Một lao động thời vụ người Việt tại Jeju bị đồng nghiệp người Hàn trộm sạch tiền trước ngày về nước

Một câu chuyện đau lòng về lòng tin bị phản bội đã xảy ra với một lao động thời vụ người Việt Nam đang làm việc tại đảo Jeju. Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi về nước, anh đã bị chính người đồng nghiệp Hàn Quốc lấy cắp số tiền dành dụm suốt nhiều tháng trời.
Theo báo Jejusori đưa tin, Sở Cảnh sát khu vực phía Đông Jeju đang điều tra ông A (khoảng ngoài 40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) với cáo buộc đột nhập và trộm cắp tài sản. Ông A bị cho là đã lẻn vào nhà trọ của anh B – một lao động thời vụ người Việt khoảng ngoài 30 tuổi – vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/3, tại khu vực Il-do 2 dong, thành phố Jeju. Tại đây, ông A đã lấy đi khoảng 1,7 triệu won tiền mặt Hàn Quốc, 300.000 đồng tiền Việt cùng một số tài sản cá nhân khác. Qua điều tra và kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh (CCTV), cảnh sát đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm tại một chung cư trong thành phố.
Đáng chú ý, ông A là người có quen biết với anh B và từng làm việc chung.
Trong lời khai ban đầu, ông A thừa nhận: “Tôi biết nhà anh ấy ở đâu vì từng chở anh ấy về trước đó. Tôi nghĩ anh ấy là người bất hợp pháp nên sẽ không dám báo cảnh sát.” Ban đầu, ông A phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng sau khi bị thẩm vấn, cuối cùng ông đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát hiện đang hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố ông.
Anh B sang Hàn Quốc làm việc theo diện lao động thời vụ (visa E-8) cùng em trai vào tháng 7 năm ngoái và hiện đang làm việc tại một vườn cây ăn quả ở Jeju. Theo thông tin được biết, vợ anh vừa sinh con tại Việt Nam vào tháng 1 vừa qua, và anh đang đếm từng ngày để về đoàn tụ với vợ con, dự kiến kết thúc hợp đồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh B trở về nhà trọ thì phát hiện cửa bị cạy, đồ đạc trong phòng bị lục tung. Sốc và hoang mang, anh kiểm tra ngay dưới nệm – nơi anh cất giữ toàn bộ số tiền dành dụm trong nhiều tháng để mua vé về nước và quà cho vợ con – nhưng tất cả đã biến mất.
Nỗi thất vọng và lo lắng bao trùm lấy anh, khi ngày trở về đang đến gần mà toàn bộ số tiền dành dụm giờ không còn. Tuy vậy, nhờ phản ứng nhanh chóng của cảnh sát – chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, và chỉ sau 4 ngày điều tra, thủ phạm đã bị bắt giữ. Anh B cho biết trước khi về nước, anh sẽ ghé qua trụ sở cảnh sát để cảm ơn đội điều tra vì đã giúp mình lấy lại công lý trong những ngày cuối cùng trên đất khách.
Bình luận 0

Tin tức
Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc

Mức Cortisol buổi sáng ở người lao động làm ca bất thường so với người lao động làm giờ hành chính

Dù ông Yoon bị bắt, các cuộc bổ nhiệm vẫn tràn lan… Tranh cãi về ‘nhân sự trả ơn’ tại Yongsan

Lượng calo ẩn nấp trên bàn tiệc Chuseok

Tên mới, cuộc sống mới

Hít thở bên bờ sông Nakdong, độc tố tảo tích tụ trong mũi?

Sống ở tỉnh Gyeonggi, bạn dành 20% cuộc đời trên tàu điện ngầm?

Nước là thuốc bổ – Uống thế nào cho tốt?

Các TikToker đang trở thành mối phiền toái nơi công cộng?

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon thành lập Quỹ chiến lược kiểu Gangwon lớn nhất từ trước đến nay với quy mô 150 tỷ won

Kỷ niệm 106 năm Phong trào 1/3: Gangwon đã chiến đấu như thế nào?

Thắt chặt quy định DSR… Khoản vay dưới 100 triệu won cũng phải xét thu nhập

“Ủy ban bầu cử là công ty gia đình” – “Tuyển dụng người thân là truyền thống”

"Bôi nhọ quốc gia" – Công khai danh tính hai người đàn ông gốc Hàn bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên

"Không thể để mất nhân tài xuất sắc nữa"… Samsung tìm kiếm 8.000 'người Samsung'
