Lại là chuyện làm nhóm và...'kiếp nạn' teamwork với du học sinh nước khác!

Người Hàn chỉ là ‘kiếp nạn’ đầu tiên, ‘kiếp nạn’ thứ hai mà nhiều du học sinh phải ‘ngao ngán’ hẳn là phải làm việc nhóm chung với các bạn…du học sinh nước khác.
Mình xin chia sẻ câu chuyện thật của mình dưới đây. Mình từng học chung một lớp có khá nhiều bạn người Trung. Khi được xếp chung nhóm với các bạn, có một điều khiến mình bất ngờ: trình độ của các bạn rất chênh lệch. Có những bạn tiếng Hàn rất giỏi, nhưng có những bạn gần như không nói được, thậm chí không nói được cả tiếng Anh. Giao tiếp với các bạn rất khó, và các bạn này có vẻ cũng không hiểu bài.
Rồi có một lớp khác, mình làm chung với một nhóm sinh viên trao đổi người Tây. Có những bạn không dùng KakaoTalk, hoặc nếu có dùng thì cũng gần như không bao giờ trả lời tin nhắn. Đôi khi cần họp online cũng k thể xếp được lịch với các bạn này. Cá biệt, có lần mình liên hệ với một bạn cả tuần không được, hỏi ra mới biết bạn…đi du lịch nên không chịu trả lời tin nhắn!
Nếu gặp tình huống như trên, thay vì giải quyết một mình, bạn đừng ngại trình bày thẳng trong nhóm chat và nói chuyện với giáo sư để cùng tìm phương án giải quyết (nhờ giáo liên hệ các bạn, lập nhóm mới,...) nhé!
Bình luận 0
Phát triển bản thân
Là sếp, đừng vô tình khiến nhân viên tổn thương vì những điều này!
Vì sao "Theo Tình, Tình chạy. Bỏ Tình, Tình theo" ?
Đây là cách cơ thể bạn phản ứng khi tiếp nhận chất gây nghiện
Thiên kiến nhận thức (Cognitive bias) và thiên kiến vô thức (Unconscious bias) – Sự khác biệt và cách vượt qua cả hai
"Chống mong manh", bạn đã nghe qua chưa?
Nhanh chóng tham gia hội nghị quốc tế về Kinh tế và Quản lý Kinh doanh!
Sự ghen tị của bạn sẽ hủy hoại vẻ ngoài bạn
Tâm Lý Tội Phạm - Cánh Cửa Khám Phá Tâm Trí Con Người
LinkedIn tại Việt Nam: Cơ hội vàng cho nhân sự chuyên nghiệp và Nhà tuyển dụng?
Cảnh giác với lý thuyết về nhân tài cấp S (xuất sắc)
Bài học marketing từ Wendy’s: Đừng cố bán hàng, hãy chiếm lĩnh tâm trí khách hàng
Tôn vinh những giọt nước mắt: Lợi ích của việc khóc thỏa lòng!