Kết hôn với đàn ông Hàn, cô dâu Việt bị phát hiện có hành nghề mại dâm - vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc
Một phụ nữ người Việt, sau khi kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc, đã bị phát hiện hành nghề mại dâm và sống chung với người khác khi cô gặp ở nhà thổ. Câu chuyện này được lan truyền nhanh chóng, gây nhiều bàn luận trong dư luận Hàn Quốc.

Gần đây, kênh YouTube “투우부부” (Tu-u Bubu) chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 40 tuổi, sống tại thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Theo nội dung được kênh này đăng tải, ông A (sinh năm 1983) từng trải qua một mối quan hệ dài nhưng chia tay, nên bắt đầu quan tâm đến hôn nhân quốc tế.
Tháng 9 năm 2022, A tìm đến một công ty môi giới hôn nhân quốc tế, nơi ông được giới thiệu 15 phụ nữ Việt Nam. Trong số đó, ông chọn B (sinh năm 2002), vì cô nói tiếng Hàn khá tốt. Họ gặp nhau tại thành phố Hải Phòng (Việt Nam). Chỉ một tháng sau, A quay lại Việt Nam, làm lễ đính hôn và tổ chức hôn lễ truyền thống, rồi tháng 3 năm 2023, B theo chồng sang Hàn Quốc chung sống.
Tuy nhiên, chỉ 7 tháng sau, tức tháng 10 năm 2023, B bất ngờ bị đau bụng dưới và đến bệnh viện phụ khoa khám. Kết quả cho thấy cô mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục, và A cũng bị nhiễm. Trước đó, cả hai đều có kết quả kiểm tra sức khỏe bình thường trước khi kết hôn, nên A bắt đầu nghi ngờ.
Trong cùng thời gian, B nói với chồng rằng muốn ra ngoài qua đêm cùng một người bạn gái thân, và A đồng ý với điều kiện “chỉ cần liên lạc được”. Tuy nhiên, B biệt tăm suốt 3 ngày, không trả lời điện thoại. Khi trở về, cô từ chối cho A xem điện thoại, nổi nóng và thậm chí tự gây thương tích cho bản thân.
Sau đó, A phát hiện rằng người mà B nói là “bạn gái thân” thực ra là một người đàn ông quen biết trong nhà thổ nơi cô từng làm việc. B cũng thừa nhận từng làm việc tại đó và có quan hệ riêng với khách. Theo tài liệu A thu thập, B đã làm việc tại cơ sở này từ tháng 5 năm 2024, 6 ngày mỗi tuần, và tiếp xúc với rất nhiều khách hàng.
Biết chuyện, A đệ đơn ly hôn và kiện đòi bồi thường thiệt hại. Ban đầu, B nói sẽ xin lỗi và làm việc để trả tiền bồi thường, nhưng sau đó cắt đứt liên lạc và biến mất.
A chia sẻ: “Tôi nghĩ chuyện này không nên giấu kín. Nếu cô ấy vẫn ở Hàn Quốc, có thể nhiều người khác sẽ bị hại như tôi.”
Ông cũng cho biết thêm rằng ông từng cho vợ học tiếng Hàn tại một trường đại học, nhưng cô lại tận dụng cơ hội để làm quen nhiều nam sinh Hàn Quốc tại thư viện.
Theo mk.co.kr
Bình luận 0
Tin tức
[Phóng sự – Điều tra] Phụ nữ Việt bị xúc phạm và bóc lột trong “phòng phơi bày” trực tuyến: Manh nha một ‘N-phòng’ xuyên biên giới do hàng nghìn tài khoản đàn ông Hàn vận hành
KT công bố "Thay thế USIM miễn phí" cho toàn bộ khách hàng sau vụ bê bối hack
SKT và mức bồi thường 300.000 KRW cho vụ hack.. tranh cãi về tiêu chuẩn bồi thường ở Hàn Quốc
Bắt giữ khẩn cấp người chồng bỏ thuốc tẩy rửa vào thức ăn gia đình ở Seongnam
Sĩ hết cả fan: G-Dragon được giới thiệu đến các Nguyên thủ tham dự APEC 2025
CƯ DÂN MẠNG RÙNG MÌNH: TÒA ÁN ĐỌC VỊ HOÀN HẢO MƯU TÍNH CỦA NEWJEANS VÀ CÔNG TY LUẬT SEJONG
NÓNG: Cặp du học sinh Việt Nam bị khởi tố vì bỏ rơi trẻ sơ sinh ở Daejeon
Bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tình cảm người Hàn Quốc đang lẩn trốn tại Việt Nam
Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 129 đối tượng bị bắt, Việt Nam hỗ trợ bắt giữ 5 nghi phạm
Cảnh sát Gyeonggi ra mắt trang web đa ngôn ngữ POL-Buddy phòng chống tội phạm cho người nước ngoài
Bắt giữ nữ du học sinh Việt Nam bỏ rơi trẻ sơ sinh sau 6 giờ sinh nở tại Hàn Quốc
Công nhân Coupang tử vong khi làm ca đêm: Cần quy định giờ giao hàng ban đêm để bảo vệ sức khỏe lao động
Cần mở rộng hỗ trợ giáo dục cho học sinh đa văn hoá tại tỉnh Gyeonggi