Nhận ma túy qua đường bưu điện quốc tế tại sân bay Incheon : hai công dân Việt Nam lĩnh án tù
Tòa án Hàn Quốc vừa tuyên phạt hai công dân Việt Nam mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam vì hành vi nhận ma túy qua đường bưu điện quốc tế, vi phạm Luật Tăng nặng hình phạt đối với tội phạm đặc biệt liên quan đến ma túy.

Ngày 25/7, Tòa Hình sự số 11 Tòa án quận Daegu (Chủ tọa: Thẩm phán Lee Young-chul) đã xét xử A (20 tuổi) và B (20 tuổi), quốc tịch Việt Nam, với cáo buộc liên quan đến việc nhập khẩu và tàng trữ ketamine cùng MDMA (thường gọi là thuốc lắc) trị giá hơn 5 triệu won (tương đương hơn 94 triệu đồng).
Theo cáo trạng, do cần tiền, B đã rủ A cùng tham gia nhận một kiện hàng chứa ma túy. Trước đó, một người tên C đã đề nghị B nhận giúp một bưu kiện quốc tế và sẽ trả từ 1 đến 2 triệu won (tương đương 18 – 37 triệu đồng). B nhắn tin cho A: “Ví dụ khi hàng được giao, đó là trái cây, nhưng bên trong có ma túy. Sau khi nhận hàng, sẽ có người đến lấy lại vào buổi tối hoặc khoảng một giờ sau. Chúng ta sẽ nhận được tiền công, tôi sẽ chia cho cậu một nửa.”
Hai người đã đồng ý tham gia. Một đối tượng ở Việt Nam đã gửi kiện hàng chứa chất hướng thần đến Hàn Quốc bằng dịch vụ bưu điện quốc tế EMS, hẹn A và B trực tiếp nhận tại sân bay Incheon. Bưu kiện đến sân bay Incheon lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 23/3. Bên trong là khoảng 112,41g ketamine và 15 viên MDMA, được đóng gói kín trong túi nhựa khóa kéo, giấu kỹ trong lọ vitamin và hộp giấy. Người nhận ghi trên bưu kiện hoàn toàn không phải là A hay B. Tổng giá trị lô ma túy được ước tính khoảng 8,2 triệu won (hơn 154 triệu đồng).
B khai rằng mình từng nghe nói người Việt Nam sử dụng ketamine khá phổ biến nên đoán có thể đây là loại ma túy được gửi đến. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, cả A và B thừa nhận biết bên trong có ma túy, nhưng khẳng định không rõ cụ thể loại gì, số lượng bao nhiêu và giá trị như thế nào. Tuy nhiên, tòa nhận định các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của mình là nhập khẩu ma túy, đồng thời chấp nhận rủi ro liên quan, thể hiện ý chí chủ quan cho phép điều đó xảy ra.
Bản án nêu rõ: “Dù các bị cáo không biết chính xác loại, số lượng và giá trị của ma túy, họ vẫn ý thức được đây là ma túy trị giá trên 5 triệu won và sẵn sàng chấp nhận điều đó. Mức thù lao được hứa trả, dù chỉ để nhận hàng, cũng lên đến 20-40% giá trị tối thiểu theo luật định, tương đương 1-2 triệu won.”
Khi lượng hình, tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ gồm: thái độ thành khẩn khai báo, hối lỗi; cả hai đều chưa đủ 20 tuổi khi phạm tội; toàn bộ số ma túy nhập khẩu đã bị thu giữ ngay tại sân bay và chưa kịp tiêu thụ trong nước.

Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Lần đầu tiên ngôi trường top 2 Hàn Quốc bị loại khỏi bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới vì nghi vấn hối lộ

Bệnh viện Hàn Quốc không nhận vì thiếu người, thai phụ người Việt sinh con trên xe cứu thương

Chưa từng có trong lịch sử quân ngũ: Gần 2.900 sĩ quan Hàn Quốc xin rời ngũ trong nửa đầu năm 2025

Tài xế tông chết cụ ông sang đường trái phép trên cao tốc 10 làn được tuyên trắng án ở cả hai cấp tòa

Bé gái 12 tuổi tử vong sau vụ xe Mercedes do bà cụ 80 tuổi điều khiển lao vào sân nhà ở Hàn Quốc

“Cái gì kia? Nó đang tiến về phía này”… Cư dân mạng xôn xao vì sinh vật lạ dài 10m xuất hiện ở sông Hàn

Cậu bé từng đóng “Hậu duệ mặt trời” giành HCV đầu tiên cho Hàn Quốc ở nội dung chạy tiếp sức thế giới

Giáo viên bị học sinh gửi tin nhắn khiêu dâm nhưng không được công nhận là nạn nhân xâm phạm quyền giáo viên: Sở Giáo dục tỉnh Jeonbuk yêu cầu xét lại quyết định

Ba thợ lặn gặp nạn tại cảng Busan – nghi do ngộ độc khí CO, điều tra nhắm vào vi phạm an toàn lao động

Một thuyền viên người Việt tử vong do ngộ độc cá nóc tại vùng biển Jindo, Hàn Quốc – Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý chế biến hải sản độc

Ba nữ y tá bị truy tố vì hành vi ngược đãi trẻ sơ sinh tại khoa Hồi sức cấp cứu

YouTuber đâm chết đối thủ khi đang livestream trước cổng tòa: Lãnh án chung thân, không thể kháng cáo

Binh sĩ trẻ gốc đa văn hóa nhảy lầu trong quân đội Hàn Quốc: Nghi bị bắt nạt, kỳ thị kéo dài

Người mẹ 90 tuổi gặp lại con gái sau 54 năm thất lạc ở Seoul

Người mẹ bị trầm cảm sau sinh sát hại hai con gái sinh đôi vì phải chăm một mình, chồng nghẹn ngào nhận lỗi tại tòa
