Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Chắc giờ bạn đã nghe ít nhiều về ba tuần hỗn loạn vừa qua ở Hàn Quốc – tất cả bắt nguồn từ quyết định tuyên bố thiết quân luật đầy hoang tưởng của một người đàn ông. Khi những chi tiết về việc này dần được tiết lộ, toàn bộ sự việc chẳng khác nào một vở hài kịch đen tối: kế hoạch tồi tệ, những quyết định ngớ ngẩn không tưởng, và cách thực thi ngu xuẩn, chỉ được cứu vãn nhờ sự can đảm phi thường của dân thường đã ngăn chặn nó.
Đêm thiết quân luật, theo tờ Washington Post: không hẳn là hình ảnh "người chặn xe tăng" kiểu Thiên An Môn, nhưng hiệu quả thì tương đương. Hiện tại, Yoon Seok-yeol đã bị Quốc hội luận tội và bị đình chỉ quyền lực Tổng thống, đang chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp (khác với Tòa án Tối cao). Dù đã chi ra nửa triệu đô Mỹ để thuê luật sư, ông ta vẫn chưa tìm được ai chịu bào chữa.

Ai mà lại muốn bảo vệ một kẻ như vậy chứ?
Văn phòng của ông Yoon từ chối thừa nhận trát triệu tập chính thức từ Tòa án, nhưng cuộc điều tra và cáo trạng vẫn đang tiến hành. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra trước tháng Hai hoặc Ba năm 2025, sớm hơn thời hạn 180 ngày theo quy định.
Thủ tướng lâm thời Han Deok-soo (한덕수) cũng vừa bị Quốc hội luận tội vì cản trở quá trình điều tra Yoon. Phó Thủ tướng Choi Sang-mok (최상목) – người duy nhất trong nội các phản đối quyết liệt thiết quân luật – hiện đang đảm nhiệm vai trò quyền Tổng thống (tính đến ngày 27/12/2024).
Người lập kế hoạch
Trước khi nói về Yoon, ta phải nhắc đến nhân vật này: Noh Sang-won (노상원), cựu lãnh đạo tình báo quân đội, thủ khoa Học viện Quân sự Hàn Quốc.

Theo chỉ đạo của Yoon và cố vấn Kim Yong-hyeon (김용현 – hiện đang bị giam giữ vì tội phản quốc), Noh được cho là người vạch ra kế hoạch chi tiết cho thiết quân luật. Một tướng 4 sao đã về hưu mô tả Noh là chuyên gia về âm mưu và lừa dối. Kim Yong-hyeon, kẻ tiếp tay: Cần lưu ý, Noh không còn quân hàm – ông ta bị sa thải 6 năm trước vì bê bối quấy rối tình dục (có vẻ như gần như là cưỡng hiếp) một nữ sĩ quan trẻ.

Bất chấp quá khứ bê bối, bằng cách nào đó, Noh vẫn duy trì ảnh hưởng trong quân đội. Điều đáng kinh ngạc hơn: hiện tại, Noh là… trợ lý cho một thầy cúng (무당), điều hành một tiệm bói toán ở Ansan, gần Seoul. Báo cáo cho biết ông ta đã dựa dẫm vào thầy cúng nhiều năm nay, thậm chí chọn ngày 3/12 tuyên bố thiết quân luật theo chỉ dẫn từ thầy cúng. (Nếu đúng, thì tay thầy cúng này đúng là... vô dụng.) Điều nực cười hơn: Noh tổ chức cuộc họp bí mật lập kế hoạch thiết quân luật... tại Lotteria – một tiệm đồ ăn nhanh kiểu Hàn.
Nghe chẳng khác gì truyện cười tệ hại.
"Ông trùm" Chính là Yoon Seok-yeol
Với những hành động phản bội: âm mưu kiểm soát Quốc hội, bắt giữ nghị sĩ, ám sát một số người (theo ghi chép tịch thu từ Noh), ông ta sẽ đối mặt không chỉ với tội luận tội mà còn với án tử hình.

Chuyện thầy bói: Một thầy tướng số từng đăng video lên YouTube từ hơn một năm trước với tựa đề: “Gương mặt Yoon Seok-yeol, từ năm sau sẽ gặp đại họa.” Tóm tắt các dự đoán:
Trán: thiếu trách nhiệm.
Lông mày: không tuân thủ pháp luật, kỷ luật.
Phần mặt bên phải: không chịu phục tùng ai.
Mắt lệch: lý trí và cảm xúc mâu thuẫn.
Miệng: sắp mất hết tài sản, địa vị, nhất là khi bước sang tuổi 63 (vào tháng 12/2024).
Có vẻ như những điều dự đoán ấy đang thành hiện thực một cách bi hài.
Những người lính

Lực lượng đặc nhiệm 707 – đơn vị tinh nhuệ bậc nhất Hàn Quốc, được lệnh đột nhập tòa nhà Quốc hội vào ngày 3/12. Tuy nhiên, khi đối mặt với hàng trăm dân thường, chỉ huy đơn vị đã ra lệnh: "Đừng làm gì cả." (아무것도 하지마) Thì ra, binh sĩ 707 được lừa rằng tòa nhà Quốc hội bị lực lượng Bắc Hàn chiếm đóng.
Khi nhận ra sự thật, họ tỏ rõ sự lưỡng lự, thậm chí không sử dụng bất kỳ công cụ đặc biệt nào để đột nhập.
Chỉ huy Kim Hyeon-tae sau đó đã bật khóc trong buổi họp báo, nhận toàn bộ trách nhiệm và kêu gọi dân chúng đừng trách những người lính trẻ.
Nhiều binh sĩ trẻ hiện đang chịu đựng nỗi ám ảnh nặng nề vì hành động phản bội lại chính lý tưởng họ được huấn luyện để bảo vệ.

Tại sao Yoon lại làm thế?
Ngày 3/12 là thứ Ba – vẫn là ngày làm việc. Nếu thiết quân luật diễn ra vào tối thứ Sáu, Quốc hội có thể vắng tanh. Nhưng vì nó rơi vào đêm thường, 190/300 nghị sĩ đã kịp tập trung và bỏ phiếu hủy bỏ thiết quân luật với tỉ lệ 190-0.

Tuy nhiên, mục tiêu thật sự dường như không chỉ là Quốc hội. Trước khi cuộc tấn công diễn ra ở Quốc hội Yeouido, một nhóm khác thuộc lực lượng đặc nhiệm 707 đã tiến đến Ủy ban Bầu cử Quốc gia, với mục tiêu... tịch thu các máy chủ dữ liệu. Tuy nhiên, khi nhận ra không thể bê nổi các máy chủ nặng nề, họ... chỉ chụp vài bức ảnh rồi rút đi tay trắng. Lý do? Các thuyết âm mưu cực hữu trên YouTube từng lan truyền tin thất thiệt rằng:
Mọi cuộc bầu cử từ năm 2020 đến nay đều bị gian lận.

Yoon – có vẻ như chịu ảnh hưởng bởi các YouTuber cực đoan này – tin rằng có thể tìm "bằng chứng gian lận bầu cử" từ… những bức ảnh chụp vỏ ngoài máy chủ.
Kết quả: Máy chủ Ủy ban Bầu cử không kết nối mạng. Muốn truy cập dữ liệu phải có thiết bị đặc biệt, mật khẩu cấp tối cao, và mã hóa cực kỳ mạnh. Chụp hình vỏ máy server? Hoàn toàn vô dụng.
Toàn bộ kế hoạch hỗn độn này cho thấy Yoon tin vào những thuyết âm mưu vô căn cứ, và điều hành đất nước dựa trên lời phán của các thầy cúng và YouTuber câu view.
Bình luận 0

Tám chuyện
[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Marie Curie – Nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực phóng xạ
![[VÒNG QUANH THẾ GIỚI] Marie Curie – Nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực phóng xạ](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/57a1aa6259cc688c3e32c6c5/1543255043426-T05TZYRHCA13OEJE0J2T/Fierce+women+-+Blog+post+Banners.png?thumbnail)
Gian lận để Thành công

[ANIME] Luận đề của một thiên thần nhân từ: Evangelion và khải huyền
![[ANIME] Luận đề của một thiên thần nhân từ: Evangelion và khải huyền](https://i0.wp.com/beneaththetangles.com/wp-content/uploads/2021/01/0.-Neon-Genesis-Evangelion.jpg?resize=1400%2C400&ssl=1?thumbnail)
Điều cần cân nhắc khi lập kế hoạch mang thai

"Màu sắc không chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy."

"Thời tiết trong trái tim ta thuộc về ta, và chỉ riêng ta mà thôi." - Tiệm Giặt Tâm Trí Cúc Vạn Thọ

Tiểu thuyết "Cái Hố" tập trung vào khắc họa nhân vật nhưng vẫn mang sự hồi hộp của một tác phẩm trinh thám

Review sách: "Chào mừng đến với Cửa Hàng Sách Hyunam-dong" của Hwang Bo-reum

Dầu hạt dẻo đang trở thành xu hướng trong mì pasta và makguksu.

Người Hàn Quốc làm mọi việc rất nhanh. Đó là sự hiệu quả hay thiếu kiên nhẫn?

Những tác động của việc làm việc dưới một ông chủ hoặc quản lý tồi là gì? Bạn có thể làm gì nếu phải ở lại với họ vì lý do tiền bạc hoặc tình hình kinh tế?

Dưới đây là 10 bài học từ cuốn sách The Courage to Be Disliked của Ichiro Kishimi và Fumitake Koga:
Sách giáo khoa AI trong lớp học: Kịp thời hay quá sớm?

Giá bữa trưa tăng nhanh, nhưng lương không theo kịp

Ngừng lướt, bắt đầu trò chuyện thôi!
