Nhiệm kỳ tổng thống đầy biến động 1.060 ngày của Yoon kết thúc bằng việc bị luận tội.

Yoon Suk-yeol, Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc từng là công tố viên, đã bị luận tội vào ngày 4 tháng 4, chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông sau 1.060 ngày—chưa đầy ba năm tại vị. Trong đó, có 111 ngày ông bị đình chỉ công tác sau khi các nhà lập pháp thông qua nghị quyết luận tội, Yoon thực tế chỉ phục vụ nửa nhiệm kỳ năm năm của mình.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Yoon liên tục mâu thuẫn với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Các lời hứa của ông về việc bảo vệ “tự do” và “công bằng” thường xuyên gặp phải sự phản đối. Sự đổ vỡ trong đối thoại và một loạt các nghị quyết luận tội từ phe đối lập đã làm sâu sắc thêm những chia rẽ chính trị, mà Yoon cho rằng cuối cùng đã dẫn đến việc ông tuyên bố thiết quân luật đột ngột vào ngày 3 tháng 12.
Yoon lần đầu tiên nổi lên công chúng vào ngày 21 tháng 10 năm 2013, trong một cuộc kiểm toán của Quốc hội, khi ông nổi tiếng tuyên bố: “Tôi không trung thành với bất kỳ ai,” ám chỉ rằng ông trung thành với cơ quan công tố, chứ không phải với một cá nhân cụ thể. Lúc đó, ông dẫn đầu một nhóm công tố viên điều tra vụ bê bối bình luận trực tuyến của Cơ quan Tình báo Quốc gia và tiết lộ rằng ông đã chịu áp lực từ bên ngoài trong quá trình điều tra.
Con đường chính trị của ông bắt đầu vào tháng 7 năm 2019, khi Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm ông làm Tổng công tố. Moon đã chỉ thị Yoon “điều tra những người có quyền lực,” và Yoon không do dự. Chỉ hai tháng sau khi nhậm chức, Yoon đã khởi xướng một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan đến gia đình Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Cho Kuk. Yoon sau đó mở rộng phạm vi điều tra để bao gồm cáo buộc chính quyền Moon đã can thiệp vào cuộc bầu cử thị trưởng Ulsan năm 2018. Những cuộc điều tra này đã đặt Yoon đối lập với chính quyền Moon và khiến ông trở thành biểu tượng của phong trào chính trị chống Moon.
Yoon chính thức gia nhập chính trường vào tháng 3 năm 2021 sau khi từ chức Tổng công tố trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc bốn tháng. Ông công khai tuyên bố ứng cử tổng thống vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 và gia nhập Đảng Lực lượng Nhân dân vào tháng 7 cùng năm. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, ông đã giành được đề cử của đảng và được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ông đã nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 cùng năm.
Khi nhận chức, Yoon đã chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh đến Yongsan, biểu thị sự cắt đứt với các chính quyền trước đó. Ông đã hủy bỏ các chính sách tăng trưởng dựa vào thu nhập của Moon và thay vào đó là các nguyên lý thị trường tự do.
Tuy nhiên, chính quyền Yoon gặp khó khăn ngay từ đầu khi Quốc hội bị chia rẽ và phe đối lập chiếm đa số. Mặc dù Yoon cam kết hợp tác với phe đối lập, chính quyền của ông vẫn gặp phải tình trạng bế tắc kéo dài. Tình hình càng tồi tệ hơn sau thất bại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái.
Phe đối lập đã đẩy thông qua một loạt các dự luật mà không có sự hỗ trợ từ hai đảng, và Yoon đã phải sử dụng quyền phủ quyết. Trước khi bị luận tội, ông đã phủ quyết tổng cộng 25 dự luật, bao gồm một dự luật đề nghị chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra vợ ông, Kim Keon-hee. Những cuộc tấn công không ngừng vào Đệ nhất phu nhân và những cuộc trao đổi căng thẳng theo sau đã làm cản trở mọi khả năng hợp tác lưỡng đảng.
Những mâu thuẫn nội bộ trong khối cầm quyền cũng đã gây khó khăn cho chính quyền Yoon. Mối quan hệ của ông với Han Dong-hoon, cựu lãnh đạo Đảng Lực lượng Nhân dân và là người bạn thân thiết của Yoon từ những ngày làm công tố viên, đã trở nên căng thẳng sau các tranh cãi liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim, và căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm sau khi Yoon tuyên bố thiết quân luật, khi các nhà lập pháp thân Han đã gia nhập phe đối lập để ủng hộ luận tội Yoon.
Yoon cũng có một mối quan hệ căng thẳng với Lee Jun-seok, cựu lãnh đạo Đảng Cải cách Mới và là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Cả hai đã mâu thuẫn ngay từ đầu nhiệm kỳ của Yoon, và tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn 28% chỉ trong ba tháng, theo một cuộc khảo sát của Gallup Korea.
“Đó là một vinh dự lớn khi được phục vụ người dân và Cộng hòa Hàn Quốc,” Yoon nói trong một tuyên bố sau khi Tòa án Hiến pháp phê chuẩn việc luận tội của ông trong một phán quyết được công bố vào ngày 4 tháng 4. “Tôi rất tiếc và thật sự xin lỗi vì tôi đã không sống đúng kỳ vọng.”
Bình luận 0

Tin tức
7 giờ truy lùng: Kẻ tấn công và cướp tài sản phụ nữ Việt tại Jeonju sa lưới cảnh sát

90% dân Hàn được nhận 100.000 won/người từ tiêu dùng coupon đợt 2 – Vậy 10% còn lại là ai?

Bắt giữ băng nhóm lừa đảo visa, hé lộ chiêu trò chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người Việt

Hàn Quốc có tới 3 bệnh viện lọt top 10 thế giới về điều trị ung thư

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sau vụ hơn 300 công nhân bị bắt tại nhà máy Hyundai – LG

Gần 120 phụ nữ Hàn Quốc đau đớn khởi kiện vì từng bị ép làm “phụ nữ mua vui” cho lính Mỹ

Lao động nhập cư tại Jeonnam bị môi giới bất hợp pháp trục lợi: Cần giải pháp chấm dứt tận gốc

Gwangju: Lao động nhập cư Myanmar dùng dao tấn công đồng nghiệp, bị đổi tội danh thành mưu sát

Người trẻ Hàn Quốc bỏ việc văn phòng, chọn lao động chân tay giữa làn sóng AI

Ông lão 71 tuổi ở Chuncheon chở 1.480 lít nước cứu trợ 4 nhà trẻ Gangneung giữa hạn hán

Chủ tiệm tắm công cộng ở Sejong lĩnh án treo vì lơ là an toàn, khiến 3 khách tử vong do điện giật

Người đàn ông Hàn Quốc hy sinh cứu nhân viên, hiến tạng sau chết não trao sự sống cho 3 người

Công tố đề nghị tù chung thân cho người chồng 30 tuổi sát hại vợ sau 3 tháng kết hôn

Cảnh sát biển Hàn Quốc 34 tuổi hy sinh khi cứu cụ ông mắc kẹt ở bãi triều Incheon

Hơn 300 lao động Hàn Quốc bị giam giữ tại Mỹ sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay thuê bao của Korean Air
