Ông lão 71 tuổi ở Chuncheon chở 1.480 lít nước cứu trợ 4 nhà trẻ Gangneung giữa hạn hán
Ông lão 71 tuổi ở Chuncheon chở 1.480 lít nước ngầm cứu trợ 4 nhà trẻ ở Gangneung giữa mùa hạn hán

Một câu chuyện cảm động vừa xảy ra tại Hàn Quốc: giữa lúc hạn hán nghiêm trọng khiến nhiều cơ sở mầm non ở thành phố Gangneung phải đối mặt với tình trạng hạn chế cấp nước, một cụ ông 71 tuổi ở Chuncheon đã tự mình bơm và chở nước ngầm đến trao tận nơi cho các em nhỏ.
Ngày 9/9, ông Bang Doo-man (71 tuổi, trú tại Chuncheon) đọc được tin tức về việc các nhà trẻ gia đình ở Gangneung gặp khó khăn vì cắt giảm cấp nước. Nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cả cháu mình đang khát và thiếu nước sinh hoạt, ông lập tức quyết định phải hành động.
Ông Bang mua 50 can nhựa loại 20 lít, rồi chắt từng chút nước ngầm từ giếng đã được cấp phép sử dụng. Khi đã đổ đầy 50 can, ông nhờ người cháu vốn đang trồng rau ở gần đó, cho mượn xe tải và giúp chất nước lên xe.
Không dừng lại ở đó, ông còn bỏ tiền mua thêm 40 thùng nước suối đóng chai (mỗi thùng gồm 6 chai 2 lít), cùng với bà Jo Gyu-rae, hội trưởng phụ nữ thôn Jeongjok 1, cùng đi Gangneung để trao tận tay các nhà trẻ.
Thông qua chính quyền thành phố Gangneung, ông Bang liên lạc được với một nhà trẻ gia đình đang cần nước và hẹn ngày 10/9 đến trao. Tổng cộng, ông đã mang theo 1.480 lít nước. Lượng nước này sau đó được chia sẻ cho 4 nhà trẻ khác nhau trong khu vực để cùng sử dụng.
Bà An Da-gyeom, hiệu trưởng nhà trẻ Hoesan Hanshin The Hue, xúc động chia sẻ: “Nhờ nguồn nước ngầm và nước suối mà ông Bang gửi tặng, cả 4 nhà trẻ đều đã có thể sử dụng. Chúng tôi vô cùng biết ơn, cảm thấy thật sự ấm lòng.”
Điều đáng nói là ông Bang hiện không có sức khỏe tốt, đang phải điều trị tại bệnh viện và chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng. Cuộc sống của ông cũng không hề dư dả. Thế nhưng, vì nghĩ đến các em nhỏ, ông đã không quản khó khăn để làm việc nghĩa.
Ông Bang khiêm tốn nói: “Khi đọc tin các bé thậm chí không có nước để đánh răng sau bữa trưa, tôi không thể ngồi yên được nên đã tự mình mang nước tới. Nếu sau này các nhà trẻ còn cần, tôi sẵn sàng quay lại thêm lần nữa.”
Nghĩa cử của ông Bang Doo-man không chỉ giúp những em nhỏ ở Gangneung có nước sinh hoạt trong lúc khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần chia sẻ và nhân ái giữa cộng đồng. Trong khi hạn hán vẫn tiếp diễn, câu chuyện của ông là minh chứng rằng chỉ cần một tấm lòng thiện nguyện, dù giản dị, cũng có thể mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp lớn lao cho nhiều người.
Theo Naver
Bình luận 0

Tin tức
“Đi học lại đại học” – Số sinh viên bỏ học tại Hàn giữa chừng vượt 100.000, cao nhất lịch sử

Seoul đón gần 1 triệu du khách y tế: Bùng nổ du lịch thẩm mỹ hậu đại dịch

Vì sao các nền tảng thời trang Hàn Quốc chọn “Indie Beauty” thay vì sản phẩm của tập đoàn lớn?

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu bị triệt phá tại Hàn Quốc

Hơn 12.000 cặp đôi đổ xô đăng ký nhận 1 triệu won từ chương trình hỗ trợ kết hôn thanh niên tỉnh Gyeonggi

Thống kê Hàn Quốc: 30 năm biến động về hôn nhân và sinh con

Người nước ngoài nhổ nước bọt, đánh nhân viên tại câu lạc bộ ở Seoul: “Cha tôi là nhà ngoại giao”

Bé gái mang hai dòng máu Việt - Hàn giành giật sự sống, gia đình khánh kiệt vì viện phí

Seoul mở chiến dịch bảo vệ lao động nhập cư, lần đầu tiên khảo sát bằng tiếng Việt

Một xét nghiệm chữa bệnh tại Hàn Quốc có thể tiêu tốn cả triệu won

Con số 7·271953 trên biển số xe của ông Kim Jong Un có ý nghĩa gì?

Du học Hàn Quốc tăng mạnh, Việt Nam dẫn đầu gần 39%

Ở công trường Hàn Quốc, cứ 7 người thì 1 là lao động nước ngoài, đa số là người gốc Hoa

Lính cứu hỏa ngăn vụ tự tử trên cầu ở Hàn Quốc

Nữ du học sinh Pháp tử vong khi đi xe khách liên tỉnh ở Gwangju
