Broadway 42nd Street: Kinh thánh nhạc kịch chưa bao giờ lỗi thời
Trong thế giới rực rỡ ánh đèn và gót giày nện nhịp, có những tác phẩm không cần giải thích nhiều, bởi chính thanh âm của chúng đã trở thành ký ức.

“Broadway 42nd Street”, huyền thoại nhạc kịch từng khuấy đảo cả New York, đang kỷ niệm 30 năm công diễn lần đầu tại Hàn Quốc – và hiện tại, nó vẫn sống động, vẫn khiến người xem quên mất thời gian khi rơi vào mê cung ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc.
Từ những nhịp "타닥타, 타닥탁타" mở màn bằng màn đồng diễn tap-dance sôi động, khán giả lập tức bị cuốn vào cơn lốc hoài niệm. Trần nhà phản chiếu từng động tác như một tấm gương thời gian, mang đến cảm giác retro mãnh liệt. Đây không chỉ là nhạc kịch – mà là một buổi dạo chơi thị giác và thính giác đầy thỏa mãn.


Điểm nhấn đặc biệt của mùa diễn năm nay chính là sự xuất hiện của Park Kalin – đạo diễn âm nhạc kỳ cựu, người quyết định “xắn tay áo” trở lại sân khấu trong vai Julian Marsh, một nhân vật vốn dĩ do nam giới thủ vai. Trong bộ suit sắc sảo và mái tóc bạc phau, cô mang đến một Marsh khác lạ – không phân giới, mà mang đầy chất đạo diễn, đầy bản lĩnh. “Đây là vai diễn tiếp cận từ góc nhìn của người dựng vở. Không phải đàn ông hay phụ nữ, mà là cách kể chuyện,” – cô chia sẻ.

Bên cạnh Park Kalin là những gương mặt sáng giá như Park Gun-hyung – vẫn đầy nội lực và cuốn hút, và Choi Yoo-jung (cựu thành viên I.O.I) – người đang dần khẳng định mình trên sân khấu nhạc kịch. Trong vai Peggy Sawyer, Choi Yoo-jung mang đến hình ảnh một cô gái trẻ đam mê, lăn xả học tap-dance dù không dễ dàng. “Tôi cảm thấy như trái tim mình nhảy múa mỗi khi dõi theo những bước nhảy ấy,” cô nói. Và quả thật, khán giả cũng sẽ thấy như vậy.
Lần dựng mới của “Broadway 42nd Street” tại Charlotte Theater (Seoul) được nâng cấp toàn diện về ánh sáng, trang phục và đặc biệt là dàn vũ công đông đảo hơn – khiến từng cảnh tap-dance càng thêm mãn nhãn. Một điểm mới thú vị: màn curtain call có sự tham gia của khán giả, khi các diễn viên tiến vào khu vực ghế ngồi, kéo người xem cùng “cháy” với họ trong những giây phút cuối cùng.
Không cần là fan ruột của nhạc kịch để yêu “42nd Street” – bởi đây là tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi, từ người mới làm quen đến người tìm kiếm cảm hứng sống. Giữa cái nóng oi ả tháng 7, một đêm tại rạp sẽ là món quà mát lành cho tâm hồn.
- Show must go on – và bạn nhất định nên là một phần trong đó.

Bình luận 0

Văn hóa
Công Thức Khiến Phim Hàn Quốc Trở Thành "Cỗ Máy Bất Bại" Trên Thị Trường Toàn Cầu

Không Có Phim Hàn Tại Cannes 2025?

CĐM Hàn Quốc Tranh Cãi Kịch Liệt Về No Kids Zone

Tại Sao Người Nhật Lại Đổ Xô Đến Hàn Quốc Chỉ Để Mua Thứ Này?

Đôi dòng về tiểu thuyết "Tôi Đã Đến Thăm Cha" của nhà văn Shin Kyung-Sook

Văn hóa “thành công không ngủ” tại Hàn Quốc: Áp lực vô hình đang hủy hoại sức khỏe và xã hội

GÓC KHUẤT: Hàn Quốc đã làm gì với thế hệ bị bốc hơi?

Làm thêm mà không có vibe thì Gen Z next ngay!

Tại sao Gen Z phải luôn xin lỗi vì sự khác biệt của mình?

Khi Thành Công Của Con Trở Thành “Bản Báo Cáo” Của Cha Mẹ

“Phù thủy BTS” Bang Si-hyuk gây chấn động với màn lột xác khó tin

100 ngày sau thảm họa Jeju Air: Những gia đình tan vỡ, những người thân mãi không trở về

Lạm phát vị cay trong Ẩm thực: Giờ thì không cay nữa?

100 ngày sau thảm kịch hàng không tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc

Công nghệ đã thay đổi cách người Hàn quốc hẹn hò và tìm kiếm tình yêu như thế nào?
