"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn
Cảnh sát Seoul khởi tố cô gái 20 tuổi gây tai nạn trong tình trạng không có bằng lái và say xỉn
Sở Cảnh sát quận Geumcheon (Seoul) cho biết đã khởi tố một phụ nữ ngoài 20 tuổi vì lái xe không bằng lái và trong tình trạng say rượu, gây tai nạn giao thông bằng chiếc xe của bạn trai mình.

Người phụ nữ không có giấy phép lái xe này bị cáo buộc đã điều khiển xe ô tô của bạn trai trong khi say rượu, vào khoảng 10 giờ tối hôm qua (ngày 10), tại khu vực Gasan-dong, quận Geumcheon, và đã va chạm với các phương tiện khác. May mắn là không có thiệt hại về người trong vụ tai nạn.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, nồng độ cồn trong máu của cô A được xác định ở mức đủ để bị tước bằng lái nếu cô có bằng. Theo lời khai ban đầu, cô A nói với cảnh sát khi họ đến hiện trường rằng “chỉ vì tò mò nên đã thử lái xe”.
Cảnh sát cho biết sẽ sớm triệu tập cô A để điều tra thêm và làm rõ chi tiết về vụ tai nạn.
Bình luận 0

Tin tức
Công dân Hàn Quốc được giải thoát an toàn ba ngày sau khi bị bắt cóc tại Philippines

Khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga chống lại Ukraine

Phái đoàn Hàn Quốc thăm Cộng hòa Séc để thảo luận hợp đồng nhà máy điện hạt nhân

Hàn Quốc xếp chót thế giới trong nhóm các quốc gia dân số trên 40 triệu, nếu cứ tiếp tục thế này, Hàn Quốc sẽ thực sự đi xuống

Chuỗi The Born Korea đối mặt với bê bối mới khi CEO Baek Jong Won có nguy cơ bị điều tra hình sự

14 người nhập viện vì rò rỉ khí trong đó có cả trẻ em, gần 70 người sơ tán khẩn cập tại resort Hàn Quốc ngày Quốc tế Thiếu nhi

Toàn cảnh Baeksang Arts Awards 2025: Những cái tên gây bùng nổ truyền thông 3 giờ qua

Baeksang Arts Awards 2025: “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” càn quét các hạng mục, Thị hậu và Thị đế gây bất ngờ

Người trẻ Hàn Quốc quay lưng với sự nghiệp giảng dạy

Hàn Quốc đang chứng kiến tỷ lệ sinh mổ tăng kỷ lục

Hàn Quốc huy động phản ứng toàn quốc trước tình trạng nhà bỏ hoang gia tăng ở nông thôn

Bài học xương máu Hàn Quốc đúc kết sau 20 năm: Khi YouTube thay thế TV, tin tức và chính trị

Những người lính đại diện cho ai?

Giả Danh Đầu Tư Quốc Tế, Rút Ruột Người Già Bằng Niềm Tin

Lửa đã khắc lên thân núi "vết sẹo đen"... Liệu sẽ có ngày mầm xanh mọc lại?
