Buổi hoà nhạc vì người dân Naemyeon và lao động thời vụ nước ngoài diễn ra ngày 2/8
Lao động thời vụ – Trụ cột của nông nghiệp mùa vụ và kinh tế địa phương Sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo cấp huyện, kèm hoạt động chia sẻ áo ấm cho lao động nước ngoài.

Khi đa văn hoá trở thành nhịp sống quen thuộc
Ngày 2/8, tại cửa hàng Hanaro Mart thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Naemyeon, làng Changchon-ri, một khu trưng bày đặc biệt dài 10 mét mang tên “Góc đa văn hoá” đã thu hút sự chú ý của người dân. Nơi đây bày bán hàng loạt nguyên liệu thực phẩm và nhu yếu phẩm đến từ các quốc gia Đông Nam Á.
Tại một siêu thị khác gần đó, người ta còn dễ dàng bắt gặp dòng chữ “Philippine Mart” treo trên một tấm băng rôn – minh chứng rõ nét cho sự hiện diện sâu rộng của cộng đồng lao động Philippines tại khu vực này. Naemyeon là khu vực sản xuất nông nghiệp trên cao, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và sản vật đặc trưng của vùng núi cao. Tổng dân số của xã chỉ là 2.904 người, nhưng riêng số lao động nước ngoài đến làm việc theo chế độ lao động thời vụ đã lên tới 782 người. Nếu tính thêm lực lượng được đưa vào thông qua các trung tâm môi giới lao động, con số này gần chạm mốc 2.000 người.
Điểm đặc biệt là 98% trong số lao động nước ngoài tại Naemyeon là người Philippines, điều đó có nghĩa, cứ 3 người tại Naemyeon thì gần 2 người là lao động thời vụ nước ngoài. Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của ngành nông nghiệp địa phương vào lao động nhập cư.
Ông Kwon Young-dae, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Naemyeon, chia sẻ:
“20% doanh thu của cửa hàng Hanaro Mart đến từ sức tiêu dùng của người lao động nước ngoài. Với Naemyeon, họ không còn là người ngoài – mà là một phần không thể thiếu của cộng đồng.”

“Hòa nhạc One” – Ngày hội của cộng đồng, nơi không còn khoảng cách
Tối cùng ngày, tại Công viên thể thao xã Naemyeon, buổi hoà nhạc mang tên “Hòa nhạc One vì người dân Naemyeon và lao động thời vụ” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp. Sự kiện được tổ chức bởi huyện Hongcheon, Hiệp hội nghệ thuật Hongcheon (Hongcheon Yesulchong), và Hội thể thao xã Naemyeon, tiếp nối thành công của năm trước.
Buổi hoà nhạc không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà thực sự trở thành một ngày hội cộng đồng, nơi không có ranh giới giữa cư dân địa phương và lao động nhập cư. Khi ca sĩ James King và các nghệ sĩ khác biểu diễn những bài hát rộn ràng, người dân và người lao động cùng nắm tay nhau, tạo thành vòng tròn trên sân cỏ và nhảy múa trong tiếng nhạc.
Trên bãi cỏ, từng nhóm người ngồi thành vòng tròn, cùng ăn gà rán, pizza, uống bia và trò chuyện thân tình.
Đặc biệt, một nhóm nghệ sĩ đến từ thành phố San Juan (Philippines) cũng được mời biểu diễn. Sự xuất hiện của họ đã mang đến cho các lao động Philippines những giai điệu quê hương ấm lòng, giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà và có cảm giác gần gũi trong một đất nước xa lạ.

Chia sẻ hơi ấm giữa thu sang: Hoạt động tặng áo ấm cho lao động nhập cư
Cùng với các tiết mục biểu diễn, ban tổ chức còn tổ chức một hoạt động đầy ý nghĩa: “Chia sẻ áo ấm” dành cho các lao động thời vụ đến từ Đông Nam Á. Sự kiện do Hiệp hội trưởng thôn xã Naemyeon và Hội phụ nữ xã Naemyeon chủ trì. Người dân địa phương đã tự nguyện quyên góp quần áo mùa thu – đông, nhằm giúp các lao động mới đến từ vùng nhiệt đới dễ dàng thích nghi với thời tiết se lạnh đầu mùa.
Anh Michael Jo (40 tuổi) – một lao động người Philippines – chia sẻ đầy cảm động:
“Tôi đã làm việc ở Naemyeon được 5 năm rồi vì ông chủ rất tốt. Nhờ buổi hòa nhạc này, tôi có dịp gặp gỡ nhiều người lao động khác và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi thực sự muốn tiếp tục làm việc ở đây lâu dài.”
Bà Park Nam-ok (60 tuổi, cư dân làng Jaun 4-ri), người đã đưa theo 8 lao động nước ngoài đến tham dự buổi lễ, vui vẻ nói:
“Chúng tôi thật sự biết ơn những người lao động đã vất vả làm việc dưới thời tiết nắng nóng để giúp ngành nông nghiệp địa phương phát triển.”
Các lãnh đạo địa phương đồng hành cùng người lao động
Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các lãnh đạo và đại diện tổ chức tại địa phương, bao gồm:
- Shin Young-jae, Huyện trưởng huyện Hongcheon
- Hong Sung-gi, Ủy viên Hội đồng Đặc biệt tỉnh Gangwon
- Park Young-rok, Chủ tịch Hội đồng huyện
- Các Ủy viên Hội đồng huyện: Choi Yi-kyung, Na Ki-ho, Yong Joon-soon
- Shin Eun-seop, Chủ tịch Hội thể thao huyện
- Kim Jin-hoon, Chủ tịch Hiệp hội trưởng thôn huyện
- Baek Geum-san, Chủ tịch Hiệp hội nghệ thuật Hongcheon
- Lee Young-bok, Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ huyện
- Lee Eun-jae, Phó Chủ tịch Hội thể thao xã Naemyeon
- Han Jong-won, Chủ tịch Hiệp hội quốc nhạc Hongcheon
Trong suốt chương trình, Huyện trưởng Shin Young-jae đã không chỉ có mặt động viên mà còn trực tiếp tham gia phát áo ấm cho lao động nước ngoài và hòa mình nhảy múa cùng họ, thể hiện sự trân trọng và tinh thần cởi mở.
Ông nói:
“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để những lao động thời vụ – những người rời xa quê hương vì kế sinh nhai – có thể nhanh chóng thích nghi và an tâm làm việc, sinh sống tại khu vực Hongcheon này.”


Theo Naver - Biên Tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Văn hóa
“Dù có chết rét cũng phải uống đá” – Vì sao người Hàn lại nghiện Americano đến thế?

Bản thảo "Dự thảo Cương lĩnh Kiến quốc của Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc" hoàn tất bảo tồn, sẽ trưng bày tại Deoksugung từ tháng 8

Văn hóa bàn nhậu của người Hàn Quốc: Những điều người mới đi làm nên biết

Broadway 42nd Street: Kinh thánh nhạc kịch chưa bao giờ lỗi thời

Vở Nhạc Kịch 향화 (Hyang-hwa : Hương Hoa) – Bông hoa biết nói của dân tộc, sống dậy trên sân khấu mùa thu

Đoàn Ballet Hồng Kông và Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông biểu diễn tại Hàn Quốc vào mùa thu này

Cơn Sốt “Sleeponomics” Ở Hàn Quốc: Khi Giấc Ngủ Trở Thành Hàng Hóa Xa Xỉ

WWF-Hàn Quốc gây sốc với thời trang rác giữa lòng Seoul

Vụ Án Phù Thủy Ở Joseon: Lời Nguyền Của Nàng Dâu Oan Khuất Hay Màn Săn Phù Thủy Của Quyền Lực?

Tiệc cà phê buổi sáng bùng nổ ở Seoul: Không rượu, chỉ năng lượng và niềm vui

Khi phong thủy quyết định vị trí huyện lỵ thời Joseon : Từ núi thật đến núi vẽ, từ địa hình đến tâm linh.

Hộp tip tại nhà hàng ở Yeouido gây tranh cãi, văn hoá tip lại dậy sóng gây tranh cãi

전지적 독자 시점 “Toàn Trí Độc Giả” – siêu phẩm chuyển thể thống trị phòng vé mùa hè!

Liên tiếp khai trương thư viện công cộng, Busan đang chuyển mình thành "thành phố khuyến đọc"

Lặng người trước ánh mắt của những cậu bé trong phim Khi Mùa Hè Đi Qua
