Du học ở một nơi xa lạ như một em nhỏ tập làm người lớn ở xứ người
Xa nhà, bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, mình bỗng nhận ra, bản thân không còn là một đứa trẻ được bao bọc nữa. Cái cảm giác này giống như một em bé tập đi. Mỗi bước chân là một sự dò dẫm, một sự vấp ngã rồi lại tự đứng lên.
Những ngày đầu, mọi thứ đều là con số không. Không biết đường, không biết cách mua vé tàu điện ngầm, thậm chí việc gọi món ở quán ăn cũng trở thành một thử thách. Cái tôi của một Gen Z, vốn quen với những tiện nghi, sự nhanh nhạy của công nghệ, bỗng trở nên nhỏ bé trước những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Mình phải học cách tự nấu ăn, tự giặt giũ, và quan trọng nhất là phải tự quản lý chi tiêu. Mẹ từng dặn "Cẩn thận đấy con", nhưng lúc ấy mình chỉ cười. Giờ thì mới thấm. Mỗi lần đi siêu thị, nhìn giá cả của từng món đồ, mình lại tự nhẩm tính và cân nhắc.
Cũng giống như một "Gen Z tập sự" trong môi trường công sở, mình phải học cách thích nghi. Không còn những buổi học nhóm sôi nổi, không còn sự bao dung tuyệt đối của thầy cô. Mọi thứ đều có deadline, có yêu cầu cụ thể, và mình phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Có lúc cảm thấy áp lực, muốn bỏ cuộc, muốn gọi điện về nhà khóc một trận thật đã. Nhưng rồi lại thôi, bởi mình biết, mình đã chọn con đường này, và chỉ có thể tự đi tiếp.

Tuy nhiên, chính những khó khăn đó lại tạo nên một phiên bản tốt hơn của bản thân. Mình bắt đầu tự lập, chủ động hơn và đặc biệt là biết cách vượt qua những thử thách. Mỗi lần hoàn thành một việc gì đó, dù là nhỏ nhặt nhất, mình đều thấy tự hào. Dù là một lần tự đi khám bệnh, một lần tự giải quyết vấn đề với nhà trường, hay đơn giản chỉ là tự nấu được một bữa ăn ngon.
Có lẽ, quá trình trưởng thành của một người trẻ không phải là một đường thẳng, mà là một hành trình với nhiều khúc cua, nhiều điểm dừng và nhiều lần vấp ngã…
Bình luận 0

Hỏi đáp du học
3 lý do nhất định phải tham gia hoạt động ngoại khóa khi du học Hàn

Đăng ký học phần ở Hàn cho DHS Việt: Tưởng dễ mà dễ... trượt!

Cẩm Nang Sống Còn Cho Du Học Sinh Việt Năm Nhất Tại Hàn

Bị công ty quỵt lương ở Hàn: Người Việt phải làm sao để đòi lại quyền lợi?

Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng duy trì cho du học sinh Hàn Quốc (trường, chính phủ, doanh nghiệp Hàn)

Du học sinh Việt tại Hàn muốn học lên thạc sĩ? Gợi ý chọn ngành và trường cập nhật 2025

Du học Hàn về nước và bắt đầu lại : Làm sao vượt qua nỗi sợ “muộn hơn người khác”?

Làm thêm ở Hàn mà muốn xin nghỉ: Làm sao để tránh hết sức các trường hợp khó xử

Đi làm ở Hàn: Vì sao lương thực nhận thấp hơn hợp đồng? Góc giải thích cho du học sinh Việt

Tâm sự du học sinh Hàn: Học bên Hàn nhưng làm trái ngành có sao không?

Học 요양보호사 ở Hàn có khó không và làm sao để lấy được visa E7 sau khi tốt nghiệp? (Phần 2)

Học chăm sóc người cao tuổi (요양보호사) ở Hàn có khó không và làm sao để lấy được visa E7 sau khi tốt nghiệp? (Phần 1)

Kinh nghiệm lần đầu nộp hồ sơ xin gia hạn visa Hàn

Kinh nghiệm tìm phòng trọ, ký túc và nhà share cho du học sinh Việt ở Hàn

Du học nghề tại Hàn Quốc 2025: Ngành hot, chi phí và cơ hội việc làm
