Sau 1 năm bị tố bạo lực học đường, Song Ha Yoon chính thức lên tiếng, người tố cáo bị cảnh sát truy nã
Nữ diễn viên Song Ha Yoon, được biết đến với vai diễn trong phim "Marry My Husband", vừa chính thức phá vỡ im lặng sau hơn một năm đối mặt với cáo buộc bạo lực học đường. Đại diện pháp lý của cô đã công bố việc khởi kiện hình sự người tố cáo và thông tin về lệnh truy nã đối với người này.

Chiều 2/7, tờ Hankyung đưa tin đại diện pháp lý của Song Ha Yoon xác nhận nữ diễn viên đã khởi kiện hình sự đối với người tung tin đồn, được gọi là ông A, với các tội danh phỉ báng danh dự và cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối. Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra.
Theo phía Song Ha Yoon, ông A hiện đang cư trú tại Mỹ và liên tục từ chối hợp tác với cơ quan điều tra Hàn Quốc, lấy lý do là công dân Mỹ. Tuy nhiên, qua xác minh của các cơ quan chức năng, cảnh sát Hàn Quốc đã khẳng định ông A vẫn mang quốc tịch Hàn Quốc. Do việc liên tục trốn tránh hợp tác, ông A đã bị cảnh sát Hàn Quốc ra quyết định thông báo truy nã theo danh sách điện tử từ tháng 5/2025. Nếu ông A trở về nước, thông tin sẽ được chuyển ngay đến cơ quan điều tra để tiến hành xử lý tiếp theo.
Ngoài ra, đại diện pháp lý của Song Ha Yoon cho biết cô cũng đang xem xét các biện pháp pháp lý tại Mỹ và chuẩn bị khởi kiện thêm những cá nhân khác có liên quan đến việc lan truyền thông tin sai sự thật, cả về mặt dân sự và hình sự.
Song Ha Yoon Phủ Nhận Toàn Bộ Cáo Buộc
Trong thông cáo, phía Song Ha Yoon khẳng định mạnh mẽ: "Những cáo buộc liên quan đến bạo lực học đường của Song Ha Yoon hoàn toàn không đúng sự thật. Không hề có chuyện Song Ha Yoon bị ép chuyển trường vì lý do này. Chúng tôi đã nộp các tài liệu công khai và văn bản có công chứng để chứng minh những cáo buộc là bịa đặt."
Đặc biệt, người bạn học được ông A nêu tên là nhân chứng của vụ bạo lực cũng đã lên tiếng xác nhận không hề chứng kiến bất kỳ sự việc nào như ông A mô tả. Người này thậm chí đã nói rõ điều đó với chính ông A nhưng ông A vẫn cố tình sử dụng danh tính của người này để gửi đơn tố cáo và tiết lộ thông tin cho truyền thông.
Phía Song Ha Yoon còn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm cũ thời cấp ba và nhận được lời khẳng định rằng thông tin nữ diễn viên bị ép chuyển trường do bạo lực học đường là việc "chưa từng nghe đến bao giờ". Nhiều bạn học cùng thời với nữ diễn viên cũng đã đứng ra bảo vệ cô.

Lý Do Im Lặng Và Kế Hoạch Tái Xuất
Song Ha Yoon chia sẻ về quyết định im lặng trong suốt thời gian qua: "Danh dự mà tôi đã xây dựng suốt 22 năm sự nghiệp nay bị tổn hại nghiêm trọng bởi hành vi bịa đặt. Điều này không chỉ khiến tôi mất đi uy tín mà còn chịu đựng nỗi đau tinh thần nặng nề. Tôi chọn im lặng vì tin rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ thông qua điều tra khách quan thay vì những lời biện hộ vội vàng."
Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã tin tưởng cô suốt thời gian qua và tiết lộ đang có kế hoạch trở lại showbiz với tâm thế khiêm nhường, trưởng thành hơn.
Bối Cảnh Vụ Việc
Trước đó, vào ngày 1/4/2024, Song Ha Yoon bất ngờ vướng vào ồn ào bạo lực học đường sau khi đài JTBC phát sóng chương trình Scandal Supervisor. Một người tự xưng là nạn nhân cho biết đã bị S (được suy đoán là Song Ha Yoon), khi đó học lớp 12, tát liên tục suốt 1 tiếng rưỡi tại sân bóng vì lý do không rõ ràng. Người này khẳng định cô từng bị kỷ luật và buộc chuyển trường vì dính líu đến bạo lực tập thể.
Nạn nhân cũng cho biết không thể phản kháng do bạn trai của S là một "đầu gấu" nổi tiếng trong trường và sau đó S còn bị cáo buộc liên quan đến vụ bạo lực học đường tập thể, dẫn đến việc bị buộc thôi học và chuyển trường.
Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Song Ha Yoon đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho biết đã cố liên hệ với người tố cáo nhưng không nhận được phản hồi và khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai bên.
Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra và dư luận chờ đợi kết quả cuối cùng để làm rõ sự thật.
Bình luận 0

Tin tức
Không có giấy tờ, không có quyền được nghỉ: cái chết tức tưởi của lao động Việt ở Hàn giữa nắng đỉnh điểm

Lao động Việt chết tức tưởi vì sốc nhiệt ở Hàn Quốc: làm ngày đầu đã phải nằm lại công trường

Tại sao nữ xạ thủ số 1 Hàn Quốc bất ngờ “buông súng”? Sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Sốc: học sinh Hàn có thể bị cấm dùng điện thoại trong giờ học – phản ứng dữ dội bùng nổ khắp mạng xã hội!

30 năm "cuộc cách mạng rác thải" – Giá trị kinh tế mang lại lên đến 45.000 tỷ won

O-World lỗ 100 tỷ won mỗi năm, thành phố Daejeon đề xuất vay nợ để 'trùng tu toàn diện'

Trump tuyên bố gây chấn động: “Hàn Quốc phải tự lo chi phí quốc phòng” – đồng minh hay gánh nặng?

SỐC NẶNG: “HỒNG TỶ NAM KINH" hút hồn gần 2000 đàn ông, cả cộng đồng rúng động trước sự thật kinh hoàng!

Bão bất ngờ đổ bộ Hàn Quốc sau chuỗi ngày nắng nóng cháy da

Lừa đảo tiền đặt cọc nhà ở Hàn Quốc: Hơn 30.000 nạn nhân, chính phủ thúc đẩy lập 'Ngân hàng Xấu' để giải cứu

“Chia đều đi ! !” –Anh em phản đối cha cho con gái thứ 800 triệu won - Kết cục mất luôn phần thừa kế của mẹ

Uống cà phê ngay khi thức dậy - Cảnh báo có hại từ chuyên gia

Trường nghề địa phương tại Hàn "kín chỗ" bởi du học sinh - 70% học sinh năm nhất là người Việt
Tiệc m.a t.u.ý tại club dành cho người nước ngoài – Hàng loạt người Việt bị bắt

4 Thuyền Viên Bị Ngạt Khí Khi Đang Vệ Sinh Hầm Cá Tại Cảng Dongho, Tongyeong
