"Khi tôi không biết mình muốn gì" - Cuốn sách đưa ta về với cốt lõi đến bình an
Nhân kỷ niệm 5 năm xuất bản và 300.000 bản in bán ra, ấn bản tái bản có bổ sung của tác phẩm "Khi tôi không biết mình muốn gì" (tên gốc: 『내가 원하는 것을 나도 모를 때』) đã chính thức ra mắt.
Đây là tác phẩm bestseller nhân văn số 1 tại các hiệu sách toàn quốc, được Kyobo Books và Yes24 bình chọn là "Sách của năm", được 2.5 triệu độc giả yêu thích, do Jeon Seung-hwan - "Người đàn ông đọc sách" nổi tiếng - chấp bút.

Cuốn sách này đã trở thành ngọn hải đăng cho những ai mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ, không hiểu mình thực sự muốn gì. Ngay khi phát hành, tác phẩm nhận được hàng ngàn lời khen ngợi:
"Cuốn sách mở lối khi tôi lạc trong bóng tối"
"Giúp tôi thoát khỏi áp lực ánh mắt người đời"
"Khiến tôi khóc không ngừng vì sự an ủi sâu sắc"
Tác phẩm không chỉ gây bão trên mạng xã hội mà còn được các câu lạc bộ sách trực tuyến lẫn offline truyền tai nhau như một hiện tượng. Được xuất khẩu đồng thời sang 6 quốc gia (Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan), cuốn sách giữ vững ngôi vị bestseller nhân văn số 1 tại các hiệu sách Hàn Quốc suốt thời gian dài.

Cuốn sách hướng dẫn năm bước rèn luyện tinh thần để sống đúng với bản thân:
Thấu hiểu nội tâm: Tìm hiểu nguồn cơn nỗi buồn, lắng nghe điều trái tim thực sự khao khát
Kiểm tra hiện tại: Quan sát nhịp sống, những điều trân quý đang nâng đỡ bạn
Thấu hiểu các mối quan hệ: Cách giữ khoảng cách lành mạnh với người thương
Khám phá thế giới nội tại: Xây dựng giá trị sống và góc nhìn vững vàng
Nuôi dưỡng hy vọng (phần bổ sung mới): Dám ước mơ về phiên bản tốt nhất của bản thân
Khi mệt mỏi giữa nhịp sống hối hả, hãy đối thoại với những câu văn trong sách và lắng nghe tiếng lòng. Dần dần, bạn sẽ nghe rõ hơn điều mình thực sự mong muốn - như mầm cây vươn lên từ đất, như ánh bình minh xua tan đêm tối. "Hãy để những dòng chữ thấu đẫm trí tuệ nhân loại này dìu bước bạn đến bến bờ của tự do nội tại"
Bình luận 0

Văn hóa
Đền Jongmyo mở cửa lại chính điện với sự trở lại của các bia thờ tổ tiên sau khi tu sửa

"Nền kinh tế cô đơn" nổi lên khi ngày càng nhiều người Hàn sống một mình

Các chương trình mai mối địa phương trở lại dù từng vấp phải phản ứng dữ dội.

"Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui”: Người lớn Hàn Quốc phát cuồng vì sự dễ thương

Khi Phật Giáo Tại Hàn "Quẩy" EDM và Bán Áo Thun

Khi "Thực Phẩm Hoàng Gia" Bước Xuống Phố

🎬 Khi hoạt hình Hàn Quốc cất tiếng ở Hollywood

🔥 Cuộc Thi Quốc Tế Video AI & Metaverse Tỉnh Gyeongsangbuk 2025

Sau Ánh Hào Quang Nobel, Han Kang Trở Lại Với "Ánh Sáng và Sợi Chỉ"

Công Thức Khiến Phim Hàn Quốc Trở Thành "Cỗ Máy Bất Bại" Trên Thị Trường Toàn Cầu

Không Có Phim Hàn Tại Cannes 2025?

CĐM Hàn Quốc Tranh Cãi Kịch Liệt Về No Kids Zone

Tại Sao Người Nhật Lại Đổ Xô Đến Hàn Quốc Chỉ Để Mua Thứ Này?

Đôi dòng về tiểu thuyết "Tôi Đã Đến Thăm Cha" của nhà văn Shin Kyung-Sook

Văn hóa “thành công không ngủ” tại Hàn Quốc: Áp lực vô hình đang hủy hoại sức khỏe và xã hội
