GÓC XIN RÌ VIU CHÂN THỰC VỀ LÀM THÊM Ở HÀN
Chào mọi người, em là du học sinh mới toanh vừa chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc được hơn 1 tháng ạ. Mọi thứ ở đây với em vẫn còn lạ lẫm lắm, từ đường xá, đồ ăn cho đến… việc tìm việc làm thêm. Thật ra trước khi sang e cũng nghe các anh chị khóa trên dặn dò về việc đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Em cũng háo hức lắm, vừa muốn kiếm thêm thu nhập, vừa muốn có thêm trải nghiệm và giao lưu với mọi người. Nhưng mà thú thật, khi bắt đầu tìm hiểu thì mình hơi choáng ngợp một chút. Có quá trời công việc part-time khác nhau, từ phục vụ nhà hàng, quán cà phê, đến các công việc ở xưởng, rồi cả gia sư tiếng Việt nữa… Mỗi công việc nghe qua thì có vẻ hay ho, nhưng e lại không biết rõ về môi trường làm việc, mức lương thực tế, hay những khó khăn có thể gặp phải.

Chính vì vậy, hôm nay e mạo muội lên đây hỏi mn, mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ các tiền bối và cả những bạn đang làm thêm giống em:
- Các anh chị có thể review về công việc part-time mà mình đang hoặc đã từng làm được không ạ? Ví dụ như công việc đó là gì, mức lương khoảng bao nhiêu, môi trường làm việc thế nào, có vất vả lắm không, và có những lưu ý gì cho những người mới như tụi em không ạ?
- Theo kinh nghiệm của mn, đâu là những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi chọn một công việc part-time ở Hàn Quốc ạ?
E cũng đang cân nhắc mấy job ở khu Myeongdong, thấy bảo ở đó nhiều cửa hàng cần người mà cũng dễ giao tiếp tiếng Anh hơn chút. Có ai đã làm ở đây ko ạ cho em xin ít review chân thực với
Cảm ơn mn nhiều ạ! 🙏
Bình luận 12
Theo mình, khi tìm việc part time thì cần cân nhắc để cân đối với thời gian học rồi cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa. Mình từng có giai đoạn làm nhiều hơn học, bị quá sức nên học tập sa sút mà sức khoẻ cũng ko đảm bảo.

Tám chuyện
Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30

Giữa xứ người
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt

Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp
