Góc tâm sự : sang Hàn không thấy vòi rửa vệ sinh

Hello mọi người, mình là một người mới sang Hàn được vài tuần, và đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác sốc văn hóa đầu tiên khi bước vào toilet ở đây. Nghe thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng với những ai quen thói quen từ Việt Nam, đây thực sự là trải nghiệm khó quên: không thấy vòi rửa vệ sinh đâu cả. 😅
Ở Việt Nam, vòi rửa vệ sinh là vật bất ly thân. Nhà ai cũng có, đi đâu cũng thấy, từ quán ăn bình dân đến khách sạn sang chảnh. Nó giúp mọi thứ sạch sẽ, thoải mái, và tiết kiệm giấy vệ sinh. Với mình, cái vòi này gắn liền với cảm giác “yên tâm và an toàn” mỗi khi đi vệ sinh. Vậy mà sang Hàn, lần đầu tiên bước vào toilet công cộng, mình nhìn quanh… ngẩn ngơ mất mấy giây.
Mọi thứ trong toilet đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đến mức khiến mình ấn tượng. Có cả bồn cầu điện tử với hàng loạt nút bấm bằng tiếng Hàn. Nhưng mà… vòi rửa quen thuộc thì hoàn toàn không thấy đâu. Mình thậm chí phải nhìn đi nhìn lại vài lần, tự hỏi: “Ủa, chắc tìm sai chỗ rồi… hay Hàn Quốc không dùng cái này nhỉ?”
Lần đầu thử bồn cầu điện tử, mình bấm lung tung các nút, nước phun ra yếu ớt và còn kèm tiếng “bíp bíp” khá to. Mình vừa cười vừa lúng túng xíu. Thú thật là mình vẫn quen với vòi rửa mạnh mẽ ở nhà, vừa sạch vừa thoải mái. Cảm giác lúc đó vừa lạ vừa hơi hụt hẫng, lol …
Những ngày đầu, mình mang theo giấy ướt khắp nơi, từ phòng trọ đến trường học, như một “vũ khí” đảm bảo vệ sinh. Bạn cùng phòng nhìn thấy thì cười suốt: “Sao cậu lo xa thế?” Nhưng với mình, đó là cách sống sót trong nỗi bỡ ngỡ ban đầu. Mỗi lần vào toilet, nhìn quanh mà không thấy vòi rửa, mình lại tự nhủ: “Ừ, chấp nhận thôi, phải học cách thích nghi.”
Dần dần, mình cũng tìm ra cách thích nghi. Học cách bấm nút đúng trên bồn cầu điện tử, thử chế độ rửa và sấy khô, rồi thấy cũng tiện và sạch không kém gì vòi rửa truyền thống. Thậm chí nhiều lúc còn thấy… “hi-tech” hơn, vì bồn cầu điện tử tự sấy khô, không cần phải dùng giấy quá nhiều. Từ “sốc văn hóa” ban đầu giờ trở thành một trải nghiệm thú vị.
Điều làm mình thích thú là những câu chuyện xoay quanh chuyện vòi rửa này. Có bạn cùng phòng còn mang theo vòi rửa mini từ Việt Nam sang. Có người thì ghi nhớ các nút bồn cầu điện tử, nhưng vẫn thỉnh thoảng mình cũng bấm nhầm, khiến nước phun lung tung. Mình cũng từng hỏi những người bạn Hàn Quốc rằng : " Tụi bây biết cái vòi này không ? ". Họ lại nghĩ rằng cái vòi này để ….. tắm khi du lịch ở Việt Nam =))))

Nói chung là mình nhận ra rằng chuyện vòi rửa vệ sinh nhỏ nhặt này lại là một trong những cú sốc văn hóa điển hình nhất. Ban đầu, nó khiến mình bối rối và hơi khó chịu, nhưng dần dà lại là kỷ niệm đáng nhớ. Nó nhắc mình rằng khác biệt văn hóa không phải là đúng-sai, mà là cơ hội để học cách thích nghi và mở rộng trải nghiệm.
Túm lại ai chuẩn bị sang Hàn nên chuẩn bị tinh thần, không có vòi rửa thần thánh này ở bển đâu =))). Chúc may mắn nhoa ~
Bình luận 0

Tám chuyện
CÁCH CƯ XỬ TỐT VÀ PHÉP LỊCH SỰ ĐÚNG MỰC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ CHO THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Tiền bạc và Tình yêu: Lộ trình thông minh cho những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời

Từ Yêu Tinh đến Ma Quái: Những Sinh Vật Kỳ Bí trong Truyện Dân Gian Hàn Quốc

10 Công Việc Có Thể Biến Mất Trong 5 Năm Tới và Cách Để Bạn Dẫn Đầu

Trong màn ra mắt tại Mỹ của một tác giả Hàn Quốc, những thú vui kỳ lạ trỗi dậy theo cách đáng sợ.

Bà nội của đồng nghiệp tôi phản đối bạn gái của anh ấy vì cô ấy thừa cân – Bà ấy có lý do chính đáng không?

Trải nghiệm phòng tắm hơi Hàn Quốc: Điều bạn không nên bỏ lỡ!

Khiến tâm trí bạn vặn xoắn. Dù nhiều năm trôi qua, The Good Son vẫn buộc người đọc phải ngoái nhìn với một cảm giác do dự

REBOOT vào một đêm Chủ Nhật tình cờ...

Những Câu Chuyện Kinh Dị Hàn Quốc & Truyền Thuyết Đô Thị Rợn Gai Ốc

Hãy mượn sách (Thay vì mua)

Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào

Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?

Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"

"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima
