Jeju – “thiên đường du lịch” đang tự đánh mất chính mình?
Trong nhiều năm, đảo Jeju từng được mệnh danh là “Hawaii của Hàn Quốc” – một biểu tượng du lịch quốc dân, nơi người Hàn có thể tận hưởng biển xanh, không khí trong lành và cảnh sắc tuyệt đẹp mà không cần xuất ngoại. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, vị thế ấy đang dần lung lay. Những dòng bình luận như “Tiền đi Jeju đủ đi Nhật” giờ không còn là câu đùa vui trên mạng xã hội mà đã trở thành sự thật được xác nhận qua số liệu thống kê.

Du khách Hàn đang rời bỏ Jeju
Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, trong quý I năm nay, tổng chi tiêu của người dân Hàn Quốc cho các chuyến du lịch nội địa là 9,0939 nghìn tỷ won – giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Jeju ghi nhận mức giảm mạnh nhất: chỉ còn 1.754 tỷ won, giảm tới 411 tỷ won, tương đương 19% so với năm ngoái.
Không chỉ dừng ở con số chi tiêu, lượng khách du lịch nội địa đến Jeju cũng sụt giảm liên tục trong 3 năm gần đây:
Năm 2022: 13,8 triệu lượt
Năm 2023: 12,66 triệu lượt
Năm 2024: 11,86 triệu lượt
Người dân đang thực sự “rút chân” khỏi Jeju – không chỉ vì chi phí, mà còn bởi niềm tin du lịch đang bị bào mòn dần.
Giá cả đắt đỏ và hình ảnh đảo thiên đường bị xói mòn
Thực tế, những lời than phiền về giá cả du lịch tại Jeju không còn là điều mới mẻ. Từ bát mì lạnh giá "trên trời", taxi “hét giá” cho khách lạ, cho đến gần đây là vụ việc một phần lòng heo (순대) 6 miếng bị bán với giá 25.000 won – liên tiếp những lùm xùm về giá cả bất hợp lý đã khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi: Jeju có thực sự còn là điểm đến thân thiện?

Nhiều người chọn du lịch trong nước bởi kỳ vọng vào sự thuận tiện, chi phí hợp lý, và sự yên tâm về trải nghiệm. Nhưng một khi “du lịch trong nước còn tốn hơn đi Nhật” thì không khó hiểu vì sao người Hàn đang dần hướng ra nước ngoài.
Thêm vào đó, không thể không nhắc đến những vấn đề xã hội âm ỉ tồn tại trên đảo Jeju: từ tình trạng phạm pháp liên quan đến người nước ngoài cho đến việc chưa có giải pháp rõ ràng để ổn định chất lượng dịch vụ du lịch.
Nếu những điều này không được cải thiện, danh xưng “thiên đường du lịch” chỉ còn mang tính hoài niệm. Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc lại tăng tốc Song song với sự sụt giảm du lịch trong nước, lượng khách Hàn đi du lịch nước ngoài lại tăng vọt.
Trong hai tháng đầu năm 2025, hơn 5,59 triệu người Hàn đã xuất ngoại, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền chi tiêu ở nước ngoài cũng tăng tới 7,6%. Đáng nói, các quốc gia như Nhật Bản và Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, đưa ra các chính sách miễn hoặc nới lỏng visa, mở rộng các gói du lịch giá rẻ, giúp du khách Hàn Quốc cảm thấy “đáng tiền hơn” khi lựa chọn điểm đến ngoài biên giới.
Bài toán không nằm ở nghỉ lễ
Chính phủ Hàn Quốc từng hy vọng các kỳ nghỉ dài như kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5 sẽ kích thích tiêu dùng trong nước. Nhưng thực tế cho thấy, khi không có chính sách ưu đãi rõ ràng, các kỳ nghỉ lại càng tạo điều kiện cho người dân… đi nước ngoài nhiều hơn.

Một chuyên gia ngành du lịch nhận định: “Nếu kỳ nghỉ kéo dài quá 3 ngày mà không có lý do hấp dẫn giữ chân du khách trong nước, thì việc họ chọn đi Nhật hay Trung Quốc – nơi có chi phí tương đương hoặc rẻ hơn – là điều dễ hiểu.” Đã đến lúc Jeju nhìn lại chính mình Jeju không thể mãi sống dựa vào danh tiếng quá khứ.
Trong một thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh, một hòn đảo xinh đẹp thôi là chưa đủ. Cần có sự thay đổi từ chính sách giá, chất lượng dịch vụ, cho đến kiểm soát vấn đề an ninh du lịch, để lấy lại niềm tin của du khách nội địa những người từng xem Jeju là “giấc mơ cuối tuần”. Nếu không, ngày càng nhiều người sẽ lặp lại câu nói tưởng như đùa mà nay đã thành sự thật: "Đi Nhật còn rẻ hơn ra Jeju."
Bình luận 0

Văn hóa
Rosé (BLACKPINK) tiết lộ “nghiện đồ ngọt” – Bác sĩ cảnh báo tác hại nếu ăn quá thường xuyên

“Dù có chết rét cũng phải uống đá” – Vì sao người Hàn lại nghiện Americano đến thế?

Bản thảo "Dự thảo Cương lĩnh Kiến quốc của Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc" hoàn tất bảo tồn, sẽ trưng bày tại Deoksugung từ tháng 8

Văn hóa bàn nhậu của người Hàn Quốc: Những điều người mới đi làm nên biết

Broadway 42nd Street: Kinh thánh nhạc kịch chưa bao giờ lỗi thời

Vở Nhạc Kịch 향화 (Hyang-hwa : Hương Hoa) – Bông hoa biết nói của dân tộc, sống dậy trên sân khấu mùa thu

Đoàn Ballet Hồng Kông và Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông biểu diễn tại Hàn Quốc vào mùa thu này

Cơn Sốt “Sleeponomics” Ở Hàn Quốc: Khi Giấc Ngủ Trở Thành Hàng Hóa Xa Xỉ

WWF-Hàn Quốc gây sốc với thời trang rác giữa lòng Seoul

Vụ Án Phù Thủy Ở Joseon: Lời Nguyền Của Nàng Dâu Oan Khuất Hay Màn Săn Phù Thủy Của Quyền Lực?

Tiệc cà phê buổi sáng bùng nổ ở Seoul: Không rượu, chỉ năng lượng và niềm vui

Khi phong thủy quyết định vị trí huyện lỵ thời Joseon : Từ núi thật đến núi vẽ, từ địa hình đến tâm linh.

Hộp tip tại nhà hàng ở Yeouido gây tranh cãi, văn hoá tip lại dậy sóng gây tranh cãi

전지적 독자 시점 “Toàn Trí Độc Giả” – siêu phẩm chuyển thể thống trị phòng vé mùa hè!

Liên tiếp khai trương thư viện công cộng, Busan đang chuyển mình thành "thành phố khuyến đọc"
