Cạo vôi răng ở Hàn kinh khủng vậy hả mọi người, hay chỉ mình bị?
Hôm nay mình vừa đi cạo vôi răng ở Hàn về mà thật sự ám ảnh luôn. Trước giờ mình nghĩ chỉ là làm sạch nhẹ nhàng thôi, ai ngờ vừa nằm xuống ghế bác sĩ làm một mạch, không giải thích, không trấn an gì hết. Mỗi lần họ dùng dụng cụ cạo vào chân răng là đau thấu óc, nước mắt chảy ra mà vẫn phải cố cắn răng chịu.
Xong rồi miệng mình toàn m.á.u, về nhà thì lợi rát buốt cả ngày, ăn uống cũng khó. Cái làm mình thấy hụt hẫng là cảm giác như họ không hề để tâm, kiểu bệnh nhân Việt Nam thì làm cho nhanh, không kỹ càng như khi mình thấy họ chăm cho người Hàn.
Thật sự lúc bước ra khỏi phòng khám mình vừa mệt vừa tủi. Mình không biết có phải do mình xui rơi đúng phòng khám không uy tín, hay thật sự nha khoa ở Hàn thường vậy? Trong group mình có ai từng đi cạo vôi răng ở đây chưa, có chỗ nào uy tín, làm kỹ mà không đau quá thì giới thiệu cho mình với nha. Chứ nghĩ tới lần sau là mình ngán luôn rồi 😢

Bình luận 1