Vụ Seo2 sau 2 năm: Lời hứa bảo vệ giáo viên vẫn chỉ là hình thức
2 năm sau vụ tự tử giáo viên Trường Tiểu học Seo2: Giáo viên Hàn Quốc vẫn kẹt trong vòng xoáy “ác mộng phụ huynh”
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi một giáo viên tiểu học tại Trường Seo2 (서이초등학교), Seoul, chọn cách kết thúc cuộc đời vì bị phụ huynh liên tục gửi đơn khiếu nại ác ý. Mặc dù sau vụ việc, chính phủ đã sửa đổi nhiều điều luật nhằm bảo vệ quyền giáo viên (교권), nhưng thực tế trong trường học vẫn không mấy thay đổi. Giáo viên tại hiện trường cho biết họ khó cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt.

Thực tế vẫn đáng lo ngại: giáo viên bị nhục mạ ngay trước học sinh
Giáo viên A – hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tại một trường tiểu học – chia sẻ rằng cô phải điều trị tâm lý vì căng thẳng kéo dài từ xung đột với phụ huynh.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc cô để một học sinh được ra về sớm mà không có người lớn đi cùng. Phụ huynh đã tới trường, chửi bới và chỉ tay ngay trước mặt học sinh khác.
[Giáo viên A – giấu tên]:
“Phụ huynh quá xúc động và quát rằng ‘Nếu con tôi chết ngay trên đường thì ai chịu trách nhiệm?’.”
Vì quá áp lực, cô A đã đăng bài trên mạng nội bộ lớp học, mong phụ huynh “hãy hạn chế lời nói nặng nề”. Thay vì đồng cảm, phụ huynh kia lại quay lại lớp, đập phá đồ đạc và tiếp tục lăng mạ.
[Trích ghi âm ngày 8 tháng này – giáo viên & phụ huynh]:
“Tôi không thể chịu đựng nữa…”
“Thấy chưa, cứ nói đến chuyện của mình là lại thế này à! Không cho đi đâu hết! Rồi lại đòi tôi tôn trọng cô sao?!”

Luật được sửa, nhưng giáo viên vẫn bị bỏ mặc
Dù vụ việc Seo2 đã thúc đẩy cải cách luật giáo dục, nhưng theo giáo viên A, hầu như không có sự hỗ trợ thực tế trong việc đối phó với khiếu nại ác ý. Các “tổ phản ứng khiếu nại” trong trường chỉ gồm giáo viên đồng nghiệp, và chính họ cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
[Giáo viên A]:
“Tôi chỉ nhận được giấy thông báo lập tổ xử lý khiếu nại, nhưng chưa bao giờ được đào tạo hay hướng dẫn thực tế.”
Khảo sát của Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (한국교총) cho thấy 9/10 giáo viên cho rằng hệ thống phản ứng khiếu nại hiện tại không hiệu quả trong việc bảo vệ họ.
[Ông Jung Young-hwa – Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Tiểu học tỉnh Gyeonggi]:
“Cần thiết lập hệ thống để giáo viên không phải trực tiếp đối mặt 1:1 với phụ huynh.”
Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng cần cấm tiết lộ số điện thoại cá nhân của giáo viên, đồng thời tập trung mọi phản ánh qua đường dây nóng chính thức của trường học để tránh tình trạng khủng bố tinh thần cá nhân.
Bình luận 0

Tin tức
Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"

Pháp "chọn mặt gửi vàng": Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu

Trại hè thanh niên quốc tế "cập bến" đảo Hàn Quốc – Giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng

Hyundai Mobis biến bắn cung thành môn thể thao học đường phổ biến – Đầu tư mạnh tay cho thế hệ trẻ

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục phớt lờ triệu tập – Nỗ lực cưỡng chế thẩm vấn thất bại

Thang máy dốc cho khu dân cư đồi núi: Changwon bắt đầu thảo luận chính sách hỗ trợ người già

Hơn 1.100 sinh viên Y Jeonbuk tuyên bố quay lại học – Học vụ rối ren, thách thức bủa vây

Mâu thuẫn đất đai biến thành bạo lực: Cụ ông 70 tuổi đập phá bằng xe xúc, đối đầu cảnh sát bằng dao
