Không có giấy tờ, không có quyền được nghỉ: cái chết tức tưởi của lao động Việt ở Hàn giữa nắng đỉnh điểm
Vụ việc đau lòng xảy ra tại công trường xây dựng ở thành phố Gumi, Hàn Quốc, khi một nam lao động nhập cư người Việt 23 tuổi qua đời trong tình trạng cơ thể đạt 40,2 độ C. Giữa lúc người Hàn Quốc được điều chỉnh giờ làm tránh nóng, hàng ngàn lao động nước ngoài vẫn đang âm thầm chịu đựng dưới cái nắng thiêu đốt – đến mức phải trả giá bằng cả mạng sống.
Cái chết giữa trưa hè và nỗi đau vô hình
Khoảng 16h40 chiều ngày 7/7/2025, một công nhân người Việt Nam (A, 23 tuổi) được phát hiện tử vong khi đang ngồi dựa vào tường tại tầng hầm một công trường xây dựng chung cư ở thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang. Anh vừa có buổi làm việc đầu tiên tại công trình.
Khi được phát hiện, nhiệt độ cơ thể của A lên đến 40,2 độ C – một mức nguy hiểm cao, trong khi nhiệt độ ngoài trời tại Gumi hôm đó lên đến 38,3 độ C. Một sự chênh lệch nghịch lý được phơi bày: trong khi đa số lao động Hàn Quốc được điều chỉnh ca làm từ 5 giờ sáng đến 13 giờ chiều để tránh nóng, thì những lao động nhập cư như A vẫn tiếp tục làm việc dưới nắng gắt, không có quyền yêu cầu điều kiện làm việc an toàn hơn.
Chi tiết vụ việc được đăng tải tại đây: Lao động Việt chết tức tưởi vì sốc nhiệt ở Hàn Quốc: làm ngày đầu đã phải nằm lại công trường

Cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên tiếng
Ngay sau sự việc, Liên đoàn Lao động Xây dựng Quốc gia (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ) đã tổ chức họp báo tại Sở Lao động khu vực Daegu để yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc. Các tổ chức nhân quyền dành cho lao động nhập cư cũng yêu cầu chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng xây dựng biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ quyền lợi và tính mạng của người lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cũng đã ra lệnh ngừng toàn bộ hoạt động tại công trình và đang tiến hành điều tra xem công ty có vi phạm Luật An toàn Công nghiệp hay Luật Trách nhiệm Tai nạn nghiêm trọng hay không.
Xem thêm:
- Sốc: học sinh Hàn có thể bị cấm dùng điện thoại trong giờ học – phản ứng dữ dội bùng nổ khắp mạng xã hội!
- SỐC NẶNG: “HỒNG TỶ NAM KINH" hút hồn gần 2000 đàn ông, cả cộng đồng rúng động trước sự thật kinh hoàng!
- Tổng hợp tin tức Hàn Quốc mới nhất
Một sự thật trần trụi và tiếng kêu cứu bị bỏ quên
Cái chết của A không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, ngày 3/7, một nam lao động người Philippines cũng đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu vì làm việc dưới trời nắng gay gắt ở thành phố Yeongju.
Thảm kịch liên tiếp khiến dư luận Hàn Quốc đặt câu hỏi: Phải chăng những mạng sống ngoại quốc vẫn đang bị xem nhẹ giữa lòng quốc gia phát triển? Trong khi người Hàn có lựa chọn, có tiếng nói, thì phần đông lao động nhập cư vẫn đang “chết thầm” trong im lặng, vì miếng cơm manh áo, vì giấy tờ không đầy đủ, vì sự thờ ơ của hệ thống.
Nguồn: JTBC News, bài viết gốc của phóng viên 윤두열 (Yoon Doo-yeol) – ngày 9/7/2025.
Bình luận 1

Tin tức
Hơn 30 người Hàn Quốc bị bắt trong đợt truy quét lao động bất hợp pháp tại Mỹ

Sau Woori và Shinhan, KB cũng lộ vụ thất thoát hàng chục tỷ tại công ty con tại Đông Nam Á

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung: “Không để lao động nước ngoài ở Hàn bị đối xử bất công, nợ lương”

Bé trai 10 tuổi đi lạc ở Daejeon được đoàn tụ nhờ nhân viên cửa hàng tiện lợi bình tĩnh xử lý

Hàn Quốc chi ngân sách kỷ lục hỗ trợ sinh con: Phụ huynh có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt

Hàn Quốc tranh cãi về việc hợp pháp hóa thuốc phá thai

Giáo dục Hàn Quốc siết chặt “kỳ thi 7 tuổi”, yêu cầu đổi cách tuyển sinh ở English Kindergarten

“Đi học lại đại học” – Số sinh viên bỏ học tại Hàn giữa chừng vượt 100.000, cao nhất lịch sử

Seoul đón gần 1 triệu du khách y tế: Bùng nổ du lịch thẩm mỹ hậu đại dịch

Vì sao các nền tảng thời trang Hàn Quốc chọn “Indie Beauty” thay vì sản phẩm của tập đoàn lớn?

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu bị triệt phá tại Hàn Quốc

Hơn 12.000 cặp đôi đổ xô đăng ký nhận 1 triệu won từ chương trình hỗ trợ kết hôn thanh niên tỉnh Gyeonggi

Thống kê Hàn Quốc: 30 năm biến động về hôn nhân và sinh con

Người nước ngoài nhổ nước bọt, đánh nhân viên tại câu lạc bộ ở Seoul: “Cha tôi là nhà ngoại giao”

Bé gái mang hai dòng máu Việt - Hàn giành giật sự sống, gia đình khánh kiệt vì viện phí
