Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giam nghi phạm người Trung Quốc sát hại bạn gái cùng sống chung
“Tôi xin lỗi nạn nhân” – lời thú nhận muộn màng của nghi phạm khi xuất hiện tại tòa.
Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã bị Tòa án quận Nam Seoul phát lệnh bắt giam sau khi bị cáo buộc dùng dao đâm chết người phụ nữ sống cùng tại khu vực Guro-gu, phường Garibong-dong, Seoul.

Chiều 2/8, Thẩm phán Kim Sung-eun – người phụ trách phiên thẩm tra lệnh bắt giữ tại Tòa án quận Nam Seoul – đã ra quyết định phát lệnh bắt giam đối với ông Kim, một người đàn ông Trung Quốc khoảng 60 tuổi. Thẩm phán cho biết lý do là "có nguy cơ bỏ trốn".
Trước đó, vào khoảng 3 giờ 17 phút sáng ngày 31/7, ông Kim bị cáo buộc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang sống cùng tại một tòa nhà ở phường Garibong-dong, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, ông Kim khai rằng đã chủ động nói lời chia tay, nhưng nạn nhân bất ngờ cầm dao tấn công nên ông đã giằng lại con dao và đâm lại nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ tình tiết thực tế của vụ án.
Được biết, nạn nhân từng hai lần trình báo ông Kim với cảnh sát. Cụ thể, vào tháng 6/2023, bà từng khai báo "bị ngã gãy xương" và kết quả điều tra xác định có dấu hiệu bị hành hung, dẫn đến việc ông Kim bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát với cáo buộc cố ý gây thương tích.
Chỉ 5 ngày trước khi bị sát hại, vào ngày 26/7, nạn nhân cũng đã gọi báo cảnh sát nói rằng “có người làm phiền, tôi sẽ gọi lại ngay”. Sau khi xác định được vị trí nạn nhân, cảnh sát đã tới hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết “không có gì nghiêm trọng, không cần thiết” rồi sau đó cắt đứt liên lạc. Cảnh sát đã tiếp tục cố gắng liên hệ để gặp mặt trực tiếp nhưng bất thành. Cuối cùng, khi không thể liên lạc lại, cơ quan chức năng đã tạm thời khép lại vụ việc dựa trên phát ngôn cuối cùng của nạn nhân.
Chiều cùng ngày (2/8), vào khoảng 14 giờ 30 phút, nghi phạm Kim đội mũ, đeo khẩu trang xuất hiện tại tòa án. Khi được phóng viên hỏi về diễn biến sự việc, ông tiếp tục khẳng định rằng “nạn nhân đã cầm dao tấn công tôi trước”. Đối với câu hỏi “ông có thấy hối hận với nạn nhân không?”, ông Kim trả lời ngắn gọn: “Có”.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Hình ảnh mưa lớn do người dân ghi lại – Cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

"Sao dám đẩy tôi?" – Say xỉn, tạt xăng đe dọa - Thực khách gặp họa từ trên trời rơi xuống

Bí quyết gì giúp cửa hàng nông sản Changwon thu về hơn 40 tỷ chỉ sau 2 năm?

Thị trường lao động tháng 6: Jeonnam tăng trưởng, Gwangju sụt giảm

Chính phủ Hàn Quốc chi hỗ trợ phục hồi kinh tế từ 21/7: Bao giờ người dân Suncheon được nhận tiền phục hồi dân sinh?

Ủy ban 2030 Nonghyup Gyeongnam phát động chiến dịch "Về quê nghỉ dưỡng – Mùa hè xanh mát từ nông thôn"

Cảnh báo đỏ: Boeun đón mưa lớn, toàn khu vực Trung – Bắc Chungcheong đối mặt siêu mưa 200mm!

Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"
