VĂN HÓA UỐNG RƯỢU CỦA HÀN QUỐC

Nga là quốc gia nổi tiếng với thói quen uống rượu mạnh; người dân ở đó uống trung bình 6,3 ly mỗi tuần. Người Mỹ uống ít hơn một nửa số đó, vào khoảng 3 ly. Trong khi đó, người Hàn Quốc, nền văn hóa nổi tiếng với đạo đức làm việc và kỷ luật nghiêm ngặt, uống tới 13,7 ly mỗi tuần, nhiều hơn gấp đôi bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.
Lý do người Hàn Quốc liên tục uống đồ uống có cồn chắc chắn liên quan đến hệ thống trường học và công việc cứng nhắc. Học sinh dành khoảng 60 giờ một tuần để học, rồi tốt nghiệp đại học chỉ để gia nhập lực lượng lao động được xây dựng trên cùng một tâm lý đó.
Áp lực và căng thẳng quá lớn khiến mọi người tìm đến đồ uống như một lối thoát để thư giãn và quên đi những rắc rối của họ. Uống rượu xã giao không chỉ là lối sống của một cá nhân, mà còn là chuẩn mực xã hội phản ánh lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. Một động lực chính khác đối với người lớn là xây dựng mối quan hệ kinh doanh. Các ông chủ thường mời đồng nghiệp của mình đến một buổi tụ tập sau giờ làm việc, nơi mọi người cùng nhau uống rượu, và bạn không bao giờ có thể từ chối lời mời từ ông chủ hoặc người lớn tuổi.

Loại rượu được lựa chọn là một loại đồ uống độc đáo của Hàn Quốc, và là loại đồ uống mang bản sắc dân tộc qua từng ngụm: soju. Loại đồ uống có cồn trong suốt này được làm từ gạo, lúa mì hoặc khoai tây có hương vị trung tính mà tôi mô tả là một loại rượu vodka ngọt hơn và ít nồng hơn. Do có sẵn và giá thành thấp, soju chiếm 97% thị trường rượu mạnh ở đây. Hầu hết các đêm cuối tuần của tôi ở đây đều dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, nơi bạn có thể mua một chai với giá khoảng 1500 won (1,27 đô la).
Ở Mỹ, bạn uống với tâm lý thoải mái, nhưng trong lần đầu tiên đi uống rượu ở Seoul, tôi phải chú ý theo dõi nhiều phong tục uống rượu của người Hàn Quốc. Trước khi bạn mở chai soju, có một kỹ thuật cụ thể là đánh ngược chai xuống để tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ bên trong chai, trộn đều đồ uống. Sau khi mở chai, bạn không được tự rót đồ uống của mình. Người trẻ nhất sẽ rót rượu cho những người bạn lớn tuổi hơn, và luôn luôn bằng cả hai tay. Khi bạn cuối cùng cũng được uống rượu của mình, bạn hơi quay đầu đi và che miệng. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những người bạn Hàn Quốc của tôi sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh húp vội những ly rượu thạch kiểu Mỹ.
Trải nghiệm uống rượu ở Hàn Quốc tràn ngập những cuộc phiêu lưu và đồ ăn ngon. Tôi chưa bao giờ biết trò chơi uống rượu lại có thể thú vị đến vậy; kiến thức của tôi về chúng trước khi đến đây đã dừng lại sau trò beer pong đơn giản. Người Hàn Quốc khiến quá trình say xỉn trở nên thú vị hơn rất nhiều! Một số trò chơi bao gồm: baskin robbins 31, 3-6-9, down the river, do-re-mi, bunny bunny, super mario, 007 và messy. Tôi sẽ không đi sâu vào mô tả từng trò chơi vì chỉ riêng tên đã nghe có vẻ hỗn loạn. Ngay cả nắp chai cũng được sử dụng bằng cách chuyền tay nhau theo vòng tròn để cố gắng bật nút xoắn cho đến khi có người làm vỡ nó và phải uống.
Một đêm uống rượu điển hình của người Hàn Quốc chỉ kết thúc khi mặt trời mọc. Có thể là do tàu điện ngầm nghỉ từ nửa đêm đến 6 giờ sáng, nhưng tôi có cảm giác rằng ngay cả khi phương tiện giao thông hoạt động, mọi người vẫn sẽ thức dậy sớm để uống. Vào những giờ này của đêm, một cuộc sống về đêm sôi động xuất hiện với nhiều thứ hơn là chỉ có hộp đêm. Những nơi như noraebang (karaoke), bowling, trò chơi điện tử và quán ăn luôn mở cửa để phục vụ đám đông. Có vô số biến thể của anju (đồ uống) như chimek (gà và bia), samgyupsal và soju, hoặc makgeolli (rượu gạo) và pajeon. Và tôi tự hỏi tại sao tôi lại tăng cân ở nước ngoài…

Nhìn chung, trải nghiệm uống rượu ở Hàn Quốc đã thay đổi cách tôi nghĩ về một đêm đi chơi ở thị trấn. Tôi mong được trở về nhà và khiến bạn bè phải vật lộn với một vòng Baskin Robbins 31 và thức đến tận bình minh. Tôi sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm ở đây về việc cùng bạn bè ở nước ngoài nâng ly và cố gắng theo kịp sự khoan dung và sức chịu đựng của người Hàn Quốc xung quanh tôi.
Bình luận 0

Văn hóa
Cơ Hội Tham Gia Trại Hè Văn Hóa – Lịch Sử Dành Cho Thanh Thiếu Niên Gốc Hàn Đang Lưu Trú Tại Hàn Quốc (2025)

Câu chuyện kiểm duyệt, nghệ thuật và những giới hạn tự do biểu đạt

Làn sóng văn hóa từ ‘K-pop Demon Hunters’ thổi bừng sức sống cho bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Câu chuyện nhân duyên tiền định kéo dài 320 năm của hoa hồng mai Hwaeom

Ký sinh trùng đứng đầu danh sách 100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn

Thảm họa Sampoong 1995: Khi lòng tham và sự tắc trách giết chết hơn 500 sinh mạng

[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin
![[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin](/upload/370945bb585e4ad68958d42a0aa1d2f7.webp?thumbnail)
Vẻ đẹp vĩnh cửu nghệ thuật nhuộm chàm Hàn Quốc

SPOILER: "Squid Game" Season 3 – Kết thúc đầy nước mắt và nhân tính

Im lặng trước một cái chết bị gọi sai tên

Bom tấn hay bom xịt? “Trò chơi con mực” sẽ là đòn kết liễu danh tiếng, hay cú lật đổ đỉnh cao?

K-pop Demon Hunters: Khi những điều không ai kỳ vọng trở thành hiện tượng toàn cầu

Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời

Tham gia cuộc thi 2025 Seoul Unicorn Challenge – Nhận hỗ trợ & giải thưởng giá trị từ thành phố Seoul!

Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường
