Tết này con chưa về... vì lương 3 tháng vẫn chưa thấy đâu
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết, tại một công trường chung cư ở quận Jung-gu, Ulsan, có 150 con người đang rơi vào khoảng lặng đau đớn. Suốt từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, những người thợ mộc, thợ sắt, thợ bê tông đã đổ bao xương máu trên giàn giáo, để rồi giờ đây nhận lại sự im lặng từ phía chủ thầu.

Tổng số tiền nợ lên đến 200 triệu won (và thực tế có thể cao hơn rất nhiều). Đáng buồn hơn, nhà thầu chính bảo đã chuyển tiền, nhưng công ty thầu phụ lại "ngậm hột thị" không chi trả cho công nhân với lý do giá trị hợp đồng thấp. Một lý do không thể chấp nhận được khi nó đánh trực tiếp vào miếng cơm manh áo của những người lao động nghèo.
Nhà thầu từng hứa sẽ thanh toán một phần trước Tết để anh em có đồng ra đồng vào. Nhưng rồi, lời hứa ấy chỉ là lời hứa suông. Nhiều tổ trưởng đã phải thắt lưng buộc bụng, rút tiền túi để tạm ứng cho anh em trong đội có tiền mua mỳ gói qua ngày.
Tết của họ không có bánh chưng, không có giò chả, chỉ có nỗi lo canh cánh về khoản tiền lương vẫn chưa biết khi nào mới được cầm trên tay.
Bình luận 0
Tin tức
Vì sao du học sinh trở thành “ăn xong bỏ chạy” và người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Chungcheongbuk tiếp tục cho phép mời thân nhân người Việt sang Hàn làm lao động thời vụ 2026
Hàn Quốc siết chặt xử lý nợ lương trước Tết, lộ nghi vấn bóc lột lao động tại Gunsan
Daegu tăng tốc thu hút sinh viên Việt Nam với hội thảo du học tổ chức tại TP.HCM
Nam thanh niên Hàn bị bắt hôm trước, hôm sau quay lại sàm sỡ 6 phụ nữ trong quán cà phê
Chungcheongbuk-do tăng mạnh tiếp nhận lao động mùa vụ nước ngoài, mở rộng cả diện thân nhân người Việt
Hàn Quốc sẽ bước vào đợt lạnh sâu từ thứ Ba: Seoul xuống âm 13 độ, kéo dài suốt một tuần
IMF cảnh báo đồng won tiến sát ngưỡng yếu nhất nhiều tháng