Thêm một ngày trắng đêm ở sancheong: 10 người thiệt mạng, 4 người còn mất tích sau mưa lũ kỷ lục
Sancheong (Hàn Quốc) đang trở thành tâm điểm của nỗi đau khi bước sang ngày thứ tư liên tiếp tìm kiếm những người mất tích sau trận mưa xối xả gây sạt lở đất nghiêm trọng. Dù đã tìm thấy một thi thể, vẫn còn 4 người chưa rõ tung tích, khiến nỗ lực cứu hộ bước vào "cuộc đua nghẹt thở" với thời gian.

Hy vọng dần tắt khi ‘khung giờ vàng 72h’ dần khép lại
Theo ghi nhận từ chính quyền địa phương, vào lúc 6h40 sáng ngày 22/7, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam (경남 산청) đã được tái khởi động với quy mô lớn. Đây là ngày thứ tư liên tiếp kể từ khi thiên tai xảy ra, và cũng là thời điểm "khung giờ vàng 72 giờ" để tìm thấy người sống sót đang dần khép lại.

Cho đến thời điểm hiện tại, mưa lớn tại Sancheong đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người và khiến 4 người khác mất tích. Một nạn nhân đã được tìm thấy vào chiều ngày 20, nhưng sau đó, không còn dấu hiệu nào mới từ các khu vực sạt lở nghiêm trọng.
Xem thêm:
- Một trái tim âm thầm, một sự chia ly rực sáng – Một người phụ nữ ra đi nhưng để lại mùa xuân cho người khác
- Những đứa trẻ "vô hình" ở Hàn Quốc: Tử vong, bị bỏ rơi và mất tích
- Tổng hợp tin tức mới nhất
Địa hình hiểm trở, thời tiết xấu gây khó khăn chồng chất
Các lực lượng chức năng đang mở rộng bán kính tìm kiếm, kết hợp với việc huy động thêm nhiều thiết bị hạng nặng nhằm đào bới các khu vực đất đá đổ sập. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp trở ngại lớn vì địa hình phức tạp và nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Đáng lo ngại hơn, Đài Khí tượng Hàn Quốc dự báo khu vực nội địa phía tây của tỉnh Gyeongsang Nam – bao gồm cả Sancheong – sẽ tiếp tục hứng chịu các đợt mưa dông từ chiều 22/7. Lượng mưa dự kiến từ 5 đến 60 mm, kèm theo gió giật, sấm chớp, có thể làm gián đoạn và đe dọa sự an toàn của đội cứu hộ.
Cuộc chạy đua với thời gian và thiên nhiên
Trong bối cảnh thời gian đang cạn dần, lực lượng chức năng đang cố gắng dốc toàn lực để tận dụng từng giờ phút quý giá còn lại. Việc không thể tìm thấy người mất tích trong “golden time – thời gian vàng 72 giờ” sẽ khiến hi vọng sống sót gần như bằng không.
Người dân địa phương, vốn đã oằn mình với thiên tai, nay lại thêm nỗi bất an vì nguy cơ tái diễn sạt lở. Chính quyền địa phương và trung ương hiện đang khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ cao và bố trí sơ tán người dân khi cần thiết.
Trong khi các khu vực khác của Hàn Quốc đang dần hồi phục sau đợt mưa kỷ lục, Sancheong vẫn chìm trong cuộc chiến không cân sức giữa người và thiên nhiên. Mỗi phút trôi qua là một nhịp tim mong ngóng, là ánh mắt dõi theo của gia đình nạn nhân, là giọt mồ hôi lăn dài trên trán lực lượng cứu hộ. Và trên hết, là một lời cầu nguyện cho điều kỳ diệu được tìm thấy, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh.
Nguồn: Naver
Bình luận 0

Tin tức
Hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư Gwangmyeong, Hàn Quốc: 2 người chết, 65 người bị thương

Tưởng là tình yêu, hóa ra cú lừa 100 tỷ : Tiểu thư nhà giàu mất trắng trong chớp mắt

"Mới ngồi 20 phút đã bị đuổi" – Quán ăn nổi tiếng ở Yeosu bị bóc phốt vì xem thường khách

Nhiều tuyến KTX bị gián đoạn do mưa lớn – Hình ảnh hỗn loạn tại ga Đông Daegu

Seoul và vùng phụ cận liên tiếp hứng chịu thiệt hại do mưa lớn

Nữ du khách Hàn Quốc mất việc sau vụ việc ở photobooth Hà Nội: công ty gửi thư xin lỗi, dư luận chưa nguôi giận

Tổng thống Hàn ra lệnh tái điều tra thảm kịch Itaewon, lập đội hình sự đặc biệt, xử lý nghiêm kẻ gây tổn thương đến gia đình nạn nhân

Hàng Loạt Căn Hộ Trên 10 Tỷ Won Bị Hủy Hợp Đồng: Mua Nhà Ở Hàn Thời Điểm Này Có Phải "Dại Dột"?

Mở phiên tòa xét xử nhóm tống tiền Son Heung-min – Nữ bị cáo bác bỏ một phần cáo buộc

Vụ tai nạn chết người tại Osan: Tường chắn sập dù đã được người dân cảnh báo từ hôm trước

Tỉnh Gyeongsang Nam hỗ trợ suất ăn tiện lợi cho trẻ em sống cùng ông bà bằng Quỹ “Quyên góp vì quê hương”

Hàn Quốc cải cách chế độ tín chỉ THPT: Bộ Giáo dục lập ủy ban cố vấn giáo viên – học sinh

"Phụ nữ trẻ bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn 30%" – Dr. Park Kwang-sik

Liên tiếp phát hiện rái cá tại Tancheon và Seongbokcheon – Con người cần làm gì để cùng chung sống?

“Cùng vượt qua mùa hè với samgyetang yêu thương” – Sơ Phúc đến gần, lòng nhân ái lan tỏa khắp nơi
