Bức ảnh hài hước về cảnh sát Hàn Quốc đang rượt đuổi một người say rượu

Gần đây, một bức ảnh gây chú ý trên Reddit cho thấy cảnh sát Hàn Quốc đang đuổi theo một người đàn ông cố tránh bị phạt lái xe trong tình trạng say xỉn bằng cách uống cạn chai soju. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng hài hước khi các cảnh sát đeo tất ngắn, nhảy một cách "duyên dáng" qua dây thừng thấp, mang đến không khí như "đang đuổi bướm" hơn là truy bắt tội phạm.
Những bình luận thú vị từ cộng đồng Reddit
"Các cảnh sát trông giống như các cô bé đang đuổi theo bươm bướm." - Cư dân mạng hài hước mô tả.
"Đôi tất ngắn thật là đáng yêu, làm tôi buồn cười quá!" - Một người dùng khác cười nhạo trang phục của cảnh sát.
"Đây là bức ảnh yêu thích mới của tôi trong thập kỷ này. Nhìn thật vui vẻ mỗi khi tôi thấy nó." - Một người khác thậm chí còn đặt bức ảnh này làm nền máy tính để bàn, vì nó không mang theo "lịch sử xấu" mà chỉ là niềm vui thuần khiết.
"Không thể tin được là nghi phạm đang ngã xuống hài hước và cảnh sát thì đang nhảy qua dây một cách thật duyên dáng." - Một người dùng khác nhận xét về tư thế của các cảnh sát.
"Tôi muốn xem cảnh nhảy chiến thuật qua dây 10 inch là thế nào." - Một người khác bình luận với giọng điệu châm biếm.
"Tôi đã từng chứng kiến một ông già say rượu giật dùi cui của cảnh sát và đuổi đánh họ, khiến họ phải chạy đi mà không dám lấy lại dùi cui." - Một người dùng chia sẻ trải nghiệm có phần bi hài.
"Tôi gọi cảnh sát vì có người say rượu ngủ trên ghế công viên vào 8 giờ tối, họ đến trong 15 phút và đưa anh ta về nhà. 10/10." - Một câu chuyện cảm động về cảnh sát Hàn Quốc được chia sẻ.
Bức ảnh gợi lên nhiều cảm xúc trái chiều, từ sự hài hước cho đến suy ngẫm về cách xử lý của cảnh sát. Các bình luận của cộng đồng Reddit cho thấy một cái nhìn hài hước nhưng cũng đầy ẩn ý về phong cách làm việc của cảnh sát Hàn Quốc, khiến người xem không khỏi bật cười và suy nghĩ về hình ảnh người thi hành luật pháp trong những tình huống đời thường.
* Nguồn : https://www.reddit.com/r/korea/comments/1fv1i0j/just_a_daily_appreciation_for_korea_police_post/
Bình luận 0

Tám chuyện
Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30
N
M
nyanchan
Lượt xem
86
Thích 0
2025.05.01

Giữa xứ người
N
M
nyanchan
Lượt xem
85
Thích 0
2025.05.01
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mình đi cà phê một mình ở Hàn Quốc.
N
M
nyanchan
Lượt xem
43
Thích 0
2025.05.01

Hàn quốc đã giúp tôi hoàn chỉnh hơn 🩷
N
M
nyanchan
Lượt xem
61
Thích 0
2025.05.01

Khẩu vị món ăn Hàn Quốc qua lăng kính của một nàng dâu Việt
N
M
nyanchan
Lượt xem
76
Thích 0
2025.05.01

Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc
N
M
nyanchan
Lượt xem
114
Thích 0
2025.05.01

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh
+1
1
hsiao
Lượt xem
267
Thích 1
2025.04.29

Lá cờ Việt ở Osaka
+2
M
Ocap
Lượt xem
818
Thích 1
2025.04.29

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa
M
nyanchan
Lượt xem
644
Thích 0
2025.04.29

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch
+1
1
bngoc_022
Lượt xem
1750
Thích 0
2025.04.29

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?
1
bngoc_022
Lượt xem
417
Thích 0
2025.04.29

Nhà xác.
M
nyanchan
Lượt xem
217
Thích 0
2025.04.28

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.
M
nyanchan
Lượt xem
398
Thích 0
2025.04.28

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo
M
nyanchan
Lượt xem
402
Thích 0
2025.04.28

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp
M
nyanchan
Lượt xem
237
Thích 0
2025.04.28
