Thảm kịch gia đình tại Muan: Con trai duy nhất sống sót sau khi lao xe xuống biển, lĩnh 6 năm tù
Người đàn ông ngoài 50 tuổi, sống sót sau khi lao xe xuống biển cùng mẹ già sa sút trí tuệ 15 năm, bị Tòa án Tối cao tuyên án 6 năm tù giam

Tháng 6 năm ngoái, tại một bến cảng ở huyện Muan, tỉnh Jeolla Nam, ông A (50 tuổi) đỗ xe hướng ra biển. Ngồi cạnh ông là người mẹ ngoài 70 tuổi, bị sa sút trí tuệ, và người anh trai cũng ngoài 50 tuổi.
Cả gia đình đã cùng nhau tìm đến cái chết. Ông A đạp ga, chiếc xe lao thẳng xuống biển. Tất cả các thành viên đều tử vong, chỉ mình ông A sống sót nhờ một nhân chứng phá cửa kính xe cứu ra.
Sau khi bị truy tố tội giết người thân, ông A đã bị Tòa án Tối cao tuyên y án 6 năm tù giam, giống như phán quyết ở hai cấp xét xử trước đó.
15 năm chăm sóc mẹ sa sút trí tuệ
Theo bản án, mẹ của ông A bắt đầu có dấu hiệu sa sút trí tuệ từ năm 2008, và đến năm 2022 tình trạng trở nặng. Ông A đã nghỉ việc, cùng anh trai chăm sóc mẹ. Mọi thứ vô cùng khó khăn. Người mẹ liên tục chảy nước dãi, nếu không lau sẽ lên cơn co giật. Bà không kiểm soát được tiểu tiện, không thể giao tiếp, không thể tự ăn uống. Dù từ chối, vẫn cần người khác đút ăn.
Khi sức khỏe bản thân sa sút ở tuổi 50, ông A ngày càng bi quan. Tháng 6 năm ngoái, trong lúc lau dãi cho mẹ, ông bị bà la mắng và không chịu ăn. Quá kiệt quệ, ông thốt lên: “Vì mẹ mà con quá khổ, con muốn chết.” Người anh trai cũng đồng tình: “Anh cũng muốn chết. Hãy cùng nhau chết đi.”
Phiên tòa sơ thẩm: 6 năm tù – “Mạng người không thể biện minh cho hành vi giết hại”
Tòa án quận Gwangju – Chi nhánh Mokpo kết án ông A 6 năm tù vào tháng 10 năm ngoái. Mức án này nằm trong khung 5–8 năm theo hướng dẫn xét xử. Tòa nhấn mạnh: “Sinh mạng con người là giá trị quý giá nhất mà nhà nước và xã hội phải bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đều không thể được biện minh.”
Tòa cũng cho rằng giết mẹ là tội ác nghiêm trọng chống lại nhân tính, không thể lấy lý do chăm sóc cực nhọc để tước đi mạng sống.
Tuy nhiên, tòa đã giảm nhẹ một phần vì ông A đã phải chịu đựng gánh nặng chăm sóc suốt 15 năm, không còn việc làm, và sẽ sống trong hối hận vì cái chết của mẹ và anh trai. Thêm vào đó, những người thân còn lại cũng xin tòa khoan hồng.
Phúc thẩm và Tòa án Tối cao giữ nguyên án
Tháng 4 năm nay, Tòa phúc thẩm cũng tuyên án 6 năm tù, giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử cho rằng: “Mạng sống, một khi đã mất đi, không thể lấy lại. Đó là giá trị thiêng liêng không thể đánh đổi.” Và: “Dù bị cáo đã chăm sóc mẹ nhiều năm, nhưng nạn nhân đã bị giết mà không có sự đồng ý. Đây là tội ác nặng nề.”
Cuối cùng, Tòa án Tối cao tuyên bố: “Phán quyết của tòa phúc thẩm là đúng đắn.” – qua đó y án 6 năm tù đối với ông A.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư Gwangmyeong, Hàn Quốc: 2 người chết, 65 người bị thương

Tưởng là tình yêu, hóa ra cú lừa 100 tỷ : Tiểu thư nhà giàu mất trắng trong chớp mắt

"Mới ngồi 20 phút đã bị đuổi" – Quán ăn nổi tiếng ở Yeosu bị bóc phốt vì xem thường khách

Nhiều tuyến KTX bị gián đoạn do mưa lớn – Hình ảnh hỗn loạn tại ga Đông Daegu

Seoul và vùng phụ cận liên tiếp hứng chịu thiệt hại do mưa lớn

Nữ du khách Hàn Quốc mất việc sau vụ việc ở photobooth Hà Nội: công ty gửi thư xin lỗi, dư luận chưa nguôi giận

Tổng thống Hàn ra lệnh tái điều tra thảm kịch Itaewon, lập đội hình sự đặc biệt, xử lý nghiêm kẻ gây tổn thương đến gia đình nạn nhân

Hàng Loạt Căn Hộ Trên 10 Tỷ Won Bị Hủy Hợp Đồng: Mua Nhà Ở Hàn Thời Điểm Này Có Phải "Dại Dột"?

Mở phiên tòa xét xử nhóm tống tiền Son Heung-min – Nữ bị cáo bác bỏ một phần cáo buộc

Vụ tai nạn chết người tại Osan: Tường chắn sập dù đã được người dân cảnh báo từ hôm trước

Tỉnh Gyeongsang Nam hỗ trợ suất ăn tiện lợi cho trẻ em sống cùng ông bà bằng Quỹ “Quyên góp vì quê hương”

Hàn Quốc cải cách chế độ tín chỉ THPT: Bộ Giáo dục lập ủy ban cố vấn giáo viên – học sinh

"Phụ nữ trẻ bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn 30%" – Dr. Park Kwang-sik

Liên tiếp phát hiện rái cá tại Tancheon và Seongbokcheon – Con người cần làm gì để cùng chung sống?

“Cùng vượt qua mùa hè với samgyetang yêu thương” – Sơ Phúc đến gần, lòng nhân ái lan tỏa khắp nơi
