Say rượu gây rối ở đồn cảnh sát, tòa Chuncheon phán quyết: “Nguyên nhân xuất phát từ bị cáo”
Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 1 năm tù nhưng không bắt giam tại chỗ, nhấn mạnh bị cáo cần nhìn lại quá khứ và khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa cuối tháng 5 vừa qua ở Tòa án quận Chuncheon (phòng 101), thẩm phán Kim Taek-seong, chủ tọa hình sự đơn độc số 2, đã thẳng thắn khiển trách bị cáo Yong Mo (65 tuổi) vì hành vi say rượu gây rối và chống người thi hành công vụ.
Trong phiên xét xử, thẩm phán Kim nhấn mạnh: “Nếu cảnh sát vô cớ đánh và bắt giữ bị cáo thì cần xem xét trách nhiệm. Nhưng sự việc này bắt nguồn từ việc bị cáo chống đối, dẫn đến xô xát và thương tích. Camera giám sát (CCTV) đã ghi lại đầy đủ. Nguyên nhân sâu xa đến từ chính bị cáo.”
Ông cũng cảnh báo gia đình bị cáo: “Tôi hiểu cảm giác mong muốn cảnh sát kiên nhẫn chờ bị cáo tỉnh rượu. Nhưng điều đó khác hoàn toàn với việc cho rằng hành vi bắt giữ là trái pháp luật.”
Thẩm phán cho biết tội danh cản trở công vụ kèm theo hành vi gây thương tích có khung hình phạt rất nặng. Ông khuyên bị cáo và gia đình cân nhắc việc khắc phục hậu quả và hòa giải, thay vì tiếp tục phủ nhận trách nhiệm.
Hành vi phạm tội
Theo cáo trạng, vào tháng 9 năm ngoái, Yong uống rượu cùng bạn bè tại quán, sau đó trốn trả tiền taxi. Khi bị đưa về đồn cảnh sát để xác minh nhân thân, ông ta không hợp tác, từ chối khai báo và chống đối lệnh bắt giữ.
Trong quá trình khống chế, Yong cắn vào bắp chân một cảnh sát trưởng họ A, khiến người này bị thương. Đồng thời, bản thân Yong cũng bị chấn thương vùng đầu do chống cự.

Phán quyết của tòa
Ngày 18/8, Tòa án quận Chuncheon tuyên phạt Yong 1 năm tù giam và 100.000 won tiền phạt. Tuy nhiên, tòa không bắt giam ngay tại chỗ, với lý do muốn cho bị cáo cơ hội suy ngẫm và khắc phục hậu quả.
Thẩm phán Kim khẳng định: “Căn cứ vào chứng cứ, việc cảnh sát bắt giữ Yong là hợp pháp. Xét hành vi phạm tội, trách nhiệm bị cáo rất nặng, mức án này là không thể tránh khỏi.”
Khiếu nại bất thành
Trong quá trình điều tra, phía bị cáo đã tố cáo 3 cảnh sát liên quan về hành vi “lạm quyền” theo Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm đặc biệt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra kết luận “không đủ chứng cứ buộc tội” và ra quyết định không truy tố.
Ngoài ra, nhóm hỗ trợ điều tra hiện trường (TF) thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gangwon cũng rà soát vụ việc. Báo cáo nội bộ cho rằng, mặc dù có sử dụng vũ lực trong quá trình bắt giữ, nhưng không thể coi là hành vi trái pháp luật.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Mỗi Năm 2.000-3.000 Người Hàn Quốc Tới Campuchia Nhưng "Mất Tích"

LG Display Đang "Cứu Vãn" Điều Gì Bằng Cách Cho Nhân Viên Nghỉ Việc Hàng Loạt?

Cái Chết Của Nam Sinh Viên Hàn Quốc Tại Campuchia: Lỗ Hổng Cơ Chế Hỗ Trợ Nạn Nhân Buôn Người

Ba người Việt Nam trốn trong xuồng cứu sinh để nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc bị truy tố giam giữ

Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc: “Tôn trọng lao động là điều duy nhất, khác biệt không phải lý do để phân biệt”

Bộ Lao động Hàn Quốc tặng áo ấm, phát động chiến dịch “Gọi tên nhau” dành cho lao động nước ngoài

Báo Hàn Quốc chỉ trích W Korea vì tổ chức tiệc rượu trong sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú

Phát Hiện Thi Thể Phụ Nữ Hàn Quốc Gần Biên Giới Việt Nam và Campuchia: Nghi Vấn Liên Quan Đến Đường Dây Lừa Đảo

“Tiểu thư sa ngã” của giới tài phiệt Hàn Quốc: Từ người thừa kế đế chế tài sản, hôn thê của Park Yoochun đến kẻ bị Interpol truy nã đỏ

Cái Chết Đáng Ngờ Của Nữ Streamer Hàn Quốc Tại Campuchia Đang Nóng Lại Giữa Làn Sóng Tội Phạm Nhắm Vào Người Hàn

Hình ảnh mẹ con người Hàn tại sân bay Singapore gây tranh cãi khi chiếm 5 ghế công cộng để nằm ngủ

Tai Nạn Nghiêm Trọng Tại Sân Golf Gyeonggi: 2 Công Nhân 70 Tuổi Tử Vong Do Xe Chuyên Dụng Bị Lật

Hàn Quốc: Hơn 2.400 tấn ma túy bị Hải cảnh thu giữ trong 5 năm..... đủ để toàn dân sử dụng và vẫn dư

[TIN NÓNG] Bắt giữ 7 người Việt sử dụng ma túy trong quán karaoke tại Ulsan, Hàn Quốc
![[TIN NÓNG] Bắt giữ 7 người Việt sử dụng ma túy trong quán karaoke tại Ulsan, Hàn Quốc](/upload/49595740f09049c9b16151a7d26c2191.webp?thumbnail)
Jin Si-mon hát vì ngư dân nước ngoài: Âm nhạc kết nối tình bạn và nhân quyền giữa sóng biển Hàn Quốc
