Người mẹ 90 tuổi gặp lại con gái sau 54 năm thất lạc ở Seoul
Hành trình đoàn tụ cảm động nhờ cuộc điều tra lại từ đội cảnh sát phụ trách các vụ mất tích lâu năm

Ngày 29/7, Cảnh sát Hình sự Seoul thông báo đã giúp một người mẹ cao tuổi đoàn tụ với con gái bị thất lạc suốt 54 năm. Vụ việc từng bị lãng quên từ năm 1971 nhưng đã được tái điều tra nhờ vào mong muốn cuối đời của người mẹ: "Chỉ cần biết con còn sống hay không cũng đủ rồi."
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu vào tháng 8/1971 tại khu vực Sin-gil, quận Yeongdeungpo, Seoul. Bé gái A (khi đó mới 7 tuổi) lên xe buýt để đến nhà dì ở Yangpyeong-dong nhưng do không xuống đúng trạm quen thuộc, em đã bị lạc đến tận điểm cuối và không thể tìm đường trở về. Gia đình đã trình báo mất tích vào tháng 9 cùng năm nhưng suốt nhiều thập kỷ không có kết quả.
Đến tháng 7/2023, người mẹ – nay đã gần 90 tuổi – tiếp tục gửi đơn trình báo đến Sở Cảnh sát Yangcheon với mong muốn được gặp lại con trước khi qua đời. Vụ việc được chuyển đến đội chuyên trách các vụ mất tích lâu năm thuộc Sở Cảnh sát Hình sự Seoul vào đầu năm 2025.
Cảnh sát đã rà soát dữ liệu của 133 trẻ em nữ sinh từ năm 1962–1963, được đưa vào các cơ sở bảo trợ trẻ em từ tháng 6 đến tháng 12/1971. Từ đó, họ phát hiện hồ sơ một bé gái được một người đàn ông đưa đến trung tâm bảo trợ sau khi phát hiện em khóc tại bến xe buýt ở Yeongdeungpo – trùng khớp với tình tiết trong vụ mất tích.
Sau khi khoanh vùng đối tượng, cảnh sát xác định một phụ nữ tên A từng lập họ tên mới do không có thông tin thân nhân. Trong cuộc gặp mặt với cảnh sát vào tháng 5 vừa qua, bà A kể lại rằng mình đã đi lạc khi lên xe buýt đến nhà dì và không nhớ được tên bố mẹ hay địa chỉ nhà.
Mẫu DNA của bà A và người mẹ đã được gửi đến Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc để đối chiếu. Ngày 21/7, kết quả xác nhận hai người có quan hệ huyết thống mẹ – con.
Ngày 25/7, cuộc hội ngộ nghẹn ngào diễn ra tại Seoul. Người mẹ bật khóc vì xúc động: “Tôi chỉ mong được biết con còn sống. Cảm ơn cảnh sát đã giúp tôi gặp lại con gái.” Bà A chia sẻ: “Đã có lúc tôi muốn từ bỏ hy vọng. Nhưng nhờ hai cô con gái luôn động viên, tôi đã kiên trì đến cùng. Tôi không ngờ lại có ngày tìm thấy gia đình.”
Bình luận 0

Tin tức
Lợi dụng người Việt vào Hàn theo diện kết hôn, lao động – Tổ chức "tiệc ma tuý" trong club riêng

Gần 2 năm “treo” hồ sơ ly hôn: Dịch vụ pháp lý tại Hàn Quốc bị tố lừa đảo người Việt BHP, còn đe dọa trục xuất

Jeonbuk ban bố ‘cảnh báo mưa lớn’ – Nguy cơ ngập lụt diện rộng

Hơn 130 người nghi ngộ độc sau khi ăn kimbap ở Seocho

Chỉ số kinh tế OECD của Hàn Quốc cao nhất sau 3 năm 7 tháng, tăng 7 tháng liên tiếp

🎓 Giáo sư Y khoa: “Hoan nghênh sinh viên trở lại – Sẽ dốc toàn lực hỗ trợ học tập!”

Giá xăng Hàn Quốc giảm sau 4 tuần tăng liên tiếp… Dự báo sẽ tiếp tục hạ tuần tới !

Bùng nổ bán dẫn nhờ AI: Hàn Quốc lao đao vì thiếu nhân tài và điện năng

Cá ngừ vây xanh ùn ùn kéo đến Đông Hàn – Báo động đỏ từ đại dương!

Tưởng nước suối trong mát, nam thanh niên nhảy xuống và gặp thảm họa – Hiện trường lạnh người chỉ trong tích tắc

Bùng nổ mua nhà lần đầu tại Seoul – Cơn sốt giá khiến thị trường náo loạn!

17 năm "đóng băng" du lịch núi Kumgang: Doanh nghiệp kêu gọi bồi thường thêm

Ẩm thực, cảnh đẹp đa dạng – Du lịch chợ truyền thống lên ngôi

"Hẹn gặp lại ở địa ngục" – Làn sóng trả đũa sinh viên y quay lại, chính phủ có tiếp tục nhượng bộ?

Mức lương tối thiểu năm 2025 được chốt: 10.320 won/giờ – Dấu ấn lịch sử hay sự chia rẽ mới?
