“Mở cửa trái tim” giữa lòng Seoul: Nơi ai cũng có thể ghé vào nghỉ ngơi, ăn mì và xoa dịu nỗi cô đơn
Không chỉ là nơi để nghỉ chân, "Cửa hàng tiện lợi cho tâm hồn" tại Seoul là không gian miễn phí mở ra cho bất kỳ ai cảm thấy cô đơn, đặc biệt là người cao tuổi sống một mình. Dự kiến mở rộng khắp 25 quận vào năm 2027.

Từ thanh niên đến người cao tuổi, ai nấy đều thoải mái ngả lưng trên ghế sofa và thưởng thức những bộ phim nhẹ nhàng. Nhiều người chọn một tô mì gói – món ăn tinh thần quen thuộc – để lấp đầy dạ dày. Không gian ấm cúng này là “Cửa hàng tiện lợi cho tâm hồn” – một sáng kiến được triển khai từ tháng 3 năm nay tại 4 trung tâm phúc lợi xã hội ở Seoul.
Không giống những cửa hàng tiện lợi thông thường – nơi trao đổi hàng hóa – “Cửa hàng tiện lợi cho tâm hồn” mở cửa miễn phí cho tất cả những ai cảm thấy cô đơn. Dù lần đầu đến còn bỡ ngỡ, nhưng qua vài cuộc trò chuyện đơn giản, người ta dần xoa dịu những khoảng trống trong lòng.
Ông Lee Seong-mo, một người dân quận Dongdaemun, chia sẻ: “Chúng tôi hầu hết là người sống một mình – có người góa bụa, có người neo đơn. Chỉ cần có ai đó để trò chuyện, để nói một đôi câu thôi, cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều.”
Người sử dụng có thể thực hiện kiểm tra mức độ cô đơn, và nếu cần, sẽ được kết nối để nhận tư vấn từ chuyên gia có mặt tại chỗ. Ngoài ra, không gian này còn tổ chức các câu lạc bộ nhỏ, nơi mọi người có thể cùng nấu ăn, tập thể dục và gắn kết thông qua các hoạt động hàng ngày.
Theo ông Lee In-ho, cư dân cùng quận : “Khi ở nhà một mình, tôi thường tự hỏi ‘mình nên làm gì đây?’ Cảm thấy rất bức bối. Nhưng đến đây rồi, tôi thấy tâm hồn thư thái hẳn. Tôi đã nghĩ: ‘Lần sau nhất định phải quay lại.’”
Kể từ khi ra mắt, số lượng người sử dụng đã tăng hơn gấp bốn lần – từ khoảng 4.000 người ban đầu lên mức cao mới trong tháng trước. Đáng chú ý, có đến hai phần ba người dùng là người cao tuổi trên 65 tuổi. Chuyên gia Song In-joo, nguyên nghiên cứu viên cấp cao tại Quỹ Phúc lợi Seoul, nhận định: “Không gian mở như thế này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp mọi người – đặc biệt là người già – tiếp cận cộng đồng và thông tin một cách tự nhiên hơn.”
“Cửa hàng tiện lợi cho tâm hồn” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối cho các hộ gia đình sống một mình tại đô thị. Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch mở rộng mô hình này đến cả 25 quận nội thành vào năm 2027.
Theo KBS - biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Văn hóa
Khi Tuổi Thơ Cầm Nhầm Một Quả Bom: Nỗi Im Lặng Lạnh Người Trong “산행 Cuộc Leo Núi”

K-pop Không Cần Người Hàn Nữa? Khi “K” Chỉ Còn Là Công Thức, Không Phải Quốc Tịch

“Khi Tôi Ngủ” gửi gắm góc nhìn dịu dàng về nỗi đau và sự trưởng thành

☕Starbucks: Chiến Lược “Không Gian Hóa” Trong Cuộc Chiến Cà Phê Hàn Quốc

Bản đồ thế giới quý hiếm từ thời Joseon sẽ được đưa ra đấu giá tại Vương quốc Anh

Phim kinh dị Hàn Quốc không hay? Bộ phim này sẽ thách thức bạn đến tận cùng!

Cầu thang nguyện ước: Cơn lạnh gáy từ phim ảnh đến đời thực tại Hàn Quốc

ÂM HÔN Ở HÀN QUỐC – ĐÁM CƯỚI VỚI NGƯỜI CHẾT GIỮA THỰC VÀ MÊ

Thiên đường hay Địa ngục - cả hai đều mở ra và đóng lại trong một ý nghĩ.

Video Ngắn Đang Lặng Lẽ Giết Chết Khả Năng Suy Nghĩ Của Bạn

Cái Giá Của Việc Muốn Sống Ở Seoul

Khi Tái Thiết Không Cần Phá Hủy

“Through the Darkness” không chỉ là một bộ phim – đó là một lời nhắc nhở: giữa bóng tối của tội ác, điều duy nhất có thể dẫn đường… là sự thấu cảm.

Chúng Ta Không Lười Chúng Ta Chỉ Đang Mệt

🎬 Cuộc Vật Lộn Sinh Tồn Của Điện Ảnh Hàn
