Tài xế bỏ trốn gây phẫn nộ tột cùng khi đâm vào bé gái 9 tuổi tại vạch qua đường Namyangju

Một người đàn ông ở độ tuổi 50 đã bị cảnh sát bắt giữ và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một bé trai 9 tuổi bị thương nặng tại thành phố Namyangju, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo Sở Cảnh sát Namyangju Nam, tài xế A bị khởi tố và giam giữ với cáo buộc gây thương tích rồi bỏ trốn theo Luật Tăng nặng hình phạt đối với tội phạm đặc biệt, và vi phạm luật giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 40 phút tối ngày 9/4, tại một ngã tư ở khu vực Dasan-dong, thành phố Namyangju. A điều khiển xe Genesis, trong lúc rẽ phải đã không giảm tốc độ, không dừng lại đúng quy định và đâm trúng bé trai B đang băng qua đường trên vạch dành cho người đi bộ. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy A rẽ phải một cách ẩu từ làn ngoài cùng, không hề giảm tốc độ, va chạm mạnh bằng phần đầu bên trái của xe với bé B, sau đó tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường mà không dừng lại.
Ngay sau vụ việc, cảnh sát tiến hành truy tìm dựa trên biển số xe. Tuy nhiên, do phương tiện thuộc sở hữu của một công ty cho thuê xe, quá trình xác định người lái ban đầu gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát đã xin lệnh khám xét và làm việc với công ty cho thuê xe. Qua quá trình truy vết, họ xác định được A là người điều khiển xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. A tự đến trình diện tại đồn cảnh sát vào ngày hôm sau (10/4). Ban đầu, A thừa nhận đã lái xe nhưng phủ nhận việc gây tai nạn và cũng bác bỏ cáo buộc uống rượu. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thu thập được bằng chứng từ camera hành trình, CCTV và lịch sử sử dụng thẻ tín dụng, cho thấy A đã uống rượu cùng hai người bạn trước khi lái xe, A mới thừa nhận hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Phân tích mẫu máu do Viện Pháp y Quốc gia thực hiện cũng xác nhận nồng độ cồn trong máu của A vượt quá mức quy định xử lý hình sự. Dựa trên kết quả điều tra, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ A và tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt vào ngày 23/4.
Bé trai B sau khi bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu và không có phản xạ thần kinh trong gần hai tuần. Sau hai cuộc phẫu thuật lớn, bé đã hồi tỉnh vào ngày 23/4. Tuy nhiên, theo lời người cha, bé hiện mới chỉ có thể mở một bên mắt, chưa nói được và thường xuyên có những hành động bất thường. Gia đình nạn nhân cho biết, chỉ sau khi A bị bắt, gia đình tài xế mới tới bệnh viện thăm hỏi, còn bản thân A đến nay vẫn chưa trực tiếp thừa nhận trách nhiệm với gia đình. Người cha bày tỏ trong nước mắt: "Làm sao chúng tôi có thể tha thứ khi đến giờ anh ta vẫn không nhận lỗi?"
Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc sang viện kiểm sát để truy tố A. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của hai người bạn đi cùng xe hôm đó, xem xét khả năng xử lý thêm tội danh hỗ trợ hành vi lái xe khi say rượu.
Bình luận 0

Tin tức
Những người lính đại diện cho ai?

Giả Danh Đầu Tư Quốc Tế, Rút Ruột Người Già Bằng Niềm Tin

Lửa đã khắc lên thân núi "vết sẹo đen"... Liệu sẽ có ngày mầm xanh mọc lại?

Trump thúc đẩy cắt giảm 22% chi tiêu ngoài quân sự trong năm tới… Giảm 68 nghìn tỷ won viện trợ nước ngoài

Lee Jae-myung vạch ranh giới với luận đề luận tội Thẩm phán Tòa án Tối cao

Kim Moon-soo được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Quyền lực Nhân dân… Tỷ lệ phiếu bầu đạt 56,53%

“Giờ chẳng còn mấy bóng người. À mà này, bạn có chút đồ ăn vặt cho mèo không?”

Giải Marathon Gây Phẫn Nộ Vì Loại Gia Đình Hai Người Và Kì Thị Người Đồng Giới

Người phụ nữ gây náo loạn khi nhảy từ tầng 19 của tòa nhà Gangnam... 57 người được huy động để giải cứu

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc đàm phán kỹ thuật, chuẩn bị cho thương lượng toàn diện về thương mại

Trump nói ông nghe tin Samsung sẽ xây dựng cơ sở sản xuất “khổng lồ” tại Mỹ

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị truy tố vì lạm dụng quyền lực

Tòa án tối cao lật lại phán quyết trắng án trong vụ vi phạm luật bầu cử của Lee Jae-myung

Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": Kẻ nhìn trộm

Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": Bài Đồng Dao Chết Chóc Và Những Dây Thanh Quản Biến Mất ở Đại Học Nữ Sinh Sookmyung
