21 chú chó bị bỏ đói đến mức... ăn thịt nhau
🐶 3 con chết đói, những con còn lại… ăn thịt đồng loại để sinh tồn
🏠 Phía sau cánh cửa căn nhà bỏ hoang là cả một địa ngục trần gian

Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa được công bố tại Hàn Quốc khi một người đàn ông trung niên nhẫn tâm bỏ lại 21 chú chó cưng trong căn nhà trống rỗng rồi âm thầm dọn đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kết cục? 3 con chó chết đói. Những con còn lại, vì quá đói khát, đã gặm nhấm thi thể của đồng loại để giành giật sự sống. “Không đủ sức nuôi nữa” – lời biện hộ lạnh lùng từ chủ nhân, sau khi bỏ mặc đàn chó sống trong tuyệt vọng suốt 5 ngày.
Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 9/4, bị cáo A (44 tuổi) bị kết án 6 tháng tù treo 2 năm, phạt 100.000 won và phải lao động công ích 80 giờ vì vi phạm Luật bảo vệ động vật.
Tội trạng của A bắt đầu từ ngày 24/2 năm ngoái, khi ông ta đột ngột rời khỏi nơi ở mà không mang theo bất kỳ chú chó nào trong đàn 21 con từng là “thú cưng” của mình.
Chỉ đến ngày 29/2 – khi hàng xóm phát hiện mùi lạ và gọi cảnh sát – vụ việc mới vỡ lở.
Lực lượng chức năng phá cửa xông vào, và những gì họ thấy là một cảnh tượng kinh hoàng: xác chó nằm rải rác, nước và thức ăn không hề có, những chú chó sống sót thì hốc hác, vật vờ cạnh xác bạn mình.

🧪 “Đây là một dạng tội ác động vật nghiêm trọng. Ông ta không chỉ bỏ rơi mà còn khiến chúng chịu cảnh chết chóc, ăn thịt lẫn nhau. Điều này vượt xa mức độ ‘không còn khả năng nuôi’.” – đại diện nhóm bảo vệ động vật phẫn nộ phát biểu.
A khai nhận từng nuôi một cặp chó từ năm 2020, sau đó để chúng sinh sản không kiểm soát đến khi đàn tăng lên tới 21 con.
Chi phí nuôi dưỡng, dọn dẹp phân thải khiến ông ta cảm thấy “quá sức chịu đựng”, và rồi… chọn cách bỏ của chạy lấy người. Điều gây phẫn nộ hơn là A không hề tỏ ra hối lỗi trong quá trình điều tra. Chỉ đến khi ra tòa, ông ta mới miễn cưỡng nhận tội và xin khoan hồng.
🎙 "Bạn có thể không đủ khả năng để nuôi 21 con chó. Nhưng bạn không có quyền để 21 sinh mạng chết dần chết mòn trong bóng tối chỉ vì bạn không muốn chịu trách nhiệm."
Bình luận 2

Tám chuyện
Tại Sao Chúng Ta Dám Kể Cho AI Những Bí Mật Không Dám Nói Với Ai?

💭 “Breathe” (한숨) – Khi chỉ cần thở thôi cũng đã là nỗ lực

🌿 “To My Youth” – Một lá thư thì thầm gửi đến tuổi trẻ lặng lẽ

Bí quyết "lão hóa ngược" của một ông chồng U40

Khi robot vẽ bừa còn bán được giá hơn tranh của con người!

Dear My All (나의 모든 이들에게) - Bản nhạc chữa lành dành cho những tâm hồn mỏi mệt

Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?

Có một cuộc chiến mới ở Hàn Quốc mang tên.. “đại dịch cô đơn”

Chiếc vòng cổ 42.000 USD của phu nhân Tổng thống Hàn: Bất ngờ được tìm thấy tại nhà người thân!

Gout – Căn bệnh cũng bị phân biệt giàu nghèo?

Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm

Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Món ăn nào mọi người thấy ngon nhất dù đã trải qua 10 năm?

Cách tôi phát hiện mình có bầu không giống phim Hàn chút nào!!

Tại sao trẻ em bây giờ lại trở nên trầm cảm một cách kỳ lạ vậy mấy bà?
