Sau thảm kịch Itaewon: Lính cứu hỏa qua đời vì trầm cảm, gia đình nạn nhân gửi lời tưởng niệm
Gia đình nạn nhân Itaewon tưởng niệm lính cứu hỏa qua đời vì trầm cảm, chỉ trích chính phủ cũ phớt lờ việc chữa lành cho lực lượng cứu hộ

Ngày 20/8, Hiệp hội Gia đình các nạn nhân thảm kịch Itaewon 29/10 và Ủy ban Đối sách Công dân đã gửi lời chia buồn trước thông tin một lính cứu hỏa từng tham gia hỗ trợ hiện trường thảm kịch đã qua đời do trầm cảm. Hai tổ chức cũng gửi lời động viên đến gia quyến của người lính cứu hỏa.
Trong bản tuyên bố tưởng niệm, đại diện các tổ chức nói: “Chúng tôi không thể kìm nén được sự tuyệt vọng và đau đớn trước tin một lính cứu hỏa cuối cùng đã ra đi. Bi kịch hôm nay cho thấy trách nhiệm rất lớn của chính phủ tiền nhiệm khi đã bỏ mặc, không quan tâm đến việc chữa lành và hồi phục cho tất cả những người cứu hộ – từ cảnh sát, lính cứu hỏa đến những người trực tiếp tham gia cứu nạn tại hiện trường.”
Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 12h30 ngày 20/8, thi thể một lính cứu hỏa 30 tuổi, công tác tại một đơn vị ở Hàn Quốc, được phát hiện dưới gầm cầu cạn gần đường cao tốc Vành đai số 1 khu vực thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi. Thi thể nạn nhân trong tư thế nằm, đã phân hủy nặng.
Trước đó, rạng sáng 10/8, anh rời khỏi trạm thu phí Nam Incheon, đỗ xe ở lề đường rồi vứt bỏ điện thoại di động trước khi mất tích. Địa điểm phát hiện thi thể cách chỗ anh biến mất khoảng 8–9 km theo đường chim bay.
Được biết, sau khi tham gia hỗ trợ cứu hộ trong thảm kịch Itaewon năm 2022, anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và đã điều trị trong thời gian dài. Trước khi mất tích, anh để lại lời nhắn bày tỏ sự xin lỗi đến gia đình và bạn bè.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong.
Bi kịch này một lần nữa cho thấy gánh nặng tâm lý mà lực lượng cứu hộ phải đối diện sau những thảm họa lớn. Không chỉ các gia đình mất người thân, mà chính những người trực tiếp cứu nạn cũng có thể mang trong mình vết thương tinh thần khó nguôi ngoai. Nhiều ý kiến cho rằng, Hàn Quốc cần có chính sách chăm sóc và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tuyến đầu, coi đó là nhiệm vụ bắt buộc để bảo vệ những con người đã hy sinh thầm lặng vì sự an toàn của cộng đồng.
Theo Naver
Bình luận 0

Tin tức
Sự thật phía sau bát cháo giao tận nơi giá 13.500 won

Mở trái phép điện thoại giá rẻ, biển thủ 39 tỷ won : Jungkook (BTS) và giới nhà giàu trở thành mục tiêu tấn công mạng

Nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc bị phạt gần 100 triệu đô vì để lộ thông tin khách

Lao động nhập cư tại trang trại nuôi heo ở Jeonbuk: Làm việc quá sức, thiếu an toàn và đối mặt nhiều rủi ro

Khủng hoảng khí hậu và sự thật nhức nhối về chỗ ở của lao động nhập cư tại Hàn Quốc

Đánh đập nữ công nhân Việt Nam nhập cư, nam quản lý 40 tuổi lĩnh án tù

Hai vụ tai nạn lao động trong một ngày ở Hàn Quốc: Drone 70kg rơi trúng, cột điện đổ đè chết công nhân

Bảo hiểm y tế tăng phí từ năm 2026: Người lao động đóng thêm hơn 2.200 đồng mỗi tháng

PSY bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm pháp luật liên quan thuốc hướng thần

Cô gái đeo đầu mèo vung dao trong siêu thị, bị cảnh sát khống chế và bắt giữ tại hiện trường

Sinh viên ngoại quốc ở Busan được trả lại tiền học phí nhờ hành động đẹp của một người dân

Bắt tay Infina, Ngân hàng Gwangju tăng tốc chinh phục thị trường tài chính số Việt Nam

Thành phố Mungyeong tổ chức hội nghị nhập cảnh cho lao động Việt Nam

Người đàn ông Việt Nam bị bắt tại cảng Busan vì tìm cách nhập cảnh trái phép

Người Việt tại Daegu lãnh án tù vì cho vay nặng lãi, làm giả giấy tờ lưu trú và điều hành cờ bạc trực tuyến
