Thi thể nam giới Hàn Quốc được phát hiện trong thùng rác ở Campuchia : Trên người đầy dấu vết tra tấn
Một băng nhóm gốc Hoa điều hành một khu phức hợp tội phạm ở Campuchia đã bị phát hiện có thi thể một nam công dân Hàn Quốc.

Ngày 15/8, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, vào ngày 6 vừa qua, thi thể ông Park (quốc tịch Hàn Quốc) đã được tìm thấy trong một khu phức hợp tội phạm tại khu vực núi Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia. Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra.
Cảnh sát Campuchia cho biết, tại hiện trường, họ đã thu giữ hai thi thể được bọc trong chăn và túi nhựa màu đen đặt bên trong một thùng rác lớn. Một trong hai thi thể này được xác nhận là ông Park.
Khi được phát hiện, gương mặt ông Park bị sưng to nghiêm trọng, trên toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím đen và vết máu – những dấu hiệu rõ ràng của việc bị đánh đập và tra tấn. Giới chức điều tra Campuchia đang xác minh chính xác nguyên nhân tử vong.
Khu vực nơi ông Park được tìm thấy là một “khu tội phạm” hay còn gọi là “ranch” – thực chất là các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, nơi hàng chục đến hàng trăm người bị giam giữ và cưỡng bức làm việc cho các đường dây lừa đảo qua mạng. Theo thông tin ban đầu, ông Park bị giam giữ tại đây và bị sát hại do mâu thuẫn về tiền bạc bên trong tổ chức.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho biết, tại Campuchia có hơn 50 khu tội phạm như vậy, phần lớn do các băng nhóm gốc Hoa như “Tam Hợp hội” điều hành. Các băng nhóm này nổi tiếng tàn bạo: nếu thành viên tìm cách bỏ trốn hoặc không đạt chỉ tiêu lừa đảo, chúng sẵn sàng tra tấn hoặc giết hại.
Một nạn nhân khác là ông Park (28 tuổi), người vừa trốn thoát khỏi một khu tội phạm ở Campuchia, kể lại: “Các thành viên người Trung Quốc giết người vì tiền là chuyện bình thường. Bị đánh đập hay tra tấn bằng điện là chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi từng bị bắt khi tìm cách bỏ trốn, rồi bị nhốt trong kho suốt một tuần và chịu tra tấn bằng cách dìm nước.”
Số liệu cho thấy, chỉ riêng nửa đầu năm nay (từ tháng 1 đến tháng 6), số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép ở Campuchia là 212 vụ – tăng 1.827% so với năm 2022 (11 vụ). Nếu xu hướng này tiếp tục, số vụ cả năm sẽ gấp đôi năm ngoái (221 vụ).
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hiện vẫn chưa đưa ra được biện pháp ứng phó rõ ràng. Các động thái cho đến nay chỉ dừng ở việc cử thêm một sĩ quan cảnh sát tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia, và gửi tin nhắn cảnh báo an toàn quốc tế cho người nhập cảnh vào Campuchia. Đại sứ quán hiện chỉ hướng dẫn các nạn nhân bị giam giữ “trực tiếp trình báo cảnh sát địa phương” do không có quyền giải cứu hay điều tra tại chỗ.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Ngay sau khi nắm được vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát Campuchia tiến hành điều tra khẩn trương và đang cung cấp mọi hỗ trợ lãnh sự cần thiết”, nhưng cũng nói thêm rằng “rất khó để xác minh chi tiết cụ thể.”
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Bảo vệ người lao động giữa nắng thiêu đốt – Chính phủ thông qua quy định nghỉ bắt buộc

Một tháng sau khi chuyển trường, nữ sinh phải nhập viện vì bị bắt nạt online – Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hành vi vô ý thức “kéo quần tiểu bậy” gây phẫn nộ tại Jeju – Học sinh tiểu học ra tay chấn chỉnh !

"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn

Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"

60°C trở lên – Dàn nóng điều hòa biến thành “bom nổ chậm” giữa mùa hè

Gian lận xuất xứ thực phẩm gia tăng trước kỳ nghỉ hè – Nở rộ chiêu lừa chỉ vào cuối tuần

Bé 20 tháng tuổi tử vong tại bể bơi công cộng ở Seoul: Không có nhân viên cứu hộ, không camera giám sát

Hàng ngàn con cò trắng "cắm trại" trên nóc chung cư, dân tình phát hoảng vì mùi kinh khủng!

Lạm phát "bữa tối" khiến dân Hàn khóc ròng, phải thắt lưng buộc bụng

Cựu thành viên NCT Taeil bị bắt giữ ngay tại tòa án với tôi danh rúng động

Samsung sắp tung "quái thú" điện thoại gập ba màn hình vào cuối năm nay

Loại ổ cắm điện này có thể gây cháy chỉ trong 7 phút

Ngoài Triều Tiên, đây mới là Quốc gia mà người Hàn Quốc bình chọn là đáng lo ngại nhất

Đắng lòng từ cựu Tổng thống đến phòng giam "2 bình" - Yoon Suk-yeol nhận số hiệu 3617 tại Seoul Detention Center
