Chồng lên mạng than vợ sắm nhiều túi hiệu mà vẫn kêu không đủ
Một câu chuyện gia đình tưởng như bình thường lại đang trở thành tâm điểm quan tâm trên một diễn đàn tại Hàn: người vợ sở hữu tới 14 chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ nhưng vẫn liên tục than thở rằng "cuộc sống quá thiếu thốn", khiến người chồng cảm thấy kiệt quệ và phải tìm đến mạng xã hội để giãi bày.

Trong bài viết mang tựa đề "Người chồng sau 13 năm hôn nhân đang tức giận", anh A tác giả bài đăng cho biết mình kết hôn năm 26 tuổi với người vợ lúc đó mới 24.
Sau khi làm việc vài năm tại tập đoàn lớn, anh quyết định khởi nghiệp để mang lại cuộc sống đầy đủ hơn cho gia đình. Hiện tại, sau 10 năm kinh doanh, anh đã có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng.
Tuy nhiên, điều khiến anh mệt mỏi chính là những lời so sánh không hồi kết từ vợ: “Người ta thì chồng thế này, còn anh thì...”, “Sao nhà mình lại thiếu thốn như vậy?".
Những câu nói đó lặp đi lặp lại như áp lực đè nặng lên cuộc hôn nhân. Theo lời kể, vợ anh A từ lâu đã không còn đi làm mà ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, mọi chi tiêu trong gia đình đều do anh đảm đương.
Tính sơ bộ, vợ anh sở hữu tổng cộng 14 chiếc túi hàng hiệu với giá trị không hề nhỏ: một chiếc Hermès hơn 20 triệu won (tương đương hơn 15.000 USD), 3 chiếc Chanel, 2 Louis Vuitton, cùng nhiều túi Dior, Bottega Veneta và hàng loạt thương hiệu xa xỉ khác. Mỗi năm, trung bình cô lại có thêm một chiếc túi mới từ tiền quà tặng.
Ngoài ra, sinh hoạt phí hàng tháng gia đình dao động từ 3.5 triệu đến 5 triệu won (~60-85 triệu VND), chưa kể mỗi lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, chi tiêu dễ dàng lên tới 100-200 triệu đồng. Thế nhưng, trong mắt người vợ, cuộc sống hiện tại vẫn là “thiếu thốn” so với người khác.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận trên diễn đàn, trong đó phần lớn cư dân mạng đứng về phía người chồng:
"Cắt thẻ đi, mỗi tháng đưa đúng tiền sinh hoạt cố định cho biết thế nào là khó khăn."
"Cái nhà này cần bỏ bớt là bỏ... bà vợ."
"Cứ thử so sánh với những người vợ mỗi tháng tiêu 200 ngàn won nhưng vẫn nuôi con giỏi, cơm nước tươm tất xem sao."
"Nếu đã không hài lòng thì hãy đi làm đi!"
Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, phản ánh một trong những áp lực quen thuộc nhưng nhạy cảm trong hôn nhân: khi khoảng cách về kỳ vọng vật chất và sự so sánh vô hình dần bào mòn sự thấu hiểu trong gia đình.
Còn bạn, bạn nghĩ sau về vấn đề này?
Bình luận 0

Tám chuyện
💭 “Breathe” (한숨) – Khi chỉ cần thở thôi cũng đã là nỗ lực

🌿 “To My Youth” – Một lá thư thì thầm gửi đến tuổi trẻ lặng lẽ

Bí quyết "lão hóa ngược" của một ông chồng U40

Khi robot vẽ bừa còn bán được giá hơn tranh của con người!

Dear My All (나의 모든 이들에게) - Bản nhạc chữa lành dành cho những tâm hồn mỏi mệt

Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?

Có một cuộc chiến mới ở Hàn Quốc mang tên.. “đại dịch cô đơn”

Chiếc vòng cổ 42.000 USD của phu nhân Tổng thống Hàn: Bất ngờ được tìm thấy tại nhà người thân!

Gout – Căn bệnh cũng bị phân biệt giàu nghèo?

Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm

Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Món ăn nào mọi người thấy ngon nhất dù đã trải qua 10 năm?

Cách tôi phát hiện mình có bầu không giống phim Hàn chút nào!!

Tại sao trẻ em bây giờ lại trở nên trầm cảm một cách kỳ lạ vậy mấy bà?

Bạo lực không chỉ là một cái tát – nó là ký ức dai dẳng chẳng ai thấy
