Lời Biện Hộ "Coi Như Cháu Gái" Bất Thành: Lão Ông 80 Tuổi Lĩnh Án Nghiêm Khắc Hơn Vì Sàm Sỡ Thiếu Nữ
Cái cớ "coi như cháu gái" để bao biện cho hành vi không đứng đắn đã hoàn toàn sụp đổ trước công lý. Một lão ông 80 tuổi đã phải nhận bản án nghiêm khắc hơn tại phiên phúc thẩm, sau khi tòa án xác định bị cáo thiếu sự hối cải chân thành và hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến một trẻ vị thành niên.

Màn Kịch Vụng Về Tại Trạm Xe Buýt
Vụ việc bắt nguồn từ một buổi tối cuối tháng 9 năm ngoái, tại một trạm xe buýt bình yên ở Wonju, tỉnh Gangwon. Bị cáo A, một người đàn ông đã ở tuổi bát tuần, tiếp cận nữ sinh B mới 15 tuổi dưới vỏ bọc một người cần giúp đỡ hỏi đường. Tuy nhiên, đằng sau lời đề nghị tưởng chừng vô hại ấy là một ý đồ đen tối. Lợi dụng khoảnh khắc mất cảnh giác, bị cáo đã thực hiện hành vi động chạm vào đùi nạn nhân.
Khi đối mặt với cơ quan điều tra, bị cáo A đã đưa ra một lời biện hộ sáo rỗng: "Cô bé B trông như cháu gái tôi, nên tôi chỉ chạm vào mà không có ý gì." Tại tòa, lời chối tội tiếp tục được đưa ra một cách gượng gạo: "Chỉ là mu bàn tay tôi vô tình lướt qua chân cô bé, hoàn toàn không có ý định sàm sỡ."
Xem thêm:
- Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố: “Chỉ cần Triều Tiên từ bỏ đe dọa, Hàn Quốc sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại”
- Hai bé gái 8 và 6 tuổi thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Busan khi cha mẹ đi làm đêm
- Tổng hợp tin tức mới nhất
Khi Lời Nói Dối Không Thể Vượt Qua Bức Tường Pháp Lý
Tuy nhiên, những lời biện hộ này đã không thể đứng vững trước những lập luận sắc bén của tòa án. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã chỉ ra những điểm phi lý trong lời khai của bị cáo:
- Sự quen thuộc địa phương: Bị cáo A là một cư dân lâu năm tại Wonju. Việc không biết một tuyến đường cơ bản là điều khó tin.
- Thông tin hiển nhiên: Lộ trình các tuyến xe buýt đã được niêm yết công khai và rõ ràng ngay tại trạm dừng.

Không có bất kỳ lý do hợp lý nào để phải bắt chuyện và hỏi đường một thiếu nữ. Những chi tiết này đã lật tẩy màn kịch của bị cáo, chứng minh rằng hành vi tiếp cận nạn nhân là hoàn toàn có chủ đích.
Bản Án Phúc Thẩm: Sự Nghiêm Khắc Cần Thiết Cho Một Bài Học Đắt Giá
Không đồng tình với mức án 1 năm tù và 2 năm hưởng án treo của tòa sơ thẩm, phía công tố đã kháng nghị. Tại phiên phúc thẩm, Tòa án Cấp cao Seoul đã đưa ra một phán quyết mang tính răn đe mạnh mẽ hơn, hủy bản án cũ và tuyên phạt bị cáo A 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo 3 năm.
Lý giải cho quyết định tăng án, chánh tòa Lee Eun-hye nhấn mạnh:
“Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến một nạn nhân là trẻ vị thành niên 15 tuổi, tính chất của tội phạm vì thế không hề nhẹ. Thế nhưng, qua quá trình xét xử, chúng tôi đặt nghi vấn lớn về việc liệu bị cáo có thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong hành vi của mình và có thái độ hối cải chân thành hay không.”
Tòa phúc thẩm khẳng định, kháng nghị của viện kiểm sát rằng bản án sơ thẩm là quá nhẹ là hoàn toàn có cơ sở. Vụ án khép lại bằng một bản án nghiêm khắc hơn, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới và sự tôn trọng thân thể người khác, đặc biệt là trẻ em. Tuổi tác không thể trở thành tấm khiên che đậy cho những hành vi sai trái, và mọi lời biện hộ vô lý đều sẽ bị bóc trần trước sự nghiêm minh của pháp luật.
Nguồn: mk.co.kr
Bình luận 0

Tin tức
Bảo vệ người lao động giữa nắng thiêu đốt – Chính phủ thông qua quy định nghỉ bắt buộc

Một tháng sau khi chuyển trường, nữ sinh phải nhập viện vì bị bắt nạt online – Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hành vi vô ý thức “kéo quần tiểu bậy” gây phẫn nộ tại Jeju – Học sinh tiểu học ra tay chấn chỉnh !

"Lái xe vì tò mò" – cô gái 20 tuổi không bằng lái, lái xe bạn trai trong lúc say và gây tai nạn

Nắng như thiêu đốt: Người nghèo giữa Seoul đang ‘sống sót’ hơn là sống"

60°C trở lên – Dàn nóng điều hòa biến thành “bom nổ chậm” giữa mùa hè

Gian lận xuất xứ thực phẩm gia tăng trước kỳ nghỉ hè – Nở rộ chiêu lừa chỉ vào cuối tuần

Bé 20 tháng tuổi tử vong tại bể bơi công cộng ở Seoul: Không có nhân viên cứu hộ, không camera giám sát

Hàng ngàn con cò trắng "cắm trại" trên nóc chung cư, dân tình phát hoảng vì mùi kinh khủng!

Lạm phát "bữa tối" khiến dân Hàn khóc ròng, phải thắt lưng buộc bụng

Cựu thành viên NCT Taeil bị bắt giữ ngay tại tòa án với tôi danh rúng động

Samsung sắp tung "quái thú" điện thoại gập ba màn hình vào cuối năm nay

Loại ổ cắm điện này có thể gây cháy chỉ trong 7 phút

Ngoài Triều Tiên, đây mới là Quốc gia mà người Hàn Quốc bình chọn là đáng lo ngại nhất

Đắng lòng từ cựu Tổng thống đến phòng giam "2 bình" - Yoon Suk-yeol nhận số hiệu 3617 tại Seoul Detention Center
