Người đàn ông Hàn Quốc hy sinh cứu nhân viên, hiến tạng sau chết não trao sự sống cho 3 người
Người đàn ông ngã xuống khi cứu nhân viên trong sự cố nắp cống ở Incheon hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người

Ngày 11/9, Viện hiến tạng và mô Hàn Quốc cho biết anh Lee Yong-ho (48 tuổi) người bị rơi vào trạng thái chết não sau sự cố nắp cống tại Incheon hồi tháng 7 đã hiến gan và hai quả thận, giúp ba bệnh nhân khác có được cuộc sống mới.
Anh hùng thầm lặng trong vụ tai nạn thương tâm
Ngày 6/7, trong lúc kiểm tra đường ống thoát nước thải tại quận Gyeyang (thành phố Incheon), một lao động hợp đồng bất ngờ ngạt khí độc và ngã gục trong hố ga. Là giám đốc công ty khảo sát đường ống, anh Lee không ngần ngại lao xuống ứng cứu, nhưng cũng bị ngộ độc khí và gục ngã.
Dù được đưa đi cấp cứu, chỉ một ngày sau, anh rơi vào hôn mê sâu và được chẩn đoán chết não tại bệnh viện Đại học Inha hôm 14/7. Vụ tai nạn khiến anh Lee và một nhân viên khác tử vong. Đơn vị chủ quản của Tập đoàn Môi trường Incheon hiện bị điều tra với cáo buộc ngộ sát do sơ suất và vi phạm luật xử phạt tai nạn nghiêm trọng.
Người cha khiếm thị giàu tình thương
Ít ai biết, anh Lee vốn là người khiếm thị bẩm sinh ở một bên mắt, nhưng vẫn kiên trì học nghề kiểm tra sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, rồi gây dựng công ty bằng chính sức lao động của mình. Ngoài công việc, anh còn đam mê mộc và chế tạo thủ công.
Anh Lee có vợ là người Philippines và 5 người con, trong đó đứa út mới chỉ 4 tháng tuổi. Gia đình và bạn bè nhớ về anh như một người chồng mẫu mực, người cha gần gũi: sau giờ làm, anh vẫn lo toan việc nhà, chơi cùng con cái và luôn sẵn lòng giúp đỡ người yếu thế xung quanh.

Quyết định cao cả của gia đình
Trước sự ra đi đột ngột, gia đình anh Lee đã quyết định hiến tạng, mong 5 đứa trẻ sau này sẽ tự hào vì cha mình đã cứu sống những người khác bằng nghĩa cử cao đẹp.
Chị Lee Si-na, vợ anh, gửi lời nhắn nhủ cuối cùng: “Anh yên tâm, em sẽ làm tất cả vì bố mẹ và các con, đừng lo lắng gì nữa.” Chị Lee Jung-ha, chị gái anh, cũng hứa với người em đã khuất: “Chúng tôi sẽ thay em bảo vệ gia đình mà em đã hết lòng che chở.”
Nghĩa cử của anh Lee Yong-ho không chỉ giúp ba bệnh nhân có cơ hội hồi sinh, mà còn để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự nhân hậu và tình yêu thương gia đình. Dù ra đi ở tuổi 48, anh vẫn tiếp tục sống trong trái tim người thân và trong cơ thể những người được anh trao tặng sự sống. Câu chuyện của anh khiến chúng ta thêm tin rằng, tình thương và sự hy sinh cao cả có thể vượt qua cả ranh giới của cái chết.
Theo Naver
Bình luận 0

Tin tức
Cháy lớn tại chung cư cũ ở Seoul: 2 người tử vong, 13 người bị thương

Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee nhập trại giam, cuộc sống bên trong buồng giam biệt lập

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chia sẻ cùng cộng đồng cô dâu Việt tại Hàn Quốc

Thảm kịch gia đình tại Muan: Con trai duy nhất sống sót sau khi lao xe xuống biển, lĩnh 6 năm tù

Chính phủ Hàn Quốc: “Không xem xét bổ sung ngày nghỉ lễ sau Tết Trung thu”

Quán karaoke Việt Nam tại Jinju: Báo động tình trạng mại dâm bất hợp pháp và hệ lụy xã hội

Bị phạt 700 triệu won, chủ quán ăn phủ nhận cáo buộc gây hỏa hoạn

Daegu tăng cường giám sát nhóm thanh niên điều khiển xe máy ẩu trong dịp Quốc khánh

1 năm 181 phụ nữ tử vong, sao Hội đồng Bộ trưởng vẫn im lặng?

Kỳ nghỉ dài khiến nhu cầu du lịch nước ngoài tăng, cản trở tiêu dùng nội địa

Kẻ hiếp dâm ra tù 3 tháng, nạn nhân vẫn không hề hay biết

Nông dân Hàn Quốc lĩnh án vì thuê 13 lao động Việt Nam không phép

Trên đời làm gì có luật như vậy: Khi lao động nhập cư bị tước quyền rời bỏ nơi làm việc

Bắt giữ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại Pattaya: Phần lớn là người Hàn Quốc, cầm đầu là công dân Trung Quốc

Khủng hoảng nhân lực y tế tại các bệnh viện địa phương Hàn Quốc: Nhiều khoa cấp cứu phải đóng cửa
