Kim chi nha

Sổ Tay Sát Nhân [Phần 1] Jung Yoo-jung: Gương mặt ngoan hiền sau lớp mặt nạ máu

M
해원
2025.07.11 Thích 1 Lượt xem 1022 Bình luận 0

 

 

Một chiếc vali đỏ và vết máu bên bờ sông 

 

Rạng sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, tại thành phố Busan, một tài xế taxi dừng xe trước một chung cư lớn. Một người phụ nữ trẻ với gương mặt trắng bệch và tay kéo theo vali nặng nề bước lên xe. Cô ta yêu cầu được đưa tới khu vực hẻo lánh ven sông Nakdong, nơi giáp ranh giữa Busan và Yangsan. Tài xế thấy lạ. Một người trẻ tuổi, đi giữa đêm khuya, lại chọn xuống xe ở nơi chẳng ai sống? 

 

Khi cô ta kéo vali chậm rãi biến mất vào rặng cỏ hoang ven sông, linh cảm buộc ông phải gọi cảnh sát. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ sau, cảnh sát đã đến nơi và bắt gặp người phụ nữ đó kéo vali ngược trở ra. Cô ta lấm lem vết máu trên tay và dính cả lên vali. Bên trong, cảnh sát tìm thấy quần áo vấy máu, giấy tờ tùy thân của một người phụ nữ khác. 

 

Khi bị hỏi, cô ta chỉ ôm bụng, nói đang “ra máu” và đòi được đưa đến bệnh viện phụ sản. Nhưng kết quả khám cho thấy không hề có dấu hiệu nào như cô ta mô tả. Đó là lúc chân tướng bắt đầu lộ diện: cô gái ấy là Jung Yoo-jung, 23 tuổi. Và cô vừa sát hại một người phụ nữ chưa từng quen biết một cách lạnh lùng, tỉ mỉ và rùng rợn.

 

Cô ta từng là một đứa trẻ 

 

Người ta hay hỏi: điều gì khiến một người bình thường thành kẻ sát nhân? Jung Yoo-jung không có tiền án, không nghiện ngập, không được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nặng. Nhưng cô lớn lên trong bất ổn: cha mẹ ly dị, sống cùng ông nội nhưng không hòa hợp, thường xuyên bị từ chối và cô lập. Sau này, dù cố gắng ôn thi đại học và thi công chức, mọi nỗ lực đều thất bại. 

 

 

Cô từng thử làm caddie ở sân golf nhưng cũng bị từ chối. Dần dần, Jung thu mình, ngắt mọi liên hệ với thế giới xung quanh. Và như một bóng ma giữa thành phố, cô ngồi trong phòng nuôi dưỡng giấc mộng chết chóc qua từng dòng tìm kiếm: “giết người không để lại dấu vết”, “phương pháp phân xác”, “tội phạm hoàn hảo”, “tội ác không có xác chết”.

 

Khi cơn thịnh nộ được viết thành kịch bản 

 

Trong suốt hai tuần trước vụ giết người, Jung Yoo-jung đã thử nhiều cách tiếp cận nạn nhân. Cô từng dụ một phụ nữ ra công viên để giết, nhưng thất bại vì có nhiều người. Cô tiếp tục tiếp cận một nam thiếu niên, hỏi về hoàn cảnh sống, tìm cách hẹn gặp trong rừng cũng không thành. 

 

Tất cả cho thấy, vụ án không phải bộc phát. Nó được lên kế hoạch tỉ mỉ. Đến ngày 20 tháng 5, cô tạo tài khoản giả trên ứng dụng dạy thêm, tự xưng là phụ huynh một học sinh nữ lớp 9, mong tìm giáo viên nữ dạy kèm tại nhà. 

 

Một tuần sau, cô chọn được "con mồi": A một gia sư 26 tuổi sống một mình. Cô cắt tóc ngắn, mua đồng phục học sinh và hai con dao, một dao nhà bếp, một dao gọt trái cây tất cả được giấu trong chiếc túi vải đen. Ngày 26 tháng 5, Jung đến nhà A, giả làm học sinh trung học. 

 

Khi A hỏi: “Em mấy tuổi rồi?”, Jung trả lời bằng một câu nói điên loạn: “Em đã 25 tuổi. Em đến đây vì muốn chết, nhưng em không muốn chết một mình.” Và rồi, cô rút dao.

 

Giết người, phân xác và rải ở hai nơi 

 

Sau khi giết chết A bằng hàng trăm nhát dao, Jung không hoảng loạn. Cô lục tủ nạn nhân, thay đồ dính máu, quay trở về nhà để lấy vali cỡ lớn. Trong khi đi qua siêu thị, cô còn kịp mua thêm chất tẩy rửa và túi rác. Quay lại hiện trường, Jung bắt đầu phân xác. 

 

 

Phần thi thể được bỏ vào vali, kéo ra ven sông Nakdong để phi tang. Những phần còn lại giấy tờ tùy thân, điện thoại, ví được cô giữ lại để xóa dấu vết. Nếu không có cuộc gọi báo cảnh sát của tài xế taxi, vụ án có thể đã trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn chưa có lời giải.

 

Cái ác không đến từ sự vô tri. Nó đến từ sự chọn lựa 

 

Khi bị bắt, Jung nói rằng mình chỉ "muốn biết cảm giác giết người". Cô không quen nạn nhân. Không có mối thù. Chỉ đơn giản là chọn người đó vì sống một mình, dễ tiếp cận và đủ phù hợp cho một “bản thử nghiệm”. 

 

Trong điện thoại của Jung, người ta tìm thấy ghi chú: “Không giết, sẽ không nguôi giận.” Cô từng muốn giết cha, giết ông nhưng sau cùng chọn người lạ. Một nạn nhân chẳng có lỗi gì.

 

Tòa tuyên án nhưng xã hội vẫn cần trả lời 

 

Tại phiên tòa, Jung gửi tới 21 lá thư "ăn năn". Nhưng ngay tại tòa, cô lại nói rằng hành động của mình là do “bất ngờ”, “không kiểm soát được bản thân”, và mong được giảm án. Cô thậm chí đưa ra lời biện hộ hoang tưởng: “Em muốn tìm một người để cùng chết và tái sinh ở kiếp khác.” 

 

Tòa tuyên án: tù chung thân. Nhưng luật Hàn Quốc vẫn cho phép ân xá sau 20 năm. Jung hiện đang thụ án tại nhà tù Pohang. 

 

 

Với mức điểm 28/40 trong thang đo tâm lý của Mỹ (PCL-R), cô được xếp vào dạng psycho gần mức của kẻ ấu dâm Jo Doo-soon hay sát nhân hàng loạt Kang Ho-soon. Nếu 20 năm sau, cô được trả tự do ai sẽ chịu trách nhiệm nếu cái ác ấy trở lại?

 

Nốt trầm cuối cùng: Nạn nhân là ai? 

 

Nạn nhân A một phụ nữ 26 tuổi chỉ là một gia sư bình thường. Cô đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức, sống đơn giản trong căn hộ nhỏ, đi dạy để nuôi ước mơ. Nhưng giấc mơ ấy bị cắt đứt bởi một người chưa từng quen biết. 

 

Một người chọn cô làm “vật hiến tế” cho cơn điên của mình. Chúng ta, những người sống sót, không thể chỉ dừng lại ở bản án. Vì nếu vẫn để những đứa trẻ bị tổn thương lớn lên trong cô lập, trong thù hận, và tiếp cận thông tin lệch lạc mà không ai hay thì bi kịch sẽ còn tiếp diễn. 

 

Lần tới, có thể không phải một Jung Yoo-jung. Nhưng chắc chắn sẽ là một ai đó khác cũng lặng lẽ, cũng giấu dao trong túi, và cũng đang đợi một cánh cửa mở ra.

Bình luận 0

/upload/52968136c34d47978b3a9ffa270da2cd.webp

Văn hóa

📣 Cơ hội tỏa sáng cho những ai yêu tiếng Hàn!

+1
M
해원
Lượt xem 3924
Thích 1
2025.03.23 22:09
📣 Cơ hội tỏa sáng cho những ai yêu tiếng Hàn!

Văn Hóa “Chi Tiền Có Ý Thức” Đang Bùng Nổ Ở Hàn Quốc

+2
M
해원
Lượt xem 4674
Thích 1
2025.03.23 22:05
Văn Hóa “Chi Tiền Có Ý Thức” Đang Bùng Nổ Ở Hàn Quốc

Đắm mình vào triển lãm Vincent van Gogh tại Hàn

M
해원
Lượt xem 4614
Thích 1
2025.03.22 22:45
Đắm mình vào triển lãm Vincent van Gogh tại Hàn

Dã ngoại mùa xuân tại Gwanghalluwon chỉ với 5.000 Won

M
해원
Lượt xem 4577
Thích 1
2025.03.22 22:29
Dã ngoại mùa xuân tại Gwanghalluwon chỉ với 5.000 Won

Chữa lành cùng thú cưng giữa rừng xanh tại Yangpyeong

M
해원
Lượt xem 3347
Thích 1
2025.03.22 22:26
Chữa lành cùng thú cưng giữa rừng xanh tại Yangpyeong

Khi một ly bia nói lên cả cơ chế thị trường

+1
M
해원
Lượt xem 4383
Thích 1
2025.03.22 21:44
Khi một ly bia nói lên cả cơ chế thị trường

Điện ảnh Hàn: Từ Nỗi Bất An Tập Thể Đến Sự Phản Kháng Văn Hóa

+1
M
해원
Lượt xem 4312
Thích 1
2025.03.22 21:23
Điện ảnh Hàn: Từ Nỗi Bất An Tập Thể Đến Sự Phản Kháng Văn Hóa

Lịch sử gây sốc về bưu điện Hàn Quốc thời chưa có Internet

M
해원
Lượt xem 4495
Thích 1
2025.03.22 21:17
Lịch sử gây sốc về bưu điện Hàn Quốc thời chưa có Internet

Cộng đồng mà bạn cần biết nếu là LGBT sống tại Hàn Quốc?

M
해원
Lượt xem 4322
Thích 1
2025.03.22 21:11
Cộng đồng mà bạn cần biết nếu là LGBT sống tại Hàn Quốc?

Lễ hội Eid ul-Fitr Bangladesh lần thứ 18 tại Bucheon! 🎊

M
Ocap
Lượt xem 3950
Thích 0
2025.03.21 13:58
Lễ hội Eid ul-Fitr Bangladesh lần thứ 18 tại Bucheon! 🎊

Ngày hội giao lưu văn hóa Sri Lanka tại Hwaseong! 🎉

M
Ocap
Lượt xem 4330
Thích 0
2025.03.21 13:29
Ngày hội giao lưu văn hóa Sri Lanka tại Hwaseong! 🎉

Khi hạnh phúc nhỏ bé trở thành phản kháng nhẹ nhàng trước một xã hội “phải thành công”

M
해원
Lượt xem 4312
Thích 1
2025.03.20 23:17
Khi hạnh phúc nhỏ bé trở thành phản kháng nhẹ nhàng trước một xã hội “phải thành công”

Chế độ ăn uống của các vua thời Joseon sẽ như thế nào?

+1
1
anhnt6
Lượt xem 4536
Thích 1
2025.03.20 13:47
Chế độ ăn uống của các vua thời Joseon sẽ như thế nào?

Xu hướng cá nhân hóa – Khi Millennials và Gen Z tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo

+1
1
anhnt6
Lượt xem 4777
Thích 0
2025.03.20 13:10
Xu hướng cá nhân hóa – Khi Millennials và Gen Z tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo

Mặt tối lạnh lẽo sau ánh hào quang thể thao Hàn Quốc

M
해원
Lượt xem 5062
Thích 1
2025.03.20 01:38
Mặt tối lạnh lẽo sau ánh hào quang thể thao Hàn Quốc
26 27 28 29 30