Jeju tuyên bố xoá bỏ nạn 'chặt chém', phản ứng thực tế của du khách gần đây ra sao?"

Ngay khi đến Sân bay Jeju, du khách liền hướng về quầy hướng dẫn du lịch.
["Những nơi có dán nhãn 'Tamna Pay' đều có thể sử dụng nhé."]
Mỗi người sẽ nhận được 30.000 won tiền tệ địa phương của Jeju.
Nếu một đoàn có từ 15 người trở lên đến thăm, chính quyền tỉnh Jeju sẽ hỗ trợ chi phí du lịch.
Loại tiền tệ địa phương được nhận như vậy có thể sử dụng tại các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và nhiều nơi khác trên đảo Jeju, giúp thúc đẩy tiêu dùng.
Khoản hỗ trợ du lịch này có thể đăng ký trước ngày đến tối đa một tuần, và từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.100 lượt đăng ký.
Sau loạt chỉ trích vì giá cả đắt đỏ và dịch vụ không thân thiện, Jeju đang nỗ lực cải thiện hình ảnh để lấy lại lòng tin của du khách. Gần đây, nhiều biện pháp đã được triển khai như:
- Hỗ trợ du lịch cho đoàn từ 15 người trở lên: mỗi người nhận 30.000 won bằng tiền địa phương "탐나는전" (Tamna Pay), dùng được tại nhiều nhà hàng và cửa hàng trong khu vực.
- Giảm 50% giá thuê dù, giường bãi biển tại 12 bãi biển được chỉ định, nhằm xóa bỏ tiếng xấu về giá chặt chém vào mùa hè năm trước.
- Khuyến khích tiêu dùng tại địa phương thông qua chính sách ưu đãi và đơn giản hóa quy trình đăng ký hỗ trợ (trước 7 ngày)
Trên những bãi biển cát trắng mịn, du khách chơi đùa dưới nước mà quên cả thời gian.
Giá thuê dù và giường bãi biển, vốn gây tranh cãi vì chặt chém vào năm ngoái, năm nay đã được giảm 50% và thống nhất tại 12 bãi biển được chỉ định trong tỉnh.
Nhờ những nỗ lực này, lượng du khách từng quay lưng với Jeju đang dần quay trở lại.
Sau khi sụt giảm hơn 10% vào tháng 3, số lượng khách du lịch đến Jeju đã tăng trở lại vào tháng trước và tiếp tục tăng hơn 6% trong tháng này.
"Tiền ăn uống cũng rẻ hơn mình nghĩ, giá thuê dù ở đây nếu so với Gangwon-do thì cũng không chênh lệch mấy." - 1 du khách nói.

🧐 Dư luận đang theo dõi xem liệu Jeju có thể thực sự xóa bỏ hình ảnh tiêu cực cũ và trở lại vị thế điểm đến du lịch số 1 Hàn Quốc hay không.
Bình luận 0

Văn hóa
Những Món Ăn "Kinh Dị" Chỉ Có Ở Hàn Quốc...

Hoạn quan: Một nghề "hái ra tiền" thời Joseon?

Đội Quân Khỉ - Bí Ẩn Lịch Sử Kỳ Lạ Thời Chiến Tranh Imjin

Khi Cơn Sốt Tanghulu Trở Thành Cơn Ác Mộng: Kẻ bán cả gia sản, người gia đình tan nát

Góc Khuất Ngành Muối Hàn Quốc: Nô Lệ Muối Vẫn Tồn Tại Dưới Vỏ Bọc Công Nghiệp Hiện Đại?

Miễn phí vé K-pop, trải nghiệm nghệ thuật cực chất tại “Seoul Spring Festa 2025”

Khi K-Drama Ngã Quỵ Dưới Đế Chế Netflix

Khi Tình Yêu Không Chết Trong Cái Chết

[TIN SỐC] “MC quốc dân” Yoo Jae-suk bị gọi tên trong bê bối thực phẩm bị yêu cầu thu hồi khẩn cấp!
![[TIN SỐC] “MC quốc dân” Yoo Jae-suk bị gọi tên trong bê bối thực phẩm bị yêu cầu thu hồi khẩn cấp!](/upload/0273052bfabd41548df127496db61775.webp?thumbnail)
San bằng phố đèn đỏ, chôn vùi luôn một thế hệ phụ nữ từng bị bỏ lại

Câu chuyện cảm động của vị Hồng y Hàn Quốc

Jeju – “thiên đường du lịch” đang tự đánh mất chính mình?

🔥 Góc khuất phân biệt giới tính trong thế giới game tại Hàn

Nhật Bản nhập gạo Hàn: Người thì khen ngon, kẻ lại chê

Cuộc chiến khốc liệt trong thị trường mỹ phẩm giá rẻ Hàn Quốc
