[Chia sẻ] Tips chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju: Làm “du khách trong đời thường”
Chào mọi người, hôm nay mình đọc được một bài viết khá hay về nhiếp ảnh gia Kim Seong-ju chia sẻ cách chụp ảnh, thấy có nhiều điều áp dụng được cho anh em mê chụp bằng smartphone nên tóm lại ở đây:
👉 1. Đừng chỉ nhìn xa – hãy tìm “chủ thể” ngay quanh mình
Mọi người thường chụp nhiều ảnh khi đi du lịch vì thấy cảnh lạ, nhưng Kim bảo: cảnh lạ với mình thì cũng là đời thường với ai đó thôi. Nếu nhìn đời sống hàng ngày bằng con mắt “du khách”, thì chỗ nào cũng có cái để chụp.
👉 2. Tận dụng ống kính tele của smartphone
Anh ấy khuyên dùng camera tele (3x, 5x…) để bỏ bớt chi tiết thừa, giảm méo hình của góc rộng, nhờ vậy bố cục gọn gàng, chủ đề rõ nét hơn. Không cần cảnh to hoành tráng, chỉ cần chọn chi tiết nhỏ nhưng rõ ràng.
👉 3. Chỉnh màu để ảnh “ấm” và tự nhiên hơn
Giảm contrast bằng cách nâng “Shadow” (30–50) → vùng tối sáng hơn, ảnh dịu lại.
Tăng “Warmth” (10–30) → thêm chút vàng, ảnh trông ấm áp, gần gũi.
Dùng “Tint” để phá cách: nhiều xanh thì giảm (-10 đến -30) → xanh ngả ngọc; nhiều vàng/đỏ thì tăng để nổi bật.
Cuối cùng thêm chút “Saturation” → màu đậm hơn, nhìn ảnh “có vị” hơn.
👉 4. Ánh sáng là yếu tố quyết định
Kim nói dù cảnh đẹp cỡ nào, nếu ánh sáng không ổn thì anh ấy cũng không bấm máy. Ngược lại, chỉ cần ánh sáng đẹp thì những chi tiết đời thường cũng có thể thành tác phẩm.
💡 Nói chung, tips rút ra: hãy làm một du khách trong chính cuộc sống thường ngày của mình. Không cần đi đâu xa, chỉ cần thay đổi góc nhìn + biết tận dụng điện thoại thôi.




Trong một buổi phỏng vấn, Yosigo từng chia sẻ rằng ngay cả khi phát hiện khung cảnh đẹp, anh cũng sẽ không chụp nếu ánh sáng không đủ. Nói cách khác, dưới ánh sáng thích hợp, những khoảnh khắc đời thường cũng có thể trở thành “chủ thể đáng chụp” đầy tò mò. Vì thế, khi cầm máy lên, hãy thử làm một “người lữ hành trong đời sống thường ngày”.
Chúc mọi người có những tấm hình xinh chỉ với chiếc smart-phone của mình nha ~~~
Bình luận 2

Tám chuyện
Một món đồ… thay đổi cả cách mình cảm nhận công việc

Tản mạn trong một ngày "bị bắt" nghỉ việc

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".

Người bạn lông xù từ bãi rác

Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰

Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!

Xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt quá 180 phút, tôi muốn dọn về Jeju sống ghê. Có ai ở Jeju không cho xin review với ạ 🍊
Xa quê những ngày cận lễ lại nhớ Việt Nam vô cùng…
Kỷ niệm về một lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon đáng nhớ 🌸✨

Hoa anh đào bung nở khắp nơi rồi cả nhà ơi

Tìm Bạn ở Anseong

Tìm Bạn Cà Phê ở Seoul

Có những đoạn đường tôi không ngại bỏ lỡ vài chuyến xe bus

Là người Việt thì có gì sai?

5 Điều luật lao động tại Hàn mà không phải người lao động Việt ở Hàn đều nắm rõ
