Loạt bài đăng “giống hệt nhau” về tiêu dùng nhờ phiếu mua hàng: Dư luận nghi ngờ dàn dựng
Kể từ tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc triển khai chương trình phiếu mua hàng kích cầu nhằm thúc đẩy chi tiêu của người dân. Một số bài viết “khoe” trải nghiệm sử dụng phiếu đã xuất hiện trên các diễn đàn, trong đó có cộng đồng nhân viên văn phòng Blind. Tuy nhiên, loạt bài của một người tự xưng là công chức đã khiến dư luận nghi ngờ về tính xác thực vì nội dung gần như sao chép, chỉ thay đổi nhân vật liên quan.

Nội dung lặp lại, chỉ thay đổi nhân vật
Trên Blind, người đăng ký tên A (nghề nghiệp hiển thị là công chức) đã liên tiếp chia sẻ nhiều bài với tiêu đề và nội dung tương tự, chỉ khác về đối tượng “gắn kết” nhờ phiếu mua hàng. Ví dụ, trong bài “Nhờ phiếu mua hàng mà tôi và chồng lại hẹn hò”, A viết:
“Từ khi có con, cả hai đều mệt mỏi, ít trò chuyện. Lần này nhận được phiếu, chúng tôi gửi con về nhà ngoại, cùng nhau ra ngoài. Xem phim, uống cà phê, rồi chỉ im lặng đi dạo cũng thấy vui. Chồng bảo nhớ thời yêu nhau, cả hai cùng cười. Một tấm phiếu nhỏ đã giúp hàn gắn tình cảm vợ chồng.”
Ở bài khác với tiêu đề “Nhờ phiếu mua hàng mà tôi và em trai thân thiết hơn”, A kể:
“Từng không hòa hợp với em trai, nhưng nhận phiếu nên rủ nhau đi xem phim. Cùng ăn bắp rang, rồi ăn mì, cười nói với nhau. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Điều đáng quý không phải bộ phim, mà là cơ hội Chính phủ mang lại.”
Ngoài ra, A còn đăng các bài như “Nhờ phiếu mua hàng mà thân với hàng xóm hơn”, “Nhờ phiếu mua hàng mà gần gũi với trưởng nhóm hơn”… Tất cả đều có bố cục và văn phong tương đồng.

Bị nghi ngờ “tự biên tự diễn”
Nhiều cư dân mạng cho rằng với mức phiếu mua hàng cơ bản 150.000 won/người (khoảng 2,7 triệu đồng), việc A kể rằng đã ăn uống, xem phim với hàng loạt đối tượng khác nhau là thiếu thực tế. Dù chương trình có thể hỗ trợ tối đa 450.000 won tùy trường hợp, nhưng theo nội dung bài viết, A dường như không thuộc nhóm được nhận mức tối đa.
Bình luận trên Blind và mạng xã hội phản ứng gay gắt:
- “Phiếu bao nhiêu mà dùng được cho cả gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm?”
- “Cùng một ID mà đăng nhiều bài giống nhau, rõ ràng là quảng cáo trá hình.”
- “Chắc là bài thuê hoặc trò câu tương tác rẻ tiền.”
Một số người còn chế ảnh, viết bài nhại theo, tạo thành trào lưu “Cảm ơn Chính phủ đã cho tôi cơ hội…” với những tình huống phi lý như “chó bị tai nạn sống lại”, “máy giặt hỏng tự sửa xong”, “thoát chết sau bão lớn” hay “bắt đầu biết đi thẳng người”.
Tác động thực tế của phiếu mua hàng
Bỏ qua tranh cãi, dữ liệu từ Korea Credit Data (KCD) công bố ngày 4/8 cho thấy, trong tuần đầu phát phiếu (21–27/7), doanh thu thẻ của các tiểu thương trên toàn quốc tăng 2,2% so với tuần trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành bán lẻ tăng mạnh nhất (12%), đặc biệt cửa hàng kính mắt tăng tới 56,8%, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số.
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Tưởng nước suối trong mát, nam thanh niên nhảy xuống và gặp thảm họa – Hiện trường lạnh người chỉ trong tích tắc

Bùng nổ mua nhà lần đầu tại Seoul – Cơn sốt giá khiến thị trường náo loạn!

17 năm "đóng băng" du lịch núi Kumgang: Doanh nghiệp kêu gọi bồi thường thêm

Ẩm thực, cảnh đẹp đa dạng – Du lịch chợ truyền thống lên ngôi

"Hẹn gặp lại ở địa ngục" – Làn sóng trả đũa sinh viên y quay lại, chính phủ có tiếp tục nhượng bộ?

Mức lương tối thiểu năm 2025 được chốt: 10.320 won/giờ – Dấu ấn lịch sử hay sự chia rẽ mới?

Bảo vệ người lao động giữa nắng thiêu đốt – Chính phủ thông qua quy định nghỉ bắt buộc

Một tháng sau khi chuyển trường, nữ sinh phải nhập viện vì bị bắt nạt online – Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hành vi vô ý thức “kéo quần tiểu bậy” gây phẫn nộ tại Jeju – Học sinh tiểu học ra tay chấn chỉnh !

"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn

Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"

60°C trở lên – Dàn nóng điều hòa biến thành “bom nổ chậm” giữa mùa hè

Gian lận xuất xứ thực phẩm gia tăng trước kỳ nghỉ hè – Nở rộ chiêu lừa chỉ vào cuối tuần

Bé 20 tháng tuổi tử vong tại bể bơi công cộng ở Seoul: Không có nhân viên cứu hộ, không camera giám sát

Hàng ngàn con cò trắng "cắm trại" trên nóc chung cư, dân tình phát hoảng vì mùi kinh khủng!
