một người đàn ông ngoại cỡ ngồi chật vật tại ghế hành lang, rõ ràng không đủ chỗ cho cơ thể. Pretty Ricky viết kèm: "Các hãng hàng không cần đưa ra giải pháp phù hợp. Người thừa cân khó chịu, mà hành khách kế bên cũng không thoải mái. Đã đến lúc phải tìm được sự cân bằng."
Bài đăng lập tức nhận được hơn 2.400 bình luận, với phần lớn ủng hộ việc hành khách thừa cân nên mua hai vé. Một người bình luận thẳng thắn: "Rất đơn giản. Nếu chiếm hai ghế thì trả tiền hai ghế. Tôi còn phải trả thêm 150 USD chỉ để đem theo thú cưng dưới gầm ghế."
Một số ý kiến khác còn đề xuất nên cân hành khách trước khi lên máy bay, tương tự như cách kiểm tra hành lý. Tuy nhiên, phản ứng ngược cũng không ít. Jaelynn Chaney, một influencer du lịch mặc size 6XL và có gần 100.000 người theo dõi, đã phản bác mạnh mẽ. Cô cho biết mình từng bị từ chối cho lên máy bay chỉ vì cơ thể quá khổ, và đã tổ chức biểu tình để đòi quyền bình đẳng.
Chaney nhấn mạnh: "Chẳng lẽ chúng ta phải thay đổi cơ thể để vừa với chiếc ghế thiết kế lỗi thời? Các hãng hàng không nên làm ghế lớn hơn cho tất cả mọi người." Cô cũng kêu gọi chính phủ Mỹ sớm thông qua "Hiến chương quyền bình đẳng cho người béo phì".
Thực tế, một số hãng hàng không nước ngoài đã áp dụng việc cân hành khách. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, việc này chỉ nhằm cập nhật trọng lượng tiêu chuẩn để phân bổ tải trọng hợp lý trên máy bay, giúp vận hành an toàn hơn và tối ưu nhiên liệu. Các hãng hàng không Hàn Quốc tiến hành đo trọng lượng hành khách ít nhất mỗi 5 năm, hoặc khi cần thiết, theo quy định của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông. Hành khách cũng có quyền từ chối tham gia mà không bị phạt. Quy định này hoàn toàn không nhằm mục đích thu thêm phí đối với người thừa cân, mà chỉ phục vụ cho mục tiêu an toàn bay.
Tranh luận quanh giá vé cho người thừa cân thực chất gợi mở câu hỏi lớn hơn: Trong không gian công cộng có hạn như máy bay, quyền thoải mái cá nhân nên được cân nhắc như thế nào với quyền lợi của những người xung quanh? Vấn đề không chỉ nằm ở vài chỗ ngồi rộng hơn hay chi phí phụ trội. Đây còn là bài toán về cách xã hội cân bằng giữa tôn trọng sự đa dạng cơ thể và đảm bảo dịch vụ công cộng hoạt động hiệu quả, an toàn cho tất cả. Khi tỷ lệ béo phì toàn cầu gia tăng, và máy bay ngày càng chật kín, những tranh luận như thế này sẽ không dừng lại trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Tám chuyện
NHỮNG SỰ THẬT MÌNH NHẬN RA SAU KHI ĐI LÀM THÊM

Tin vui cho cộng đồng yêu thú cưng: Bệnh viện thú y đại học lớn nhất Hàn Quốc sắp được xây dựng tại Busan

Lại một câu chuyện chán đời về ngành Y

Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu khi phải làm việc nhóm chung với người Hàn?

Lần đầu tiên AI "cãi lời" con người và tự sửa mã lệnh? Liệu thế chiến giữa robot và con người đang tới gần??

Mình khá sốc khi biết tỷ lệ mắc ung thư dạ dày của người Hàn cao gấp 10 lần người Mỹ

Trải nghiệm thuê nhà không được vui vẻ của mình

Ăn nhiều thức ăn nhanh, người trẻ có nguy cơ đối mặt nguy cơ mắc bệnh viêm ruột suốt đời

Khi Một Chiếc Ly Rượu Trở Thành Lý Do Để Tôi Rời Bỏ Công Sở

Bạn chấp nhận mức lương bao nhiêu khi về Việt Nam làm việc?

Tại Sao Người Hàn Lại E Dè Với Nước Khi Du Lịch Việt Nam?

Liệu Hàn Quốc đang tiến gần tới một "vùng tối" kinh tế không thể đảo ngược?

Không Ai Biết Ai, Nhưng Vẫn Là Một Dạng Đồng Hành

Ăn Cơm Ở Nhà (Dù Chỉ Đang Sống Một Mình)

TÂM SỰ MỎNG CỦA DU HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP: VỀ HAY Ở LẠI?
