Nam thần So Ji Sub tái xuất, nhưng phim mới gây thất vọng?
Dựa trên webtoon cùng tên, Mercy for None loạt phim hành động mới ra mắt trên Netflix Hàn Quốc đặt chân vào địa hạt thế giới ngầm với tham vọng xây dựng một hệ thống luật lệ tội phạm độc lập, khép kín và đầy kịch tính. Sở hữu dàn diễn viên tên tuổi cùng chất liệu nhân vật phức tạp, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng trong dòng phim noir hiện đại.

Thế nhưng, xuyên suốt bảy tập phim, Mercy for None vẫn cho thấy nhiều chệch choạc trong cách kể chuyện, thiếu điểm nhấn ở khâu phát triển thế giới và nhân vật, khiến tổng thể dù không thiếu chất liệu nhưng lại khó để bật lên như một tác phẩm hành động đáng nhớ. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên phim là một nỗ lực lớn nhưng chưa đủ để tách mình ra khỏi cái bóng đó.
Dù có dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm và một thế giới ngầm được hứa hẹn sẽ "Hàn hóa", phim cuối cùng vẫn mắc kẹt trong cấu trúc mô phỏng, với nhiều đoạn lạc nhịp trong cả lối kể chuyện lẫn xây dựng nhân vật.
So Ji Sub và hành trình thoát khỏi chiếc áo “người hùng hành động”
So Ji Sub vào vai Nam Gi-jun một sát thủ huyền thoại ẩn danh đã cắt đứt mọi ràng buộc với thế giới ngầm sau trận chiến định mệnh 11 năm trước. Khi em trai bị giết, Gi-jun trở lại không gian cũ, đối mặt với những thế lực từng bị ông áp chế bằng chính “luật lệ” do ông đặt ra. So Ji Sub là điểm sáng hiếm hoi của Mercy for None.

Anh giữ được sự điềm tĩnh, uy lực và chiều sâu tâm lý cần thiết cho một nhân vật mang nặng gánh quá khứ. So Ji Sub không chỉ truyền tải nội tâm bị dồn ép mà còn thể hiện sự mâu thuẫn giữa bản năng giết chóc và khát vọng dừng lại. Tuy nhiên, kịch bản không tạo đủ khoảng thở để anh phát triển nhân vật theo chiều sâu. Gi-jun gần như “lập trình” theo mô-típ quen thuộc: lạnh lùng trả thù hy sinh. Sự biến chuyển tâm lý sau mỗi trận chiến vì thế cũng thiếu lực, làm giảm đi phần nào sức nặng vai diễn.
Thừa kỹ thuật, thiếu linh hồn
Nếu như John Wick nổi tiếng với “gun-jitsu” sự kết hợp mượt mà giữa vũ khí và võ thuật, thì Mercy for None lại không có được thứ ngôn ngữ hành động riêng biệt. Các cảnh chiến đấu nhìn chung chỉ dừng lại ở mức kỹ lưỡng về hình thể, nhưng thiếu cá tính.
Không có kỹ thuật chiến đấu nào phản ánh bản sắc của Nam Gi-jun như cách John Wick sử dụng mỗi phát súng như một tuyên ngôn. Ngoại trừ một vài cảnh ngắn đặc biệt là cảnh đột kích căn cứ bằng gậy bóng chày phần lớn hành động của phim dễ khiến người xem liên tưởng đến một bản sao an toàn của The Man From Nowhere hay The Outlaws.
Một thế giới ngầm chưa đủ "thật"
Điểm yếu lớn nhất của Mercy for None chính là việc không làm rõ được “quảng trường” là gì trong thế giới của phim. Là một địa điểm? Một nghi thức? Một biểu tượng quyền lực? Trong khi nguyên tác sử dụng quảng trường như phép ẩn dụ cho luật chơi, danh dự và quyền lực phiên bản phim lại chỉ lướt qua khái niệm này bằng vài đoạn hồi tưởng mờ nhạt.
Kết quả là người xem không hiểu vì sao nhân vật chính lại được kính sợ, vì sao luật lệ sụp đổ và tại sao một thế lực mới cần nổi lên. Nửa đầu của Mercy for None mở đầu bằng một câu chuyện trả thù khá sát với cấu trúc cổ điển của dòng phim noir. Nhưng nửa sau lại bất ngờ xoay chuyển sang âm mưu tranh giành quyền lực với tuyến phản diện mới là con trai của tổ chức Juun.

Hai phần này không gắn kết với nhau bằng một logic chặt chẽ, khiến phim có cảm giác như chắp vá từ hai kịch bản riêng biệt. Cuộc chiến vì em trai dần nhường chỗ cho cuộc chiến vì... một thứ khán giả chưa hiểu rõ: “quảng trường mới”.
Sự tiếc nuối từ một tiềm năng chuyển thể
Mercy for None không phải là sản phẩm kém về mặt sản xuất hình ảnh chỉn chu, âm thanh ổn định, dàn cast chất lượng. Nhưng khi đặt trong dòng chảy phim hành động hiện đại, đặc biệt là khi mang danh chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, nó lại thất bại trong việc truyền tải bản sắc của chính mình. Đó cũng là điều đáng tiếc nhất: thay vì định nghĩa lại không gian tội phạm kiểu Hàn, phim lại chọn cách “Hàn hóa John Wick” một cách thiếu bản lĩnh.
Mercy for None là một series có tham vọng nhưng chưa đủ đột phá. Nó có diễn viên tốt, ý tưởng lớn, nhưng không thể vượt qua cái bóng của chính hình mẫu mà nó dựa vào. So Ji Sub nỗ lực tạo chiều sâu cho nhân vật, nhưng bị kịch bản gò bó. Hành động được dàn dựng đẹp mắt nhưng thiếu linh hồn.
Còn thế giới ngầm của phim với những luật lệ, nghi thức và biểu tượng quyền lực lại không đủ sức thuyết phục để tạo ra bản sắc riêng. Nếu bạn là fan của thể loại noir Hàn, Mercy for None có thể là một món ăn tạm ổn.
Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hành động hoàn hảo hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn đang xem một bản nháp, chưa hoàn chỉnh.
Bình luận 1

Văn hóa
Vì sao Hyundai trở thành "khao khát" của đa số Gen Z Hàn Quốc?

Vì sao Naver Kakao bỗng thành ‘ngôi sao’ thời Lee Jae Myung?

Vì sao người Hàn Quốc luôn sống vội vã?

Không còn là lãnh địa của những người đàn ông - Phụ nữ trẻ Hàn Quốc và lựa chọn nghề tang lễ giữa kỷ nguyên bất định

Lý do các ngân hàng Hàn Quốc dồn lực chăm sóc khách hàng cao tuổi

Đại học Quốc gia Seoul đang mất chính sinh viên của mình vào tay thị trường và các trường khác

Cuộc thi “Hi! Hangeuk” Kể chuyện dân tộc bằng chính ngôn ngữ của bạn, nhưng viết bằng… Hangeul!

Trang phục khi ngoại giao của các phu nhân Hàn Quốc - Truyền tải nét đẹp văn hóa đi trước cú bắt tay

Netflix tung “Squid Game 3” tạo nên cơn sốt thế giới

Labubu làm khuynh đảo Gen‑Z Hàn Quốc

Bí Mật Đằng Sau Việc Khai Khoáng Vàng Thập Niên 60 Tại Hàn Quốc

CUỐN SÁCH VỚI NHỮNG GÓC NHÌN SÂU SẮC TỪ CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÂM LÝ: "CHỈ CẦN SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH CŨNG ĐỦ RỒI"

"LAO ĐỘNG GIẢ – LAO ĐỘNG THẬT" - QUYỂN SÁCH BÓC TÁCH GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIỆC LAO ĐỘNG

CUỘC THI PHIM QUỐC TẾ - 2025 Global OTT Awards

Cơ hội nhận giải & chứng nhận từ Bộ Ngoại giao, Giáo dục Hàn Quốc!
