Đi Làm Và Những "Kiếp Nạn" Gặp Phải Mỗi Ngày Trên Xe Buýt Ở Seoul
[Bài viết được chia sẻ từ một người dùng trên mạng xã hội Hàn Quốc]
Có những ngày, chuyến xe buýt đi làm về của tôi không còn là một phương tiện công cộng. Nó biến thành một sân khấu, và tôi là khán giả bất đắc dĩ của những vở kịch truyền thanh trực tiếp.
Hôm đó, tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì một giọng phụ nữ trẻ ở hàng ghế sau vang lên. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, nhưng âm lượng đủ lớn cho cả nửa chiếc xe buýt cùng nghe: "...em cũng đâu có yêu đến chết đi sống lại gì đâu.

Quen nhau 3 năm rồi, đến tuổi thì cưới thôi. Vậy mà mẹ anh ấy còn nói em không có con sớm là thành bà mẹ già đấy. Chị thấy có tức không?" Và cứ thế, suốt 30 phút, toàn bộ câu chuyện từ việc mẹ chồng tương lai, chị chồng, chuyện sắm sửa đồ cưới, đến chuyện muốn mua nhà gần nhà ngoại... đều được cô ấy tường thuật chi tiết.
Tôi, một người hoàn toàn xa lạ, bỗng dưGng biết hết mọi bí mật thầm kín của cuộc hôn nhân sắp tới của cô ấy. Chào mừng đến với chuyến xe buýt của tôi. Hay đúng hơn là rạp xiếc của tôi.
Những màn trình diễn khó đỡ
Mỗi ngày trôi qua là một tập mới trong series phim dài tập mang tên "Những con người kỳ lạ trên xe buýt". Có hôm là màn cãi vã của một cặp vợ chồng. Người chồng ngồi ở hàng ghế trước, cố gắng hạ giọng nhưng không giấu nổi sự bực bội: "Anh đã nói bao nhiêu lần là anh đang trên xe buýt rồi? Em muốn gọi video call à?".
Ở đầu dây bên kia, giọng người vợ oang oang, đầy nghi ngờ: "Anh nói họp bị hủy rồi đi ăn tối với đồng nghiệp, đúng không? Anh đang lừa dối tôi phải không?".
Cả xe buýt im lặng, nín thở theo dõi "drama" ngoại tình. Có hôm là cuộc chiến vô hình về chỗ ngồi. Một ông lão lớn tiếng quát mắng một phụ nữ đang mang thai đến ngày sinh, chỉ vì cô ấy ngồi ở ghế dành cho người già yếu.

Ông cho rằng mình già thì auto có quyền, mặc cho cái bụng của cô gái đã vượt mặt. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi một "ajumma" (bà thím) dũng cảm khác hét lên: "Này ông già, ông không thấy con bé đang mang bầu sắp đẻ hay sao mà còn la lối!".
Lại có hôm là màn trình diễn nghệ thuật. Một cô gái trẻ, trên một chuyến xe buýt đông nghẹt và đang di chuyển, đã thực hiện toàn bộ quy trình trang điểm. Từ đánh nền, kẻ mắt, chuốt mascara, và đỉnh cao là màn kẹp mi điêu luyện.
Kỹ năng giữ thăng bằng và sự chính xác của cô ấy có lẽ xứng đáng được so sánh với vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna. Và còn vô số những "kiếp nạn" khác: người thì xịt nước hoa như thể vừa tắm trong đó, người thì thản nhiên ăn mì tôm nóng hổi, người thì gác chân bó bột ra giữa lối đi và gắt gỏng với bất kỳ ai lỡ chạm phải...
Triết lý sinh tồn của kẻ đi làm: Tránh phân không phải vì sợ
Ban đầu, tôi đã rất tức giận. Tôi đã khó chịu. Tôi đã thầm rủa trong bụng. Tại sao người ta có thể vô ý và ích kỷ đến vậy? Nhưng rồi, sau nhiều năm, tôi nhận ra một điều. Tức giận chẳng có ích gì.
Cãi nhau với họ chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Và tôi đã tìm thấy một triết lý sinh tồn cho riêng mình, một câu nói mà người Hàn hay dùng: "Người ta tránh phân không phải vì sợ, mà vì nó bẩn."
Câu nói này có nghĩa là gì? Bạn không tranh cãi với những người vô lý không phải vì bạn yếu đuối hay sợ hãi. Bạn chọn không dính vào, bởi vì việc đó sẽ chỉ làm "bẩn" tâm trạng và lãng phí năng lượng của bạn.
Họ là những "quả bom" cảm xúc, và việc an toàn nhất là tránh xa quỹ đạo phát nổ của họ. Bạn không thể thay đổi họ.
Bạn chỉ có thể thay đổi cách bạn phản ứng lại. Im lặng, đeo tai nghe vào, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó không phải là sự hèn nhát, đó là sự tự vệ thông minh.

Ngày mai, chuyến xe buýt vẫn sẽ đến.
Vở kịch sẽ lại tiếp diễn với những diễn viên mới. Và tôi, một khán giả bất đắc dĩ, sẽ lại tự nhủ: "Hôm nay, hãy cố gắng tránh dẫm phải 'mìn' nhé." Chúc may mắn cho tôi, và cho cả bạn nữa, những người đồng hành trên chuyến xe buýt cuộc đời này.
Bình luận 0

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
