Người Việt dọa giết cướp tiền bạn đồng hương trong sòng bạc lậu, vẫn thoát án tù giam ở Hàn Quốc
Một công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã dùng dao đe dọa và cưỡng ép chuyển khoản khoảng 15 triệu won sau vụ cãi vã trong sòng bạc “속디아” với người cùng quốc tịch. Mặc dù thay đổi tội danh và kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24/6, Tòa án vẫn giữ nguyên bản án: 3 năm tù, cho hưởng án treo 4 năm, kèm theo 200 giờ lao động công ích và giám sát cộng đồng.

Bản án gây tranh cãi: 3 năm tù, 4 năm án treo và 200 giờ lao động công ích
Ngày 24/6, Tòa án cấp cao Gwangju, chi nhánh Jeonju (Chủ tọa: Thẩm phán Yang Jin-soo), đã giữ nguyên bản án sơ thẩm với bị cáo A (35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bị truy tố với tội danh cướp tài sản nghiêm trọng có sử dụng hung khí.
Bản án bao gồm:
- 3 năm tù giam
- 4 năm án treo
- 200 giờ lao động công ích
- Lệnh giám sát hành vi trong thời gian thử thách
Đánh bạc rồi hóa thành vụ cướp táo tợn giữa đêm
Vụ việc bắt đầu vào tháng 10/2021 tại thành phố Iksan (tỉnh Bắc Jeolla).
- A cùng B (cũng là người Việt và đang cư trú bất hợp pháp) tham gia một cuộc sát phạt kiểu "xốc đĩa" — một hình thức đánh bạc phổ biến trong cộng đồng người Việt.
- Cuộc cãi vã nổ ra sau khi B thua tiền và rút dao, khiến cả nhóm bỏ chạy.
- A chỉ bị thương nhẹ và rời hiện trường.
Xem thêm:
- Chính sách siết chặt cho vay nhà ở: "Mất tiền cọc, không thể chuyển nhà" - Người dân khốn đốn vì thay đổi đột ngột
- Vừa Nhậm Chức Chưa Đầy Tháng, Tổng Thống Lee Jae Myung Gây Sốc Với Tỷ Lệ Ủng Hộ 64% – Cao Vượt Mọi Kỳ Vọng!
- Tổng hợp tin tức mới nhất
Trở lại cùng người Hàn, dùng dao đe dọa để đòi lại tiền
- Sau khi rút lui, A quay lại nơi ở của B cùng với vài người Hàn Quốc và dùng dao đe dọa để buộc B chuyển 15 triệu won (~270 triệu đồng) vào tài khoản do A chỉ định.
- A khai tại tòa rằng chỉ “quay lại lấy dép để quên”, nhưng lời biện hộ này bị bác bỏ.
Việc rủ người Hàn đi cùng là để tránh bị phát hiện là người cư trú bất hợp pháp.
Tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án
Bị cáo A kháng cáo với lý do “nhận định sai sự thật” và “án quá nặng”, nhưng Tòa phúc thẩm cho rằng:
“Việc A cùng đồng phạm mang hung khí đến tận nơi ở của nạn nhân, hành vi rõ ràng mang động cơ kinh tế — là bằng chứng cho thấy bị cáo phạm tội nghiêm trọng.”
Do đó, kháng cáo bị bác bỏ, và bản án sơ thẩm được giữ nguyên hoàn toàn.
Nguồn: Báo Segye Ilbo, bài gốc của phóng viên Kim Dong-wook
Bình luận 1

Tin tức
🎓 Giáo sư Y khoa: “Hoan nghênh sinh viên trở lại – Sẽ dốc toàn lực hỗ trợ học tập!”

Giá xăng Hàn Quốc giảm sau 4 tuần tăng liên tiếp… Dự báo sẽ tiếp tục hạ tuần tới !

Bùng nổ bán dẫn nhờ AI: Hàn Quốc lao đao vì thiếu nhân tài và điện năng

Cá ngừ vây xanh ùn ùn kéo đến Đông Hàn – Báo động đỏ từ đại dương!

Tưởng nước suối trong mát, nam thanh niên nhảy xuống và gặp thảm họa – Hiện trường lạnh người chỉ trong tích tắc

Bùng nổ mua nhà lần đầu tại Seoul – Cơn sốt giá khiến thị trường náo loạn!

17 năm "đóng băng" du lịch núi Kumgang: Doanh nghiệp kêu gọi bồi thường thêm

Ẩm thực, cảnh đẹp đa dạng – Du lịch chợ truyền thống lên ngôi

"Hẹn gặp lại ở địa ngục" – Làn sóng trả đũa sinh viên y quay lại, chính phủ có tiếp tục nhượng bộ?

Mức lương tối thiểu năm 2025 được chốt: 10.320 won/giờ – Dấu ấn lịch sử hay sự chia rẽ mới?

Bảo vệ người lao động giữa nắng thiêu đốt – Chính phủ thông qua quy định nghỉ bắt buộc

Một tháng sau khi chuyển trường, nữ sinh phải nhập viện vì bị bắt nạt online – Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hành vi vô ý thức “kéo quần tiểu bậy” gây phẫn nộ tại Jeju – Học sinh tiểu học ra tay chấn chỉnh !

"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn

Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"
