"Truyện tranh tận thế cũng không ngăn nổi người Hàn Quốc đổ xô sang Nhật Bản nghỉ dưỡng!"
Bất chấp loạt manga miêu tả Nhật Bản trong cảnh tận thế, người Hàn vẫn tiếp tục chọn đất nước mặt trời mọc làm điểm đến yêu thích nhất trong hè 2025. Điều gì đang thực sự cuốn hút họ đến vậy?

Nhật Bản trong tranh vẽ: hoang tàn, thảm họa, tuyệt vọng
Nhật Bản từ lâu đã là chất liệu phong phú cho các tác phẩm manga khai thác chủ đề tận thế, thảm họa thiên nhiên, sinh vật khổng lồ hoặc virus biến dị. Những hình ảnh Tokyo chìm trong đổ nát, núi Phú Sĩ bị sụp đổ, hay các thành phố bị bao trùm bởi khói bụi phóng xạ đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ truyện tranh.

Loạt tác phẩm như “Akira”, “Tokyo Magnitude 8.0” hay “Japan Sinks” thường mô tả Nhật Bản như một quốc gia phải liên tục vật lộn với số phận nghiệt ngã, từ động đất, sóng thần cho đến các cuộc tấn công của sinh vật kỳ bí. Tưởng chừng điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch đất nước này, đặc biệt với các quốc gia gần kề như Hàn Quốc – nơi người dân tiêu thụ manga rất nhiều.
Sự thật lại ngược lại: Hàn Quốc “nghiện” Nhật Bản
Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JNTO), chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 4 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Nhật Bản – chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế đến xứ sở hoa anh đào. Đây là con số kỷ lục và phản ánh sự yêu thích ngày càng tăng của người Hàn dành cho đất nước láng giềng.

Không giống như những gì các bộ truyện tranh mô tả, trải nghiệm thực tế của du khách Hàn tại Nhật hoàn toàn khác biệt: sạch sẽ, an toàn, tiện nghi, và dịch vụ thân thiện. Điều này khiến nhiều người tin rằng, chính những nét “tận thế” trong manga lại càng làm nổi bật sự trật tự và bình yên của đời sống thực tại ở Nhật Bản.
Xem thêm:
- Korean healing trip: Cách mà Hàn Quốc đang bán “sự bình yên” như một loại đặc sản
- Remake không trọn vị, Little Forest bản Hàn có tệ không?
- Tổng hợp tin tức về Văn hóa Hàn Quốc.
Góc nhìn từ giới trẻ: “Nhật Bản thực tế dễ thương hơn nhiều!”
Một sinh viên đại học đến từ Seoul chia sẻ với The Korea Times: “Em thích manga và biết nhiều truyện vẽ Nhật Bản như địa ngục, nhưng khi em đến Tokyo, mọi thứ lại quá dễ thương và yên bình. Em thấy yêu nơi này hơn sau khi tận mắt trải nghiệm.”
Các chuyên gia văn hóa cũng đồng tình rằng văn hóa đại chúng như manga thường dùng bi kịch làm công cụ phản ánh xã hội hoặc gửi gắm thông điệp nhân văn. Người đọc phân biệt rất rõ giữa hư cấu và hiện thực, nên thay vì cản trở, nó lại kích thích sự tò mò và mong muốn trải nghiệm thực tế.
Nhật Bản – điểm đến “hậu tận thế” lý tưởng?
Thực tế, có một bộ phận du khách Hàn Quốc đến Nhật không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để khám phá những địa danh nổi tiếng từng xuất hiện trong manga, anime – từ ga Shibuya, tháp Tokyo cho đến các con hẻm nhỏ tại Kyoto. Hiện tượng “pilgrimage tourism” (du lịch hành hương theo anime/manga) đang nở rộ và góp phần lớn vào doanh thu du lịch của Nhật.
Bình luận 0

Văn hóa
Khi “bánh bóng chày” KBO trở thành thảm họa truyền thông — Bài học đắt giá về khủng hoảng thương hiệu

Khi tình yêu nảy nở trên nền cõi tương lai mong manh

Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch: Ba lễ hội trừ tà của ba dân tộc

Bí mật không mùi cơ thể của người Hàn Quốc

Phức Cảm Oedipus Và Bi Kịch Trong Oldboy

Tỷ lệ sống sót ung thư dạ dày tại Hàn đạt 97% nhờ công nghệ mới và thuốc miễn dịch

Tượng quý của Hàn được trả lại cho chùa Nhật sau 600 năm

Tại Sao Một Đầu Lọc Nước Lại Trở Thành Vật Bất Ly Thân Trong Mỗi Chuyến Đi Của Người Hàn?

Làm quần quật, nộp thuế ngập đầu… Rốt cuộc còn lại gì?

📘 "Nghệ Thuật Sống Trong Biển Lớn Không Bờ Bến Của Sự Bất Định"

"Ông kẹ" trong văn hoá nhân gian Hàn Quốc

“Hai Chị Em” – Bộ Phim Kinh Dị Hàn Quốc Được Thắp Sáng Từ Truyền Thuyết Nhân Gian

Nghệ Thuật Làm Tương Truyền Thống Được UNESCO Công Nhận Là Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

👕 Hàn Quốc Xuất Khẩu Gì Nhiều Nhất? Không Phải K-pop, Mà Là Núi Rác Thời Trang

Khi Tuổi Thơ Cầm Nhầm Một Quả Bom: Nỗi Im Lặng Lạnh Người Trong “산행 Cuộc Leo Núi”
