Tiệc cà phê buổi sáng bùng nổ ở Seoul: Không rượu, chỉ năng lượng và niềm vui
Tiệc cà phê buổi sáng bùng nổ ở Seoul: Không rượu, chỉ năng lượng và niềm vui

“Coffee rave” – Xu hướng tiệc sáng đầy năng lượng
Trong khi cái nóng mùa hè khiến nhiều người ngại ra ngoài, một xu hướng mới đang làm sôi động Seoul: tiệc cà phê buổi sáng (coffee rave). Không rượu, không rào chắn VIP, chỉ có ánh sáng ban ngày, DJ, và những ly Americano đá mát lạnh. Tiệc cà phê đang trở thành “cơn sốt” mới tại Hàn Quốc, nơi caffeine mang đến cảm giác phấn khích không kém gì rượu.
Vào 7 giờ sáng tại một quán cà phê ở khu Hannam-dong, Seoul, không khí bỗng trở nên sôi động. Nhạc club vang lên, bàn ghế được dẹp đi, và DJ khởi động với bài “Disco Inferno” của The Trammps. Khoảng 300 người tham gia, đeo kính râm, quàng khăn đầy màu sắc, tay cầm ly Americano hoặc matcha latte, sẵn sàng hòa mình vào điệu nhạc. Đó là một buổi sáng thứ Bảy, ngày 31/5, tại sự kiện do Seoul Morning Coffee Club tổ chức. Một sự kiện khác vào ngày 21/6 tại Sinsa-dong đã bán hết 300 vé chỉ trong 2 giờ sau khi mở đăng ký trực tuyến.

Từ phong trào quốc tế đến “sober curious” ở Hàn Quốc
Park Jae-hyun, 36 tuổi, người sáng lập Seoul Morning Coffee Club, cho biết các bữa tiệc kéo dài 2 giờ này thu hút giới nhân viên văn phòng từ 20 đến 40 tuổi, tìm kiếm năng lượng, hiệu quả và niềm vui. “Chúng tôi không chắc liệu có ai đến vào 7 giờ sáng không, nhưng họ đã đến. Giờ đây, chúng tôi dự định tổ chức hàng tháng,” Park chia sẻ.
Xu hướng coffee rave bắt nguồn từ Úc và Mỹ vào năm ngoái, khi các tiệm bánh biến thành sàn nhảy sáng sớm. Theo AFP, phong trào “không rượu, dẫn đầu bởi Gen Z” đang lan rộng tại Singapore và nhiều nơi khác. Tại Hàn Quốc, trào lưu này gắn với phong cách “sober curious” – tận hưởng cuộc sống mà không cần chất kích thích. Song Dong-joo, sinh viên 22 tuổi, phát hiện xu hướng này khi du học ở Mỹ, nói: “Nhảy múa từng gắn với rượu và câu lạc bộ đêm. Coffee rave phá vỡ định kiến đó.”

Sáng sớm tràn đầy năng lượng
Nhiều người tham gia cho rằng tiệc sáng mang lại cảm giác khác biệt. Shin Ga-eun, 37 tuổi, đã tham dự hai sự kiện, chia sẻ: “Tôi từng thức đến 2-3 giờ sáng. Nhưng giờ tôi muốn thay đổi. Bắt đầu ngày mới với chuyển động và kết nối khiến cả ngày tràn đầy năng lượng.”
Lee Ho-jun, nhân viên văn phòng 27 tuổi, nhận xét: “Coffee rave tạo ra không gian và thời điểm mới cho niềm vui. Quán cà phê và buổi sáng là bối cảnh lý tưởng – năng lượng tuyệt vời, giá trị cao.”
Sự hấp dẫn của tiệc còn nằm ở việc thức dậy sớm trở thành mục tiêu đáng mơ ước, phần nào nhờ ảnh hưởng của Ashton Hall, một influencer Mỹ với 4 triệu người theo dõi trên YouTube. Thói quen “miracle morning” của anh – dậy lúc 3:50 sáng, rửa mặt bằng nước đá, đọc sách, tập thể dục, ăn uống lành mạnh – đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người, thậm chí khởi phát trào lưu thức dậy lúc 4 giờ sáng ở Mỹ, theo The Wall Street Journal.

Tiệc cà phê thăng hoa và mở rộng
Ngày 5/7, 700 người đã tham dự một “tiệc cà phê trên sân thượng” tại khách sạn 5 sao ở Itaewon, hòa mình vào ánh nắng mùa hè, gió mát, và nhạc house, tay cầm ly espresso. Sự kiện do công ty sản xuất BNA tổ chức kết hợp caffeine với chút hào nhoáng. Hồi tháng 4, tại tiệc cà phê đầu tiên của BNA ở Hannam-dong, DJ quốc tế Morten, 43 tuổi, biểu diễn, thu hút các ngôi sao như diễn viên Yeo Jin-goo và rapper E Sens. Người phát ngôn của BNA cho biết: “Chúng tôi dự định hợp tác với các khách sạn sang trọng và mở rộng thành lễ hội lớn, đồng thời làm việc với các thương hiệu cà phê để phát triển thêm.”
Không phải ai cũng bị thuyết phục. Một số người hoài nghi: “Tiệc chỉ có cà phê mà vui được sao? Chỉ để chụp ảnh thôi à?” Tuy nhiên, xu hướng này vẫn lan rộng. Soho Lounge, một quán bar ở Apgujeong vốn phục vụ rượu vào ban đêm, giờ tổ chức coffee rave vào chiều Chủ nhật.
Kết hợp chạy bộ và tiệc cà phê
Sáng tạo hơn, ngày 1/6, Seoul tổ chức “run rave” đầu tiên: 200 người chạy 6km dọc sông Hàn trước khi tham gia tiệc cà phê. Sự kiện kết hợp cardio và caffeine, mang đến “niềm vui lành mạnh”, theo ban tổ chức. Đến ngày 22/6, hơn 300 người tham gia sự kiện thứ hai, với sự tài trợ từ các thương hiệu đồ uống, thời trang và thực phẩm chức năng. Điểm mới bao gồm khu vực ngâm nước lạnh để phục hồi cơ bắp và tăng endorphin.
Sự kiện run rave thứ ba dự kiến diễn ra vào 26/7, hứa hẹn thêm ánh sáng ban ngày, vũ điệu và niềm vui từ cà phê – không cần lo lắng về cơn say.
Lee Si-nae, nhân viên văn phòng 32 tuổi, chia sẻ: “Lễ hội âm nhạc thường diễn ra khuya và có rượu. Nó không phù hợp với tôi. Nhưng coffee rave? Đây chính là câu trả lời.”
- Còn bạn thì sao ? Bạn có muốn thử trải nghiệm xu hướng mới lạ này vào sáng sớm để vực dậy tinh thần không ?
Bình luận 0

Văn hóa
Trào lưu home-cafe lên ngôi giữa mùa nóng kỷ lục tại Hàn Quốc

Bạn Có Biết ? Chuyện Gì Thật Sự Xảy Ra Với Ổ Khóa Tình Yêu Ở Tháp Namsan ?

Fan sốc khi concert G-DRAGON bị hủy ở Thái Lan - Galaxy Corp giải thích do nắng nóng gay gắt

YG “sống lại” nhờ BLACKPINK, nhưng liệu có đang đặt tất cả trứng vào một giỏ?

Gần 40% người già khuyết tật Hàn Quốc sống cô lập, vật lộn với nghèo đói và lãng quên

Sổ Tay Sát Nhân [Phần 2]: Góc Tối Tâm Lý và Sự Đạp Nát Tình Mẫu Tử
![Sổ Tay Sát Nhân [Phần 2]: Góc Tối Tâm Lý và Sự Đạp Nát Tình Mẫu Tử](/upload/e5a0ed52947e47e586a9c29aca74c8ed.webp?thumbnail)
Sổ Tay Sát Nhân [Phần 1] Jung Yoo-jung: Gương mặt ngoan hiền sau lớp mặt nạ máu
![Sổ Tay Sát Nhân [Phần 1] Jung Yoo-jung: Gương mặt ngoan hiền sau lớp mặt nạ máu](/upload/f0ab5772c9d54006a3b27aaa8f4ff236.webp?thumbnail)
TWICE trở lại với “THIS IS FOR” – Bùng nổ năng lượng mùa hè ! 🔥🌈

🔥 BLACKPINK đánh dấu comback lịch sử : “JUMP” phá vỡ mọi giới hạn !

"6DAYS" – Hành trình trên màn ảnh đầu tiên của DAY6, khởi chiếu ngày 13.08

Kim Soo-hyun bán bất động sản ở Seoul để tranh chấp pháp lý?

Netflix làm live-action “Solo Leveling”, Byeon Woo-seok vào vai chính!

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc lập kỷ lục lượng khách nửa đầu năm cao nhất kể từ 2005

(Review phim) Spring Night Movie : : Khi tình yêu nảy mầm giữa hoang tàn

Làn sóng thực phẩm đồ uống đang 'detox' cả thị trường Hàn Quốc như thế nào?
