Cha từng bỏ rơi con, sau này quay lại đòi trợ cấp – pháp luật nói gì?
Khi cha mẹ và con cái đưa nhau ra tòa: Những câu chuyện gây tranh cãi quanh nghĩa vụ nuôi dưỡng
Quan hệ cha mẹ – con cái vốn được xây dựng trên tình yêu thương và sự chăm sóc tự nguyện. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn lại leo thang thành tranh chấp pháp lý. Đặc biệt, các vụ kiện liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng và nuôi dưỡng đang trở nên phổ biến hơn.
Với tư cách luật sư, tác giả cho rằng, dù các vụ kiện như vậy có thể mang lại công việc, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng không còn tồn tại – bởi tình cảm gia đình phải xuất phát từ sự tự nguyện, chứ không phải ép buộc bằng pháp luật.

Khi con kiện cha mẹ đòi học phí và sinh hoạt phí
Một số năm trước, truyền thông Mỹ từng đưa tin về vụ việc gây tranh cãi: Một nữ sinh trung học đệ đơn kiện cha mẹ ruột, yêu cầu họ trả 600 triệu đồng tiền học phí trường tư, đồng thời chu cấp toàn bộ học phí đại học và sinh hoạt phí trong tương lai.
Lý do được nữ sinh đưa ra là vì bị “bạo hành” nên phải bỏ nhà đi. Tuy nhiên, phía cha mẹ phản bác, cho rằng họ chỉ nhắc nhở con tránh về khuya, hạn chế uống rượu và không hẹn hò với bạn bè xấu. Họ khẳng định sẽ hỗ trợ tài chính nếu con tuân thủ những quy tắc cơ bản.
Tòa án cuối cùng phán quyết cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý phải trả học phí và sinh hoạt phí cho con trong trường hợp này. Thẩm phán còn thẳng thắn hỏi: “Nếu một đứa trẻ 12 tuổi kiện cha mẹ vì không mua máy chơi game, hoặc một thiếu niên 13 tuổi kiện vì không được mua điện thoại thông minh, bạn có chấp nhận được không?”
Người cha có 22 đứa con và vụ kiện kỷ lục
Một trường hợp khác ở Mỹ: một người đàn ông có 22 người con với 14 người phụ nữ khác nhau bị kiện đòi cấp dưỡng với số tiền kỷ lục. Trong suốt thời gian đó, ông không hề chăm sóc bất kỳ đứa trẻ nào, chỉ tiếp tục hẹn hò và sinh thêm con, dẫn đến loạt vụ kiện từ các bà mẹ.
Pháp luật Hàn Quốc và Việt Nam: Nghĩa vụ song phương
Ở Hàn Quốc và Việt Nam, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc và chu cấp cho con đến khi con trưởng thành. Nếu cha mẹ không thực hiện, con cái có quyền khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng.
Ngược lại, con cái cũng có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ nếu cha mẹ không thể tự nuôi sống bản thân. Theo quy định, cha mẹ có thể kiện con để đòi trợ cấp khi bản thân mất khả năng lao động và con có điều kiện tài chính.
Câu chuyện gây bức xúc: Người cha bỏ đi 20 năm trở lại đòi trợ cấp
Một người đàn ông Hàn Quốc bỏ nhà ra đi, bỏ lại vợ và hai con trai nhỏ suốt 20 năm, không gửi một đồng sinh hoạt phí. Vợ ông phải làm đủ nghề để nuôi con trong căn nhà tồi tàn sắp sập. Nhờ nỗ lực của mẹ, người con trai lớn trở thành nhân viên công ty chứng khoán, còn con trai út trở thành bác sĩ.
Thế nhưng, khi tuổi già và sức khỏe suy yếu, người cha bất ngờ xuất hiện và kiện con trai lớn đòi trợ cấp hàng tháng, thậm chí yêu cầu tòa phong tỏa một phần lương của con. Đứng trước nguy cơ ảnh hưởng công việc, người con đành chấp nhận trả một khoản tiền để hòa giải.
Luật sư kể lại, đây là một trong những vụ việc khiến ông nhận ra “trên đời tồn tại cả những người cha như thế này”.

Sợi dây gia đình đang mỏng manh
Tác giả nhận định, xã hội hiện nay có quá nhiều người sống trong cô đơn và chia cắt tình cảm. Ở Hàn Quốc, tỷ lệ tự tử luôn ở mức cao trong nhóm các nước OECD – một phần do mối liên kết gia đình lỏng lẻo.
“Đơn thuốc” để xã hội trở thành nơi đáng sống hơn, theo tác giả, chính là tình yêu thương – bắt đầu từ mối quan hệ cha mẹ và con cái, nơi sự chăm sóc xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, không phải phán quyết của tòa án.
— Luật sư Cho Jun-haeng, Công ty Luật Ja-woo
Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tám chuyện
Ngọn Hải Đăng – Từ Công Trình Hàng Hải Đến Triết Lý Sống Âm Thầm Mà Mạnh Mẽ

🎧 Auditory Hallucination – Giai điệu vọng từ vết nứt tâm hồn

Địa Ngục Dưới Lòng Đất Seoul, Một Người Phụ Nữ Và Sự Bất Lực Đến Tận Cùng

🌟 "Dream High" – Giai điệu của ước mơ giữa bầu trời tuổi trẻ

[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!
![[Miễn phí] Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc – Ăn ngon, không tốn tiền!](/upload/c6defc19e89e4147ae944e2a39ab448a.webp?thumbnail)
Leessang – Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy: Bản tình ca dành cho những người mắc kẹt trong tình yêu đã cạn

Giữ khoảng cách với người vô tâm là một cách yêu chính mình

Khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn!

Giả mạo thẻ cư trú để gian lận kỳ thi TOPIK: Cảnh sát Hàn Quốc mở rộng điều tra đường dây gian lận tổ chức

5 điều thắc mắc của nhân viên mới khi làm việc ở Coupang

“Eight” của IU: Một khúc tưởng niệm dịu dàng giữa tầng mây ký ức

Từ cậu bé “muốn nuôi dê” trong Hậu duệ mặt trời đến nhà vô địch chạy tiếp sức mang về tấm HCV lịch sử cho Hàn Quốc

Gửi những ai mơ về cuộc sống nàng dâu Hàn Quốc

Cà Phê Là Nước Thánh, Là Ánh Sáng Của Đời Tôi

Tại Sao Chúng Ta Dám Kể Cho AI Những Bí Mật Không Dám Nói Với Ai?
