Ở Hàn bus đình công, sáng nay đi làm đúng kiểu đã stress còn stress hơn luôn á
Bus không chạy, đứng chờ một hồi mới biết là hôm nay nghỉ hết. Taxi thì có đó, mà giá tăng gấp 2–3 lần, mở app lên canh hoài cũng không bắt được xe.
Cuối cùng phải tự nghĩ đường khác để đi làm. Một chặng bus khác, chuyển sang 3 line tàu điện ngầm, rồi thêm một chặng bus nữa mới tới nơi. Đi tới đâu là lo tới đó, chỉ sợ trễ giờ.
Bình thường từ nhà tới chỗ làm có 15 phút. Sáng nay đi đúng 1 tiếng 10 phút, chưa tính mấy lúc đứng chờ với đổi line. Tới nơi là thấy người mệt sẵn trong người, chưa kịp làm gì đã thấy hết buổi sáng rồi.
Không biết mọi người sáng nay xoay xở kiểu gì, chứ riêng mình là chỉ mong bus chạy lại sớm sớm cho đỡ khổ 🥲
Bình luận 0
Tám chuyện
Báo Hàn sáng nay nói về trận Việt Nam – Hàn Quốc: U-23 Việt Nam lần đầu khiến lịch sử đổi chiều
Ở Hàn không chỉ toàn drama đâu, vẫn có nhiều chuyện dễ thương xỉu á trời
Em bị rối phần khai báo nhà khi đổi D10
TÌM NGƯỜI YÊU Ở SEOUL
Xin kinh nghiệm: D10 bị báo thiếu điểm, có cách nào lấy nhanh không?
Bản kinh nghiệm xin visa Trung ở Hàn giúp mấy má đỡ đi về trong cay cú
Hỏi thật: Người nước ngoài ở Hàn có được nhận hết các khoản hỗ trợ sinh đẻ không ạ? Em thấy rối quáaa…