Từ giấc mơ đổi đời đến bi kịch bị bóc lột: Thanh niên Việt ở Hàn được công nhận là nạn nhân mua bán người
Nhiều thanh niên Việt Nam đã sang Hàn Quốc với hy vọng học nghề, làm việc tại các xưởng đóng tàu và kiếm tiền, nhưng thực tế lại rơi vào cảnh bị bóc lột sức lao động, không được trả lương và mới đây đã được công nhận là nạn nhân của nạn mua bán người.

Theo luật sư Lee Joo-eon, người đại diện cho các nạn nhân, Cơ quan bảo vệ quyền lợi nạn nhân thuộc Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã chính thức công nhận hai thanh niên người Việt – trong đó có anh A, đang ở độ tuổi 20 – là nạn nhân mua bán người do bị cưỡng bức lao động. Đây là kết quả của việc Hàn Quốc mở rộng định nghĩa mua bán người từ năm 2023, bao gồm cả hành vi bóc lột sức lao động.
Anh A cùng một người khác đã nhập cảnh vào Hàn Quốc tháng 6 năm 2023 với visa D-4-6 dành cho chương trình đào tạo nghề. Họ được một trung tâm đào tạo nghề tư nhân ở thành phố Gimhae (tỉnh Gyeongnam) giới thiệu chương trình học hàn (welding), hứa hẹn sau khi học xong sẽ được làm việc tại xưởng đóng tàu với mức thu nhập tốt. Mỗi người đã đóng khoảng 20 triệu won (tương đương khoảng 400 triệu đồng), bao gồm học phí và phí ký túc xá.
Số tiền này là cả gia tài đối với các bạn trẻ, tương đương với 4 đến 5 năm làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng kể từ khi đến Hàn Quốc, họ bị đưa đến làm việc tại một nhà máy ở thành phố Mokpo (tỉnh Jeonnam), không được học nghề như cam kết. Trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, họ bị thương ở tay nhưng không được trả bất kỳ khoản lương nào suốt một tháng làm việc.
Không những vậy, họ còn bị yêu cầu đóng thêm tiền để được gia hạn visa. Tuy nhiên, visa không được gia hạn như hứa hẹn và số tiền đóng thêm cũng không được hoàn trả. Trước tình hình đó, anh A cùng bạn đã nộp đơn tố cáo trung tâm đào tạo về hành vi lừa đảo. Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra.
Bên cạnh hai trường hợp nêu trên, còn có 7 thanh niên Việt Nam khác đến Hàn Quốc theo cùng diện visa, cũng bị bóc lột lao động mà không được đào tạo nghề như đã cam kết. Các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ đang được tiến hành.
Luật sư Lee cho biết: "Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc, nạn nhân bị bóc lột lao động được công nhận là nạn nhân mua bán người. Phía trung tâm đào tạo đã bỏ mặc các em sau khi visa hết hạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân khác trong các thủ tục pháp lý liên quan".
Bình luận 0

Tin tức
Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"

60°C trở lên – Dàn nóng điều hòa biến thành “bom nổ chậm” giữa mùa hè

Gian lận xuất xứ thực phẩm gia tăng trước kỳ nghỉ hè – Nở rộ chiêu lừa chỉ vào cuối tuần

Bé 20 tháng tuổi tử vong tại bể bơi công cộng ở Seoul: Không có nhân viên cứu hộ, không camera giám sát

Hàng ngàn con cò trắng "cắm trại" trên nóc chung cư, dân tình phát hoảng vì mùi kinh khủng!

Lạm phát "bữa tối" khiến dân Hàn khóc ròng, phải thắt lưng buộc bụng

Cựu thành viên NCT Taeil bị bắt giữ ngay tại tòa án với tôi danh rúng động

Samsung sắp tung "quái thú" điện thoại gập ba màn hình vào cuối năm nay

Loại ổ cắm điện này có thể gây cháy chỉ trong 7 phút

Ngoài Triều Tiên, đây mới là Quốc gia mà người Hàn Quốc bình chọn là đáng lo ngại nhất

Đắng lòng từ cựu Tổng thống đến phòng giam "2 bình" - Yoon Suk-yeol nhận số hiệu 3617 tại Seoul Detention Center

Hàn Quốc: Gần 400.000 gia súc gia cầm chết hàng loạt vì nắng nóng kỷ lục

Giáo viên bị kết tội vì chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol – Tranh luận về quyền chính trị của công chức bùng lên trở lại

Vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 3.000 nghìn tỷ won… KOSPI tiếp tục phá đỉnh của năm

Visa E9 có còn đủ sức giữ chân người trẻ Việt ở lại Hàn Quốc?
