Kỳ án KAL 858: Vụ đánh bom máy bay ám sát 115 người giữa bầu trời vì động cơ chính trị
Ngày 29 tháng 11 năm 1987, chuyến bay mang số hiệu KAL 858 của hãng hàng không Korean Air, xuất phát từ Baghdad (Iraq) về Seoul (Hàn Quốc), bất ngờ phát nổ giữa không trung khi đang bay qua vùng biển Andaman.

Toàn bộ 115 người có mặt trên máy bay, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, đã thiệt mạng trong một vụ việc ban đầu bị nghi là tai nạn thảm khốc, nhưng sau đó nhanh chóng lộ rõ bản chất là một âm mưu khủng bố được lên kế hoạch kỹ lưỡng bởi chính phủ Bắc Triều Tiên.
Trước đó ít ngày, hai hành khách tự xưng là công dân Nhật Bản, sử dụng hộ chiếu giả với tên “Shinichi” và “Mayumi”, đã lên máy bay từ Baghdad nhưng bí ẩn rời đi tại Abu Dhabi – chỉ vài giờ trước khi máy bay phát nổ.
Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm điều tra quốc tế khi hai đối tượng này bị bắt giữ tại sân bay Bahrain vì sử dụng giấy tờ giả.

Trong lúc bị thẩm vấn, cả hai đã cố gắng tự sát bằng cyanide giấu trong điếu thuốc – người đàn ông tử vong tại chỗ, còn cô gái trẻ được cứu sống.
Cô gái ấy chính là Kim Hyon-hui, một điệp viên Bắc Triều Tiên được huấn luyện bài bản, sau này thú nhận đã thực hiện vụ đánh bom theo lệnh của nhà chức trách cấp cao Bắc Hàn – cụ thể là Kim Jong Il, con trai của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Mục tiêu của vụ khủng bố là nhằm phá hoại Thế vận hội Seoul 1988, gây bất ổn cho chính phủ Hàn Quốc, và ngăn cản quốc gia này giành được sự chú ý tích cực từ cộng đồng quốc tế.
Theo lời khai, thiết bị nổ được cài trong một chiếc radio mang theo hành lý xách tay, được hẹn giờ để phát nổ sau khi hai điệp viên đã rời khỏi máy bay.
Những chi tiết rùng rợn về quá trình huấn luyện, tẩy não, và động cơ chính trị đằng sau hành động của Kim Hyon-hui đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ sâu sắc từ người dân Hàn Quốc.
Dù bị tuyên án tử hình, Kim được Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo ân xá vào năm 1990 với lý do cô là nạn nhân bị lợi dụng bởi một chế độ độc tài.

Kể từ đó, Kim sống ẩn danh dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt tại Hàn Quốc, thường xuyên lên tiếng cảnh báo thế giới về mối đe dọa từ các hành động khủng bố do nhà nước tổ chức.
Vụ đánh bom KAL 858 không chỉ là một bi kịch của hàng trăm gia đình nạn nhân, mà còn là lời nhắc nhở khắc nghiệt về những hậu quả khôn lường của xung đột ý thức hệ và chính trị.
Gần bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng dư âm của thảm kịch ấy vẫn in đậm trong ký ức người dân Hàn Quốc như một vết thương chưa thể lành.
Bình luận 1

Tin tức
Trước thềm APEC, phố cổ Gyeongju "nhức mắt" vì tràn ngập biển hiệu ngoại ngữ?

Làn sóng rò rỉ dữ liệu thông tin khách hàng SKT, Lotte Card

Chết vì đi nhậu với sếp, được công nhận là "tai nạn lao động" ở Hàn Quốc?

Trường Đại học Changshin ký kết hợp tác đào tạo nhân lực chăm sóc người cao tuổi là lao động nước ngoài

Lễ hội đa văn hóa Yeongdo 2025: Cư dân quốc tế và người dân địa phương cùng hòa nhịp

Hàn Quốc cử nhân viên cứu hỏa bảo vệ công dân tại Việt Nam

Người lao động nhập cư tại Hàn Quốc xuống đường đòi xóa bỏ lao động cưỡng bức và quyền tự do chuyển việc

Tội phạm nhắm vào phụ nữ sống một mình ở Hàn Quốc gia tăng

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan
