Nạn nhân bị sát hại sau ba lần báo cáo hành vi theo dõi – Vụ án mạng gây rúng động Hàn Quốc
Một vụ giết người vì theo dõi (stalking murder) lại vừa xảy ra tại Hàn Quốc, khiến dư luận phẫn nộ về hiệu quả thực thi pháp luật trong các vụ việc liên quan đến bạo lực với phụ nữ. Dù đã ba lần báo cảnh sát và được cấp thiết bị cảnh báo khẩn cấp, nạn nhân vẫn không được bảo vệ kịp thời.

1. Nữ hộ lý bị sát hại tại trung tâm dưỡng lão ở Uijeongbu, nghi phạm là đồng nghiệp cũ được phát hiện đã tử vong
Tối qua (26/7), một nữ hộ lý ngoài 50 tuổi làm việc tại trung tâm dưỡng lão ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) đã bị đâm nhiều nhát bằng hung khí và không qua khỏi. Kẻ tình nghi là một người đàn ông ngoài 60 tuổi – từng là đồng nghiệp cũ của nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm và phát hiện thi thể của nghi phạm tại một đường mòn gần đó vào ngày hôm sau.
2. Nạn nhân bị đâm tử vong khi đang làm việc một mình
Vào khoảng 17h10 ngày 26/7, cảnh sát nhận được tin báo có người phụ nữ bị thương nghiêm trọng tại tầng 5 của một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Uijeongbu. Nạn nhân đang làm việc một mình khi bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bà đã không qua khỏi.
3. Ba lần báo cảnh sát, nhưng vẫn không được bảo vệ
Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 3 năm nay, nghi phạm đã liên tục có hành vi theo dõi nạn nhân. Cụ thể:
- Tháng 3: Tìm đến tận nhà nạn nhân.
- Tháng 5: Gửi nhiều tin nhắn gây quấy rối, dẫn đến việc nhận cảnh cáo từ cảnh sát.
- Tháng 6: Nạn nhân được cấp đồng hồ thông minh báo động khẩn cấp và được đưa vào diện cần bảo vệ đặc biệt.
Gần đây nhất, vào ngày 20/7, nghi phạm tiếp tục xuất hiện tại nhà nạn nhân. Nạn nhân lập tức sử dụng đồng hồ thông minh để báo cảnh sát. Nghi phạm bị bắt tại chỗ và bị áp dụng lệnh cấm tiếp cận trong bán kính 100m. Tuy nhiên, viện kiểm sát từ chối ra lệnh tạm giam, khiến nghi phạm được thả.
4. Thiết bị cảnh báo trở nên vô dụng trong tình huống sinh tử
Dù được cấp đồng hồ thông minh để dùng trong trường hợp khẩn cấp, khi vụ tấn công xảy ra, thiết bị lại nằm trong túi xách của nạn nhân và không được sử dụng kịp thời.
Một lần nữa, hệ thống bảo vệ nạn nhân trong các vụ theo dõi – đe doạ tại Hàn Quốc bị đặt dấu hỏi lớn, đặc biệt là về hiệu quả của các thiết bị hỗ trợ, quy trình cảnh báo và phản ứng của cơ quan công quyền.
4. Cần hành động thực chất để bảo vệ nạn nhân của hành vi theo dõi
Vụ việc cho thấy rõ ràng sự thiếu hiệu quả trong bảo vệ nạn nhân của các vụ việc theo dõi – bạo lực tiềm ẩn, dù đã có cảnh báo từ trước. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và giới chuyên môn đã lên tiếng yêu cầu cải tổ toàn diện hệ thống phản ứng đối với các hành vi bạo lực có dấu hiệu lặp lại.

Bình luận 0

Tin tức
Vụ Seo2 sau 2 năm: Lời hứa bảo vệ giáo viên vẫn chỉ là hình thức

Một nghiên cứu sinh tại ký túc xá Đại học Jeonnam tử vong: Nghi vấn bị quá tải công việc và thao túng tâm lý

Cấm trẻ em hay kỳ thị? – Làn sóng tranh cãi về No Kids Zone nóng trở lại

Mưa lớn nhấn chìm hàn quốc, gần 10.000 người sơ tán: Thành phố Gwangju ghi nhận lượng mưa cao nhất trong 86 năm

Gangwon: Miền đất hứa cho doanh nghiệp nhỏ – Từ đậu phụ truyền thống đến chiến lược sống còn

Cảnh báo mưa lớn - nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất nhiều nơi tại Hàn Quốc

“Mưa thế kỷ 100 năm có một” – Cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng được dân mạng Hàn Quốc chia sẻ chóng mặt

Đại học Dongseo xúc tiến “Đại học Liên minh Châu Á” với sự quan tâm từ hơn 170 trường thuộc 16 quốc gia

Hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư Gwangmyeong, Hàn Quốc: 2 người chết, 65 người bị thương

Tưởng là tình yêu, hóa ra cú lừa 100 tỷ : Tiểu thư nhà giàu mất trắng trong chớp mắt

"Mới ngồi 20 phút đã bị đuổi" – Quán ăn nổi tiếng ở Yeosu bị bóc phốt vì xem thường khách

Nhiều tuyến KTX bị gián đoạn do mưa lớn – Hình ảnh hỗn loạn tại ga Đông Daegu

Seoul và vùng phụ cận liên tiếp hứng chịu thiệt hại do mưa lớn

Nữ du khách Hàn Quốc mất việc sau vụ việc ở photobooth Hà Nội: công ty gửi thư xin lỗi, dư luận chưa nguôi giận

Tổng thống Hàn ra lệnh tái điều tra thảm kịch Itaewon, lập đội hình sự đặc biệt, xử lý nghiêm kẻ gây tổn thương đến gia đình nạn nhân
